Ðề: Lúc con mệt.... đọc những dòng tâm sự này là đủ hiểu tình cảm của những bà mẹ dứt ruột đẻ con ra lớn như nào, thế mà trong cuộc sống e vẫn gặp bao nhiêu kẻ chủi cả mẹ mình, haizz thể loại đấy k hiểu rửa bao giờ mới hít tội
Ðề: Lúc con mệt.... Con mệt thường nằm vật ra, nhìn con thương lắm mà, nghĩ lại những lúc quát mắng, đánh con........
Ðề: Lúc con mệt.... Bình thường con rất hiếu động, nghịch ngợm luôn chân luôn tay nhưng khi thời tiết thay đổi hôm nào mà con không nghịch như mọi ngày nữa là mẹ lo lắm rồi.
Ðề: Lúc con mệt.... đúng là nhiều lúc tháy con nghịch quá thì mẹ bực mình nhưng con kg nghịc thì mẹ lại lo con bệnh
Ðề: Lúc con mệt.... gái nhà mình đi lớp đc mấy hum rùi.MOng cho con khỏe mạnh chứ ốm mệt mẹ thương lắm
Ðề: Lúc con mệt.... Càng lớn càng rời xa vòng tay mẹ...giờ có bệnh cũng tự lo bởi mẹ đâu có ở gần nữa.Tủi thân quá!
Ðề: Lúc con mệt.... Nhớ hồi bé, cứ khi nào bị ốm, sốt, người mệt, phải đắp chăn nằm im 1 chỗ là mình hay tủi thân và khóc. Giờ lớn thỉnh thoản còn vậy nữa mà. Con còn nhỏ, bị mệt thì hay quấy, những lúc như vậy mẹ cũng mệt theo, nhưng vẫn thương con lắm.
Ðề: Lúc con mệt.... hồi bé em mà ốm là toàn bị mắng cho thêm. Nên tự dặn mình có ốm chết ra đấy cũng không trình báo với gia đình. híc Trừ phi liệt giường thì may ra
Ðề: Lúc con mệt.... Công nhận, trẻ mà tự nhiên ngoan hẳn so với mọi ngày thì có nhiều khả năng hôm đó trẻ mệt mỏi, ươn người.