Chia sẻ với chị nhá Hok có gì khổ bằng con ốm Nhưng cái tuổi này còn vất vả với chúng nó nhìu, phải ba tuổi trở ra mới đỡ chị à Cố lên nha
Em ước có một ngôi nhà để vợ chồng sớm lên kế hoạch sinh em bé nhưng mảnh đất thì đang thành hiện thực còn không biết bao giờ mới cất được nhà đây ah.
Ước máy tính nhà mềnh lành lặn để mềnh yên tâm online, tám, tìm những thứ mình quan tâm mà mọi người cho là vớ vỉn! Để mình thấy ko cô đơn, và nhiều nhiều nữa... Èo, giờ mới thấy nó ý nghĩa với mình thế nào! Lắm lúc mún viết blog mà em computer cứ bất động nhìn chỉ muốn quăng thui ý!
uoc ji chiều nay thi thể dục thật thật tốt, ... lion queen: e cug mong như vậy lém chị ah ^-^ Wildmoon: chị đã đính chính lại thông tin e ở hội nhà tý chưa ( nhầm nhọt thía này thì e ở nhà với chị lion lâu lâu đó )
Ờ hờ hờ, có khuyên em nó rùi nhưng thôi kệ, thích gì cứ làm. Mình chỉ có 1 cuộc đời để sóng và làm tất cả, nên cứ làm gì mình thích
Mà bà đang tính đi học lại E. ah Tìm lớp tốt tốt nghe nói tui rủ bà nhá Nghe nói cần học liên tục, bỏ là đi ngay, mà học nhiều trình độ khác nhau trong một lớp cũng được
Tui thích ILA đó Nhưng thật ra có thầy ngừoi Anh nào xé lẻ tui lại khoái hơn Nghe nói mà, nói càng nhiều càng tốt
Mẹ tui hỏi cho tui 1 người đẹp dạy, chả nhớ là phí hai mấy đô/buổi đó. Mẹ tui bảo chả cần thiết đến thế nên ko học