Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. e năm ngoái chuẩn bị có con thì ngày nào cũng ghi chép tiền tiêu nhưng cuối tháng toàn phát sinh thôi. Chẳng tiết kiệm đc j cả
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. Cố gắng học tập. Mẹ chồng e cg hay đi chợ ngã tư sở sớm từ 5h sáng, đặc biệt là rau, rẻ cực
Các mẹ vào vị trí đó cũng làm đc hết thôi. Cứ bảo k đc thì lấy đâu ra thêm. Cái khó ló cái khôn. Nhưng ta đang có thì cứ hưởng thụ chút nhé cho đời thêm vui.
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. cái này em nghĩ là chuẩn đấy, 1 tuần 4ng` ăn từng này là đúng đấy, và đủ chất lượng nữa - 1 tháng hết 2tr, quá rẻ
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. nhà ý công nhận tính toán totts thật như e nhé, lương 1 tháng 4 tr cộng thêm nhà chồng cho 2 tr tiền cho con gái là 6tr/tháng /2 mẹ ccon Sữa con thì mẹ buôn nên cũng ko để ý j rồi nhé coi như là ko tính vào tiền hàng tháng tiền ăn e đưa mẹ e 3tr/tháng tiền điện thoại mất 1tr/tháng vì buôn với chồng quần áo: ko mua con cũng ko mua vì toàn đc cho rồi. coi như chỉ tiền lặt vặt + tiền hoa quả+ tiền xăng ma tháng nào cũng hết sạch sành sanh, chẳng dư ra chút nào cả
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. Nhà ấy tuần ăn 3-4 bữa trứng à. Hơi nhiều nhỉ. Nhà tớ có món thịt xốt đậu cà chua. Vừa ngon vừa rẻ. 20k tiền thịt + 10k đậu, cà chua là được 2 bữa ngon ấy chứ.
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. Mình nghĩ là với gia đình nhỏ mức sống đơn giản, ko phải thuê nhà có thể tiêu ở mức 6-6.5 triệu/tháng. Tuy nhiên mình nghĩ đối với em này có một số sự điều chỉnh cho hợp lý. Con đã đi học mầm non nên sữa chuyển sang dùng sữa tươi hoặc sữa chua. Hết 1 tháng cỡ hơn 500K. Số tiền thừa 1 triệu từ tiền sữa sẽ chuyển sang thêm vào tiền điện, nước, điện thoại, ma chay cưới hỏi, tiền hoa quả.. vì đi chợ 1 lần một tuần thì phải dùng đến tủ lạnh mà đã có tủ lạnh thì ko thể dưới 100Km được. ít cũng phải 120k-150k. Mình cũng chưa thấy liệt kê tiền ăn sáng nhà em ý.
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. Năm 2009 - 2010 nhà em cũng tổng thu nhập 5tr/ tháng , và cũng chi tiêu từng ấy . Cũng 4 người ( 2 vc , con trai và mẹ chồng lên chăm cháu ) Nên em nghĩ thấy nhà chị kia chi tiêu như thế là bình thường, k có gì mà k đáng tin cả. Tại mọi người chi tiêu quá tay thành thói quen rồi nên giờ đọc, nghe thấy k tin và cứ nghĩ chắc mà mình thì k làm đc. Chứ cứ ở vào hoàn cảnh đó là thế nào cũng phải đc thôi .
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. Nhà em cũng hay ăn món này chị ah. Công nhận là "ngon - bổ - rẻ"
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. Nhà mình tiền ăn 2 vợ chồng, 2 đứa con cũng chỉ 2tr/tháng là thấy ok rồi; ăn no, đủ chất. Nói chung là điều kiện nhà mình thế nào thì cố gắng co kéo cho đủ, chứ làm sao mà lúc nào cũng đi vay để tiêu được. Tớ chỉ sợ những lúc con cái ốm đau thôi, tiền bay vèo vèo luôn ấy.
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. Tính ra 1 ngày hết có 60-70k . Quá ok mà vẫn đủ chất. Chứ em thấy có topic gì mà có 1 mẹ kêu 100k đi chợ k biết mua gì. Mua kiểu ấy thì rất khó để tính toán . Cứ nên mua 1 tuần / lần .
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. Nếu có điều kiện đi chợ sáng sớm hàng ngày cũng được, phải chịu khó chế biến một tý vừa rẻ vừ vệ sinh
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. Cháu thấy nên dành ngày cuối tuần đi chợ , ngày đấy k ai đi làm , con cái cũng k đi học , k bận bịu gì. Như thế có nhiều thời gian để đi chợ và về chế biến . Xong cho vào ngăn đá .
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. mình nghĩ là chi tiêu dựa trên thu nhập, nên học cách chi tiêu hợp lý là được
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. Khâm phục nhà này thật nhà em 1 thâng 12tr là k cắt đi đâu đc nữa rồi.hichic
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. Luơng 2vc/2 đứa con 1 tháng chục triệu mà hết veo chả để được đồng nào chán ghê
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. e cùng đồng ý với mẹ này...kiếm được tiền thì cũng mới dám tiêu tiền chứ...nhưng như thằng e trai e..ra trường vẫn chưa có việc làm ổn định, vẫn lông ba lông bông..làm chỗ này chê lương thấp, chỗ kia chê nhàm chán..thế mà sáng nào cũng gần 30k ăn sáng...nhưng quen được bố mẹ rồi chị bảo bọc từ bé, hết tiền lại tiêu tiền mẹ..lương của nó chả đủ ăn uống với xăng xe....mẹ bảo rằng nếu k có bố mẹ thì đúng là vc nhà nó chết đói...đã k có tiền nhưng lúc nào cũng vẫn linh đình cơ ạ... Phục cách chi tiêu nhà e kia quá.....
Ðề: có nên học cách chi tiêu của nhà bạn này. Không học được gì cả, nhà mình cũng người như vậy nhưng đồ ăn phải là đồ tươi, ko chịu ăn đồ đông lạnh, con ko thích ăn sáng ở nhà vì không đông vui như ăn hàng, điện 1 tháng từ 400 - 800k theo mùa, tuần nào cũng phải đi chơi công viên mà chơi vớ vẫn cũng tầm 200k cho 2 đứa, ôi trời nhiều khoản lắm, ko dám tính nữa... già mất.
Tùy hoàn cảnh thôi chị. Nhưng em thấy chị ấy tiêu như thế là hợp lý. Nhà em 2 vc và 1 đứa con, ko mất tiền thuê nhà cũng chỉ tiêu tầm 6-7tr thôi, nếu như bé ko ốm, chồng ko nhậu nhẹt quá nhiều thì em thấy tầm tiền đó em tiêu đủ, hợp lý, đảm bảo sức khỏe. Quần áo cho mẹ và con ko tới nỗi nào. Nhà em chủ yếu bị phát sinh khi con ốm hoặc chồng em tháng đó tiêu quá nhiều!!! Mỗi tháng nguyên tiền chồng em tiêu đã phải 3tr rồi. Có tháng ông ấy còn tiêu hơn.