Mình thấy nơi mình ở có phong trào nuôi heo tiết kiệm trong toàn dân nên mình cũng xin 1 con về nuôi tiết kiệm cho tiểu gia đình nhà mình. Nguồn kinh phí nuôi heo không được trích từ tiền lương mà là khoản thu nhập bất thường của 2vc. Nếu mình được tăng lương, được thưởng doanh thu thì cho cả vào (nhưng rất ít vì dạo này kinh tế khó khăn). tiền họp hành, khen thưởng của chồng mình cho cả vào. Các khoản đầu tư bé bé của mình hàng tháng cũng góp vào được chút ít.Bé mình cũng có tinh thần tiết kiệm giống bố mẹ (hỏi bé con heo dùng để làm gì, bé bảo bỏ tiền vào cho mẹ để dành.). hai vợ chồng mình đang tăng tốc để KH có nhà riêng nhanh chóng được thực hiện. Mình định 3 tháng mổ heo 1 lần và dùng tiền ấy gửi tkiệm, không biết được bao nhiêu đồng nhưng mới phát động phong trào nên tiểu gia đình nhà mình hăng hài cho heo ăn lắm. các mẹ cùng nuôi heo tiết kiệm nào, tuỳ mỗi gia đình, gia đình nào thu nhập thấp thì nuôi heo nhỏ.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. em chúc mừng bác nuôi được heo hic,.. chưa con heo nào sống đưược với em quá 1 tháng cả.. em đút cho nhiều để lấy động lực móc tiền, mổ bụng heo. hic... nghĩ đến bọn lợn đắt tiền ấy mà xót
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mình để con heo trên ti vi trong phòng và ngày nào cũng nhắc chồng mình thực hiện nghĩa vụ. Chồng mình là vua nhậu (có tuần nhậu 7/7 ngày) nên cái vụ nuôi heo này cũng hạn chế được 1-2 bữa nhậu trong tuần của chồng.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Nhà em nuôi heo được 4 tháng rồi, thịt heo theo quý or khi nào đầy... cũng tk được kha khá đấy cả nhà ah
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. em cũng nuôi heo gần 1 năm nay rồi nhưng trong vòng gần 1 năm đó đập heo 2 lần 1laanf thì mua đc 3 chỉ vàng còn lần đập heo mới nhất là vừa rồi đc 11tr8 em bù thêm ít nữa để đóng tiền nhà vc em thì ko đi làm nhà nứoc nên ko có lương hàng tháng vc em làm kinh doanh nên mỗi ngày cho lợn ăn 100k đều hôm nào mà đông khách thì cho ăn nhiều hơn ví dụ như 200k hoặc 500k tùy nhưng cũng có ngày ko cho ăn thì hôm sau lại cho ăn bù
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Trước mình cũng hay nuôi nhưng thường tết ra là nuôi và hết năm thì thịt. Cũng đc 1 món con con. Hihi nhưng năm nay thì thôi ko nuôi nữa rùi. Cũng tính nuôi lại đây
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Nuôi lại đi chị Big( Big mà nhìn ngoài chả Big gì) cuối năm tự dưng có 1 khoản kha khá...............
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Từ Big này của chị phải đi với từ will em ah. He he. Chuẩn bị mập rùi. Chị cũng có kế hoạch nuôi heo đây nhưng mà nuôi online thôi.
Nói đến Heo lại buồn cười, hôm rồi đưa ku đi siêu thị nó lăn quay đòi mua con heo nhựa, về gặp ai nó cũng khoe, họ hàng ông bà đến cũng mang ra khoe, con thì vô tư khoe của nhưng người lớn thì ngại chết đi, kiểu như mang heo ra gợi í í...xấu hổ vì con quá đi mất...mà dấu đi nó lại lăn quay ra ăn vạ..hứt hứt....
Ðề: Re: Nuôi heo tiết kiệm. Ui chùi ui, giống con nhà mình thế. Hic, trẻ con thì thích còn bố mẹ nhiều khi ngượng chín mặt.
Re: Ðề: Re: Nuôi heo tiết kiệm. Hí hí...em phải doạ nó là : con mang ra khoe ít thôi k có thằng trộm nó chẳng may nghe đc bắt cóc mất heo đấy, chỉ đc vài ngày rồi k kiềm chế đc tính sí sỏn lại mang ra khoe...bó tay luôn rồi mẹ nó ạ....
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. mềnh nuôi heo cũng đc hơn tháng nay roài, chỉ cho phép các khoản thu nhập ngoài của mềnh thui chứ lương 2 vc tăng tiện mới đủ ăn chứ chả có dư mà nuôi, đang định nuôi đến cuối năm mới mổ heo. hehheheeh
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. 2 tháng nay lợn nhà mình đang bị bỏ đói. thấy chán chả muốn đút nữa vì mình cũng tk lắm rồi, chẳng hoang phí nên tiền vẫn cứ để đấy thôi. căn bản ko có thời gian rỗi nên tk được tiền lắm. ăn uống thì vẫn phải tiêu rồi.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hehe NGhe các mẹ nuôi heo em lại nhớ tới hồi còn nhỏ, Bố mẹ mua cho mỗi chị em một con heo nhựa, đứa nào cũng chăm chăm bỏ tiền vào, sau dịp tết thể nào cũng cũng được nhiều nhiều. NHưng cứ ít dần ít dần, hixhix sau mổ ra chẳng thấy tiền đâu, mẹ bảo heo của con bị đi ỉa rồi, nó ịa ra hết mẹ lấy tiền đi máy gạo, mua thức ăn, trả tiền quần áo... hết rùi . Giờ thì em cũng ko nuôi heo nữa, đút vào lại mắc công lấy nhíp kéo ra, khổ sở cho heo lắm
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mình cũng mua cho giai cả 1 con heo nhựa để bỏ những khoản con được cho vào đấy không mẹ lại tiêu mất. Bi giờ cu cậu 13 tháng, mẹ cuộn tiền lại là biết đút vào, đút xong lại hoan hô phấn khởi lắm. Khi nào mổ thì gửi tiết kiệm cho cu.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Heo của con gái mình đang có nguy cơ bị mẹ làm thịt đây hic hic hic!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Nuôi heo kiểu này thì làm giàu ấy chứ. Vc mình chỉ mong 1 năm được tầm nửa nhà ấy thôi. Vì nuôi heo là phụ hàng tháng 2vc còn tkiệm gửi góp nửa.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. chắc tớ cũng phải nuôi em này quá, chứ cứ tiền trong túi lôi ra tiêu thế này có ngày .....