Mỗi lần con mệt hay bệnh con thường không nghich ngội như mọi khi mà con chỉ nằm yên nhìn mẹ. Mẹ thấy con ngoan cứ bỏ con nằm đó để đi dọn dẹp và làm thêm kiếm tiền, lâu lắm không thấy con nói gì. Mẹ sờ trán thấy rất nóng... À, con yêu bệnh rồi nên nằm yên vậy mà mẹ vô tâm không biết, thương con quá. Vậy là cả tối hôm đó mẹ ôm con không rời tay. Mẹ hứa từ lần sau thấy con càng ngoan mẹ càng chăm con hơn, không bắt nạt để con 1 mình nữa
Ðề: Lúc con mệt.... ( mổi lần mình biệnh là ăn cây thêm nữa!! muốn được mẹ chăm sóc mà chẳng bao giờ đc hết
Ðề: Lúc con mệt.... Hic, mẹ không ở bên bạn thường xuyên hả? Mình cũng không được ở bên mẹ mình nhiều vì mình đi làm ăn xa nhà nhưng mình gọi điện về nhà nhiều lắm, lần nào cũng nói con nhớ mẹ. Có khi nói cả mấy tiếng mà ngày hôm sau vẫn còn muốn nói
Ðề: Lúc con mệt.... mình gọi ra toàn nghe chửi mẹ mình toàn lôi mình ra than thở nào là hết tiền,em(cùng mẹ khác cha) mình bệnh lúc nào cũng có thuốc đưa đi bác sỉ ngay còn mình từ nhỏ tới lớn bị nặng lắm mới đưa đi ước gì mẹ mình như mẹ bạn
Ðề: Lúc con mệt.... Vậy chắc mẹ bạn vất vả lắm, bạn cố gắng động viên mẹ. Cầu chúc cho sớm có ngày dượng bạn trở nên hiền hòa hơn, kinh tế khá giả hơn, cả nhà bạn khỏe mạnh. Mình cũng cảm ơn trời đất ban cho mình ba mẹ mình, không giầu nhưng tuyết vời
Ðề: Lúc con mệt.... I hate my family hateeeeeeeeeeeeee kinh tế không khó khăn gì đâu,cuộc sống mẹ mình thì luôn dư ăn dư mặc còn mình thì....chết đói :axe::axe:
Ðề: Lúc con mệt.... những lúc con mệt, mẹ thương con hơn bao giờ hết. Con chỉ nằm im, nhìn mẹ với đôi mắt trong veo. Yêu lắm, và cũng thương lắm
Ðề: Lúc con mệt.... thương lắm và sợ lắm những lúc con mệt, con ốm, con đau. con mới chỉ sốt mọc răng mà đã quýnh quáng lên rồi, hic
Ðề: Lúc con mệt.... Con mẹ không lúc nào là không nhảy nhót tứ tung, kể cả lúc ốm. Lúc con nằm một chỗ nghĩa là con cực kỳ ốm rồi. Những lúc đấy nhìn con mà rơi nước mắt, cứ nằm thiêm thiếp, lúc mở được mắt thì nhìn mẹ thấy rõ là buồn và chỉ một câu "nước". Hôm dậy được khỏi giường thì là lúc nằm úp bụng xuống đòi ăn xôi gấc, nhai trệu trạo trong mồm, cái miệng xinh xắn vừa yêu vừa sót ruột. Nhiều lúc mẹ thấy đau đầu vì con nghịch quá nhưng mẹ rất sợ mỗi lần con ốm như thế. Mẹ yêu con nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:heart::heart::heart:
Ðề: Lúc con mệt.... Đúng là lúc khỏe con nghịch nhiều mẹ thường hay la mắng, nhưng khi con ốm, không nghịch nữa thì mẹ lại càng thương hơn sót hơn. Mỗi lần nhìn còn ốm là lòng lại đau quặn lại sót xa. Trộm vía, dc cái con nhà mình ít ốm lượt ốm đếm đầu ngón tay, Cầu trời con mãi khỏe mạnh như bây giờ là mẹ hạnh phúc lắm rùi
Ðề: Lúc con mệt.... Ôi, lại nhớ con mình, những lúc ấy chỉ muốn ôm con vào lòng, "hút" hết cái ốm của con sang mẹ thôi.
Ðề: Lúc con mệt.... Đúng vậy, dùng từ thế này mới phần nào mô tã dc tấm lòng của mình khi con ốm... nhìn con ốm mà muốn rơi nước mắt. Chúc các mẹ và các bé nhà mình luôn mạnh khỏe, bé mau ăn chóng lớn nhé
Ðề: Lúc con mệt.... nhiều bé ngoan lắm, ốm chả nói năng j... nên mẹ vô tâm sẽ kg biết, chỉ khi con ốm nặng mới biết
Ðề: Lúc con mệt.... Mấy bữa trước mẹ bị ốm, cho con bú rồi con như cũng bị lây theo sữa mẹ. Mấy bữa nay con ho, cho uống kháng sinh, mặt mũi xanh ngắt lại, chẳng cưới đùa. Mẹ nhìn mà xót từng khúc ruột. Nhớ tháng trước mẹ đi viện, con ở nhà không quấy khóc, nhưng cũng chẳng đùa với ai. Nhớ ti mẹ quá chỉ rúc rúc vào ngực bà rồi nước mắt vòng quanh. Mấy ngày sau mẹ được về nhà, nhìn thấy mẹ bước vào, tay con khoắng tít lên. Yêu con quá, ôm chặt con vào lòng mà hạnh phúc muốn khóc òa lên. Con mẹ mới 7 tháng tuổi mà đã biết thương mẹ. Mẹ sẽ cố gắng làm thật nhiều vì con, con yêu của mẹ ạ. Được làm mẹ những thiên thần như vậy là điều tuyệt với nhất trên đời này ! Phải không các mẹ...
Ðề: Lúc con mệt.... Lúc con mệt con chỉ muốn mẹ ở nhà ôm con thôi, sao mẹ cữ gỡ tay con ra mà đi làm vậy... huhuhu