ước gì cho thời gian trở lại, để những quyết định sai lầm của mình ko tồn tại, để giờ đây mình ko phải hối tiếc, cha mẹ mình và con mình ko phải khổ...hichic, các bác cho em góp 1 điều ước với
Quan trọng là bạn không để những sai lầm ấy lặp lại nữa Chúc bạn vui, gia đình bạn hạnh phúc và đắt hàng
Tớ lại ước nữa đây Ước gì em gái tớ biết suy nghĩ, đáng giá sự việc cẩn thận ngay từ bây giờ để 12 năm nữa nó không phải nói ước gì trước kia em biết nghe lời chị Ôi buồn và lo lắng cho cô em này quá
lần trước đọc topic này em không biết mình nên ước gì vì có mỗi 1 điều ước. Nhưng hôm nay thì em biết mình sẽ ước điều gì rùi. Em ước con em trong bụng khỏe mạnh và mau lớn (đi SA bi giờ con hơi còi so với tuổi thai mà) để còn ra với VC em ạ.
Em đang cố ăn đây mặc dù đang béo ục ịch rùi, từ trước đến nay ăn bao nhiêu vào mẹ hết. Em mong điều ước của chị thành hiện thực . kekekeke.
Bác sãng topic " CLB sống cùng bố mẹ chồng" thì sẽ thấy được câu trả lời điều ước của TCT . Còn tớ thì cũng giống mekem chỉ ước cho con được mạnh khỏe suốt đời không phải gặp đi gặp BS vô lương tâm như bây giờ.
Cảm ơn bạn, nhưng sao có thể lặp lại được nữa khi nó là điều duy nhất và đã xảy ra rồi, bây giờ chỉ còn biết than câu giá như...và sống nốt phần đời còn lại thật tốt để bù đắp những gì do lầm lỗi gây nên...
Chị gái tớ vừa mới sinh, lại thêm một con trai học lớp hai, ông xã thì đi công tác suốt, hai anh chị ở riêng, ông bà nội ngoại không giúp được mấy vì ở xa... Hic Tìm mỏi mắt người giúp việc. Ước như bạn từ lâu rồi ạ.
Ước tất cả các bác sĩ đều giỏi, tận tình và chu đáo, thế này mà thành hiện thực thì ối người được nhờ, hehe