Mình ước một điều duy nhất là từ nay trở đi tất cả những điều mình muốn đều trở thành hiện thực. He he Đùa thôi Các bạn có một điều ước, các bạn ước gì?
Nếu có 1 điều ước, e ước được quay trở lại thời điểm trước khi quyết định lấy chồng để được chọn: 1 là nếu lấy chồng thì phải ra ở riêng (điều này trước đây e chưa bao h nghĩ tới. Ngu thế ko biết nên h mới khổ ](*,)), 2 là ở vậy cho zai nó thèm :-\"
Tớ thì ước là mọi thứ của tớ vẫn như hiện tại tớ đang có là tớ mãn nguyện lắm rồi. Nhưng hạnh phúc nhất đời nếu Bố tớ và Bố chồng tớ đừng mất sớm
Hix, vẫn vào nhà Tý đấy chứ, dưng mà lên trang vèo vèo, theo ko kịp ý. Các mẹ mai lại ọp ẹp ăn uống hả! Chủ topic cho mình spam tí nhé!:mrgreen:
Mình đánh mất quá nhiều điều tốt đẹp! Có ước cho thời gian trở lại thì những nỗi đau vẫn nguyên vẹn thôi. Nên điều ước cho riêng mình, mình chưa nghĩ ra. Nhưng mình xem trên tivi, đọc trên báo thấy có rất nhiều mảnh đời bất hạnh, quá nhiều người nghèo khổ, người già neo đơn... Mình thấy mình thật may mắn vì trong cuộc đời mình ko gặp phải sóng gió nào quá lớn hay quá nghiệt ngã. Nên nếu có 1 điều ước mình mong những mảnh đời bất hạnh ấy tìm được tia hạnh phúc!
Thế đời mới có câu "mất cái lọ được cái chai" bác nhỉ. Hicc...quên mất hôm trước ước thế ko trộm vía con
chẹp, em thì òn bé chưa có gd nên ko uoc là cho con mình khỏe duoc. Nếu ước là thơi gian quay lại để sửa chữa sai lầm thì bik dau 1 dieu có thể sua nhug vô tình lại làm sai 2 điều. Nếu có một dieu uoc em sẽ uoc nhug dieu tot dep sẽ đến voi nhug gnuoi xug quanh em... ) :-":drinkers:
RICOI có vẻ là một người nhanh nhẹn và sắc sảo có đúng không ...........hi thử làm thầy bói chút không biết có ăn tiền thiên hạ được không nhỉ??????????
Hiện tại tớ cảm thấy hạnh phúc rồi vì tớ biết còn nhiều người kém may mắn hơn tớ Nhưng nếu Bố tớ còn sống thì Mẹ tớ sẽ vui hơn. Bố chồng tớ còn sống thì Mẹ chồng tớ cùng bớt hiu quạnh hơn như vậy chúng tớ lại hạnh phúc bội phần
Mình chỉ ước mẹ mình sống lại dăm bảy ngày thôi cũng được để mình được phụng dưỡng bà, chăm sóc bà, vì mẹ mất khi mình chưa ra trường, nghèo quá ko có tiền mua thuốc thang cho bà !