Khoai yêu à, con có biết chặng đường 30 tháng bên con vừa ngắn - vừa dài mà lại cũng vô cùng ý nghĩa biết bao đối với người lần đầu làm mẹ như mẹ đấy con yêu ạ.
Ngay từ những ngày đầu mang thai con, mẹ đã gặp những cơn nghén khủng khiếp. Mẹ ăn uống không ngon miệng suốt 3 tháng ròng. Sau đó là những ngày chân tay nặng nề vì bị phù và tăng cân vô cùng nhanh chóng. Cơ quan mẹ làm ở xa gần 20 cây số, mẹ vẫn đi đi về về mong kiếm thêm chút đỉnh chuẩn bị cho con yêu của mẹ chào đời trong điều kiện sung túc, đầy đủ cả về vật chất và tinh thần.
Mẹ vui mừng khôn xiết khi Khoai yêu của mẹ chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ. Con nặng 3.9 kg, trộm vía ăn ngoan và vô cùng ngoan ngoãn
Mẹ chăm con thật cẩn thận theo bản năng tự nhiên của một người mẹ. Mẹ không ngừng tìm hiểu thông tin sách báo để tìm ra những phương pháp chăm sóc con và dạy dỗ con tốt nhất theo từng lứa tuổi. Mẹ dõi theo từng mốc phát triển, thay đổi từng ngày của con mà niềm hạnh phúc không lời nào tả hết.
Những ngày con lẫy
Khi con biết bò
Lúc con ngồi vững chãi....
Mẹ luôn cùng con trên khắp chặng đường lớn khôn. Chỉ mong sao con trai của mẹ được học hỏi những điều giản đơn từ thế giới bao la rộng lớn xung quanh.
Mẹ cho con tiếp xúc với thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá. Các trò chơi vận động chân tay để con trai của mẹ luôn năng động và khỏe mạnh
Và ngày hôm nay đây, khi Khoai yêu của mẹ 2,5 tuổi, mẹ tự hào vì con biết thêm thật nhiều thứ. Mẹ hạnh phúc vì con luôn khỏe mạnh tươi vui trong vòng tay dìu dắt của bố mẹ
Mẹ sẽ mãi đồng hành bên con, cùng con khôn lớn mỗi ngày Khoai yêu nhé
Mẹ yêu của con

Nga

Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ