Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi Đồ chơi toàn là của Tàu, đồ xịn thì k phải mẹ nào cũng có tiền, haxx.
Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi Giờ việt nam mình cũng có nhiều đồ chơi gỗ cho bé mà mn. Tuy giá thành đắt một chút nhưng bé chơi an toàn hơn đồ chơi của trung quốc.
Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi Đồ chơi không phải của trung quốc nhiều mà bạn, bạn mua của những thương hiệu uy tín đấy, chỉ có giá so với đồ Trung Quốc thì cao hơn thôi
Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi Bạn nên mua đồ chơi gỗ cho bé hàng việt nam. Mình thấy các shopbaby bán nhiều mà.
Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi ồ nhà m thì toàn đồ chơi kiểu thế này, bé thì k cho vào mồm ko biết có độc hại j ko nhỉ
Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi Mình thì hay đưa con đi chơi và tự chơi với con chứ không hay mua đồ chơi cho con, đó là cách tốt nhất bảo vệ con chứ cứ mua đồ chơi, bé nhà mình đang lớn cái gì ucngx cho vào miệng nguy hiểm lắm!
Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi em cũng hay mua đồ chơi ở các siêu thị, chỉ cần ko phải của china là em ok liền ah.
Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi đồ chơi của cu nhà tớ toan ông nội làm bằng gỗ với tre ở quê gửi lên thôi,, ít mua đồ nhựa ngoài hàng lắm
Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi Hiện nay, đồ chơi của các bé giả thật lẫn lộn, toàn hàng Trung Quốc, làm sao mà phân biệt được. Không biết hàng trong các shop đồ chơi hay siêu thị đắt hơn về giá cả. Nhưng không chắc chắn nó không phải là hàng Trung Quốc. Về khoảng người lớn dùng gì, dùng sao cũng được nhưng đối với trẻ con thì nên chú ý đến chất lượng để đảm bảo sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi hjhj đây đâu phải là tâm sự của một đứa bé 2 tuổi mà là tâm sự của bà mẹ nói hộ đứa con 2 tuổi
Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi bây h đi mua đò chơi chẳng biết đâu là đồ trung quốc với đồ tốt thât, tớ hay gửi chị gái oder bên Hàn Quốc về cho chơi với làm đồ handmade cho an toàn ấy.
Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi Lúc trẻ mọc răng là thời điểm quan trọng các mẹ cần biết vệ sinh sạch sẽ đồ chơi, mọi thứ mà bé nghịch.
Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi Hự hự... Đồ nhái cũng nhiều luôn ý ạ... Em thấy đồ chơi trẻ đắt quá cơ ý! Ra mua ít đồ cho bé mà tiền trong ví như trộm lấy hết ý!!!
Ðề: tâm sự của một đứa con 2 tuổi Đôi khi biết là tốt nhưng lại không hợp với túi tiền thì biết phải làm sao? hic hic