Các mẹ có chiêu gì giúp em trị chứng khóc nhè của con trai với ạ, với lại nó đòi em quá đến nỗi em ko làm gì được, đi rest room cũng phải "bê" cụ theo, em phải làm gì đây ạ? Em xài hết chiêu rồi mà ko hiệu quả, huhu. Than mấy mẹ
Re: Bé trai hơn 2 tuổi hay khóc nhè (chưa đánh đã khóc bù lu), đòi mẹ quá trời phải làm sa Đơn giản là kệ bé thôi. Nếu đủ can đảm thì cho bé khóc chán thì thôi. Mẹ nó có dám áp dụng k?
Ðề: Re: Bé trai hơn 2 tuổi hay khóc nhè (chưa đánh đã khóc bù lu), đòi mẹ quá trời phải là e áp dụng này, cho khóc chán nhưng con e qiáu lắm, nó khóc thấy ko ai bênh thì nó lấy tay móc họng ra nôn ọe là bà ngoại lại chạy vào.
Ðề: Bé trai hơn 2 tuổi hay khóc nhè (chưa đánh đã khóc bù lu), đòi mẹ quá trời phải làm sa Thật cho nó khóc chán thì thôi, ban đầu sót ruột chứ, sau cháu sẽ quen dần, bác cứ thế này sau này cháu đi nhà trẻ và đi học thì sao nhi ^^
Ðề: Bé trai hơn 2 tuổi hay khóc nhè (chưa đánh đã khóc bù lu), đòi mẹ quá trời phải làm sa để cho con khóc chan mình chịu thôi thương lắm
Re: Ðề: Bé trai hơn 2 tuổi hay khóc nhè (chưa đánh đã khóc bù lu), đòi mẹ quá trời phải là Nếu thê thì bạn bị bat nat thoi. Giờtre con ghe ghom lắm. Con tơ có lần nó ăn vạ đòi đi. To ke bo di cho khac. Khi quay lai no van van keu. Nhung tay thi nghich do choi. Mat liec ngang liec doc. Khi nao no nhin thay to. Nó lại gào lên. Ma to rut kinh nghiem tu to ra. Hoi trc minh cang dc do thi càng già mom. Cứ khoc 2-3 tieng moi thoi. He. . He. He
Ðề: Bé trai hơn 2 tuổi hay khóc nhè (chưa đánh đã khóc bù lu), đòi mẹ quá trời phải làm sa Chưa đánh mà đã khóc, trẻ con mà, đành phải dỗ bé thôi, cho kẹo, hoặc hứa những điều bé thích, bảo bé mà khóc nhè thì không xinh đâu (xấu lắm không da dáng con trai của mẹ, không ngoan...), thình thoảng phải nạt cho sợ dỗ mà không nín thì kệ thôi, bảo bà trông rồi đi làm việc của mình, chứ mình dỗ nó hoài, nó quen lại càng khóc
Ðề: Bé trai hơn 2 tuổi hay khóc nhè (chưa đánh đã khóc bù lu), đòi mẹ quá trời phải làm sa mẹ này vẫn nhẹ nhàng tóa....hic....nó càng hư hơn đóa bạn...........
Ðề: Bé trai hơn 2 tuổi hay khóc nhè (chưa đánh đã khóc bù lu), đòi mẹ quá trời phải làm sa Con em cũng vậy, chắc đây là bệnh tâm lý lứa tuổi nhỉ . mẹ nào có chiêu gì hay chia sẻ cho em học hỏi với ạ
Ðề: Bé trai hơn 2 tuổi hay khóc nhè (chưa đánh đã khóc bù lu), đòi mẹ quá trời phải làm sa Con em nè, ko có mẹ ngoan cực. Có mẹ là láo lếu,vung tay dọa đánh mng kể cả cô giáo. Hở ra là gào mồm lên ăn vạ, khóc ê a sốt hết cả ruột. E lúc đầu dỗ, sau lờ tít,muốn khóc bao lâu thì khóc, vừa khóc ê a vừa hát theo đồ rê mí, buồn cười lắm í
Ðề: Bé trai hơn 2 tuổi hay khóc nhè (chưa đánh đã khóc bù lu), đòi mẹ quá trời phải làm sa Bé nhà e cũng thế, hay khóc nhè chè thiu, ko vừa ý là đòi, khóc, hét... e nói chuyện một lúc ko được là e tống vô phòng nhốt lại. Gào trong phòng. Một lát sau mở cửa là nín
Ðề: Bé trai hơn 2 tuổi hay khóc nhè (chưa đánh đã khóc bù lu), đòi mẹ quá trời phải làm sa cách này có vẻ hiệu quả, con bé nhà mình khóc không bế nổi, ko dỗ nổi thế là cho nằm xuống đất và mẹ đi ra chỗ khác, cho khóc chán chê rồi tự nín, trộm vía con khóc to nhưng ko trớ chứ bé nào lười ăn mà lại còn hay trớ khi khóc thì ko làm thế này đc
Ðề: Bé trai hơn 2 tuổi hay khóc nhè (chưa đánh đã khóc bù lu), đòi mẹ quá trời phải làm sa ôi trời đất, giống y chang con nhà mình, mà là con trai nhé, sao lại dễ khóc thế lại còn khóc dai lắm, m cũng chẳng làm đc j vì đến bố cũng k theo, toàn đêm tối mới đi tằm và giặt giũ đc đấy
Ðề: Bé trai hơn 2 tuổi hay khóc nhè (chưa đánh đã khóc bù lu), đòi mẹ quá trời phải làm sa Bé nhà tớ cũng hay mè nheo lắm, mặc dù là con trai đấy hicc
Ðề: Bé trai hơn 2 tuổi hay khóc nhè (chưa đánh đã khóc bù lu), đòi mẹ quá trời phải làm sa Bé nhà em, em họ em thôi. Mới đầu cũng vì nó khóc sốt ruột nên thương, giờ động tí là nằm lăn ra đất. Ăn vạ. Ba lần em cho khóc chán thì thôi. Ngồi ăn cơm cũng hok thèm cho ăn cái thứ nó thích ăn, bình thường em cưng nó nhất vì là con út của cô út lại đẻ cố. Mình hơn nó tận gần 20 tuổi mà. Thía là dạo này nàng ta ngoan hắn....................
Ðề: Bé trai hơn 2 tuổi hay khóc nhè (chưa đánh đã khóc bù lu), đòi mẹ quá trời phải làm sa cu nhà mình chính xác được 27 tháng mà mỗi lần khóc kéo dài cả tiếng, mặc dù nguyên nhân khóc đều rất...bình thường. Mình dỗ dánh, bế ẵm, kẹo có, quát có thậm chí là doi nhưng vẫn cứ e a xuốt 30p sau đó, nhiều lúc điên lắm đấy. Đang định xin ý kiến các mẹ xem có cách nào trị không may quá lại có mẹ cùng ý tưởng
Ðề: Bé trai hơn 2 tuổi hay khóc nhè (chưa đánh đã khóc bù lu), đòi mẹ quá trời phải làm sa thương con bế đi tất cả các chỗ khi bé khóc thì càng khiến bé, k bỏ đc thói quen ấy đâu.tốt nhất bạn giỗ đc con thì giỗ k thì kệ khóc chán là thui tỏ thái độ k hài lòng trc việc làm của con.con trẻ đừng nghĩ chúng nó k biết gì nhé
Ðề: Bé trai hơn 2 tuổi hay khóc nhè (chưa đánh đã khóc bù lu), đòi mẹ quá trời phải làm sa Ko dám nói trước chứ con em mà khóc như thế thì em cho khóc cả ngày 2 tuổi là nhận thức được roiifa. nó bắt nạt mình đấy. Còn móc nôn thức ăn ra thì đáng vào tay con ây chị a. chứ để hư thế sau này lớn càng khó bảo. Có thể bé sẽ khóc dài dài 1 đến 2 ngày và còi đi. nhưng còn hơn là ngày bào cũng vắt mình bế rồi quấn quýt nọ kia. Chị chịu khó ác 1 tí nhá. chúc chị thành công.
Ðề: Bé trai hơn 2 tuổi hay khóc nhè (chưa đánh đã khóc bù lu), đòi mẹ quá trời phải làm sa con em vừa rồi đây, muộn mà ko ngủ cứ đòi đi chơi khóc em kệ cho khóc, em ngồi im như tượng nó nhìn, trèo lên người..... đủ kiểu em vẫn cứ ngồi yên cuối cùng nhảy vào lòng nằm, em kéo áo lên ngậm ti rồi ngủ ko đuổi bà nội xuống dưới nhà thì còn lâu nó mới ngủ, cứ thấy nó khóc tý là lại: thôi kệ cho nó chơi tẹo nữa mình phạt thì ra bênh: ra đây bà bế, thôi bà thương, đánh chừa mẹ đi bó tay bà
Ðề: Bé trai hơn 2 tuổi hay khóc nhè (chưa đánh đã khóc bù lu), đòi mẹ quá trời phải làm sa Bé nhà chị ngộ thật đó. Bé giờ bao nhiêu tháng rồi chị? Biết nịnh mẹ ghê cơ.