hix, tháng 10 em cũng đăng ký đẻ ở C, mong các mẹ truyền kinh nghiệm cho em đỡ run
Mình tháng 10 cũng sinh mổ đây, vào hóng các mẹ để lấy kinh nghiệm
mình tháng 10 cũng sinh mổ lần 2 đấy . nhưng năm nay mình thấy mới có gói dịch vụ chọn bác lsix chọn phòng mất khoảng hơn 10 tr thì phải mình cũng ko biết rõ lắm vì mình chưa đăng ký
www.Nylltailor.com
[B]Tưng bừng một tháng khuyến mại Noel và Tết dương lịch 2013
[B]May 2 sơmi tặng 1 sơmi cao cấp
Em sinh mổ ở viện C vào tháng 6/2011 đây ạ:
1. Hành lý cá nhân mẹ/con có nhiều mẹ nói rồi ạ, e không nói lại
2. Em thấy các mẹ nói nhiều việc chuẩn bị tiền... Em từ đầu tới cuối theo dõi khám bs Hiền viện C ở 98 Hàng Bông, tới ngày e chuyển da, em alo lên nhờ bs giúp (em nhờ từ trước rồi), thì bs bảo cứ nhập viện, cô ý sẽ gọi điện lên nhờ
- Em vào phòng khám đầu tiên: họ thụt và khám xem đã mở mấy phân rồi, lúc đó em cho cô y tá ghi hồ sơ 100K để cô ý ghi là trường hợp cấp cứu để khi ra viên thanh toán bảo hiểm cho dễ, không cần giấy chuyển viện này lọ
- Em lên phòng chờ sinh, được khám luôn nhưng e vẫn mở 1 phân và em đau cả ngày không mở phân nào, cũng chả cô y tá, bs nào hỏi thăm. Đến chiều đau quá, em gọi bs khám thì e vẫn mở 1 phân. Đến 6h chiều, em goi bs vì em đau quá và lại được khám thì mở 2 phân, cô y ta hỏi có tiêm thuốc giảm đau không? em đồng ý tiêm 1tr, trời giây phúc đó thật sướng, người nhẹ bẫng, hết sạch đau, nhưng nằm trên bàn đẻ mà vẫn mở 2 phân.
Sau đó bs yêu cầu tiềm kích thích, sau khi tiêm thì e bị vỡ ối luôn ( nghe tiếc vỡ bụm phát, nước ào ra) và 30p sau thì e mở đủ đẻ dặn đẻ, cô y tá nhiệt tình hướng dẫn cách dặn, dỗ dành... nhưng e không sinh được, con em không chịu ra. ( Ca trực theo dõi em là một bs tên Hải, người thấp, trẻ, trông rất nhanh nhẹn, mặc dù trên bàn đẻ nhưng e rất ấn tượng bs này). Và bs yêu cầu e sinh thường, và tiếp tục dặn........ con ko ra
Một bs già đi qua, cô y ta gọi vào kiểm tra hộ. vì lúc ý con e nhịp tim có vấn đề rồi. BS sau một hồi thăm khám và bảo em là: Theo bác, trường hợp của cháu để đảm bảo an toàn cả mẹ và con thì nên mổ vì cửa mình cháu nhỏ, và đẻ thường thì rạch vết dài hơn vết mổ... ôi, nói mà sợ.
Và bs chỉ định mổ, bs Hải vào bảo bs già: Thầy ơi, ca này đẻ thường được, thầy để em làm, lúc ý bs Hải bảo dùng Măng séc gì đó. Nhưng bs già một mực không đồng ý và bảo bs Hải là mổ.... Em được đưa tới phòng mổ, trong phòng mổ bs Hải vẫn gọi điện bs già bảo cho e đẻ thường nhưng bs già ko nghe, thế là vừa mổ, e vừa nghe bs Hải chửi đổng. Nhưng khi bs nhấc con em lên và cân là 3,6kg thì bs bảo: "Con to thế này thẩm nào nó ko đẻ thường được". Vào viện siêu âm, con e chỉ 3,2kg thôi
- Tiếp theo việc bồi dưỡng bs: Vậy là em sinh mổ mà chả cần quen biết gì (bs thăm khám ko hỏi thăm hay nhờ gì cho em cả). Lúc trước khi mổ, chồng e đưa tiền, bs không nhận và bảo để mổ xong.
Mổ xong, chồng e hỏi cô y tá là: "Em nên để phong bì bao nhiêu?" vì chồng e chưa có kinh nghiệm mà
Cô ý tá trả lời: " Em không cần để nhiều đâu, e cứ bồi dưỡng kip mổ 1,5tr" và chồng em làm theo
==> kinh nghiệm cho thấy càng quen càng tốn vụ bồi dưỡng bs
- Sau đó chồng e đươc gọi để đón con: Thấy cô y ta rất xinh, chồng em nghĩ trong đâu: ước gì con lớn lên xinh như cô này và bồi dưỡng cô 200K, vì cô bế cháu ra mà
- Em được ra phòng sau sinh, chồng vào thăm và cho các cô y ta chăm sóc em mỗi cô 200K: cả đêm em được ngủ mát mẻ và các cô chăm sóc e rất cẩn thận và chu đáo
Khủng hoảng nhất đoạn này đây ạ
- Em được chuyển sang phòng hồi sức: Ôi, chao! Viện đông kinh khủng, giữa tháng y oi bức mà cứ 2 người một giường, phòng dịch vụ ko thể chen chân. vì chỉ có hơn 40 phòng dịch vụ, mà một ngày mấy trăm ca sinh. Vậy là hàng ngày em cho cô y tá 150K để e được 1 mẹ, 1 con một giường.
Khủng khiếp hơn là viện bẩn vô cùng, nhà vệ sinh bẩn lắm ý. Nghĩ lại vẫn là một cơn ác mộng. Phòng thì nóng, người nhà đến đông, nói thì to như một cái chợ
==> Lần sau em sẽ không sinh ở đây nữa đâu
- Sau 4 ngày nằm viện e xin về sớm 1 ngày so với quy định và thanh toán viện phí tất cả chưa đến 500K (em có bảo hiểm mà)
Ella Duyen (08-20-2012)
nghe vụ đi đẻ mà mất tinh thần quá. kỉu gì thì cũng phải trải qua...dưng mà càng đọc càng thấy sợ thế này....
Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ