Thank bạn đã khen Khi đi học tớ luôn được khen thông minh nhanh nhẹn... Đi làm thì lại bật sếp liên tục Bức xúc với sếp... Đúng là ưu điểm của người nào là nhược điểm của người đó huhu
hóa ra RiCOI còn có nick này , vậy đố bạn tìm xem nick thứ 2 của mình, thử chỉ số IQ xem cô RI thế nào hi hi...........
Mình chỉ ước tất cả thành viên trong gia đình mình trẻ mãi không già. Khi nào trên trái đất không còn người thì mới chết.
Có thành hiện thực đâu mà phải nghĩ? :drinkers: uống cho quên sầu đi vì cứ ngồi mà ước thì có ước cũng thế thui
Tớ có mõi một nick thôi Tớ đổi để đõ còi ạ Ước tất cả các mẹ còi hay béo đều thành chuẩn không cần chỉnh hết hehe
Có gì mà cẩn thận mình không kinh doanh cũng chẳng nặng nhẹ với ai mua hàng trên này ưng thì mua tiếp không ưng thì thôi quý thì góp ý PM riêng . Nick này mình để mua hàng và thỉnh thoảng tám một chút , nick khác là về một lĩnh vực hoàn toàn khác nói chung là chia sẻ với cộng đồng cả thôi . Chính cái tít mà mới đầu mình vào đây cứ thỉnh thoảng lại hiện lên" cám ơn bạn đã ....thông tin hữu ích ...chia sẻ với cộng đồng " khiến mình thay đổi đấy . Nếu có hai lĩnh vực yêu thích thì sao lại không nhỉ mới lại tuy hai nhưng giọng điệu và quan điểm đều giống nhau cả thôi
Nếu có một điều ước bạn ước "Giữ mãi vẻ đẹp tiềm năng thôi" mà Thật ra tớ thấy bạn rất thẳng thắn, tớ cũng thế... hehhe
Điều ước của tớ không thế đâu còn câu đó là ám chỉ bản thân đấy làm TT ăn mặc bình thường, không phấn son sành điệu , trông như mẹ bổi phong cách đơn giản vì vậy ai cũng nói giá mà .... thì....thế kia... nhưng mặc kệ non sông khó bỏ bản tính khó dời
Ước không bao giờ phải khát Khát nước khát tiền khát sức khỏe... Khát danh vọng giàu sang... Nhà cửa đất đai... Giá mà không bao giờ phải khát Hhehee...
Bạn thấy slogan của tớ không? It's OK to be ME Là chính mình là ổn nhất mà Hai bọn mình giống nhau quá Tớ cũng không phụ trang không trang điểm...hehe
hix...Giờ mình ước con gái khỏe mạnh và tăng cân thôi..hu hu còi quá, lâu lắm rồi chẳng tăng kg nào? hix
Ước thứ bảy không phải đi làm Hic Công ty tớ củ chuối, bắt đi làm sáng thứ bảy Hôm nào trời đẹp không sao, hôm nay mưa, ngại quá là ngại...