chúc các mẹ một tuần mới làm việc tốt, có nhiều điều vui trên diễn đàn, em vẫn ước điều ước đó mừ chưa thấy rì,huhu
nếu có 1 điều ước em ước cho cả thế giới hòa bình không còn ai nghèo đói các đôi vợ chồng hòa thuận con cái khỏe mạnh.( Em ước 1 mạch ko giám đặt dấu chấm phẩy cho nó không hết câu hehehehe ) đấy đây là điều ước của em
1 điều ước cho 1 ngày thì hay biết mấy, 1 điều ước cho từng giờ càng tốt hơn, mà 1 điều cho từng phút thì tuyệt diệu Còn mình nhé, tại thời điểm này, ước cho giờ đến cuối mùa sẽ thôi kg còn trận bão lũ nào đến với chúng ta, nhất là miền Trung thân yêu. Thương quá !!! Có bạn nào ước như mình kg? bạn đã và sẽ làm gì cho điều ước này ???
Chị thì thích mở 1 topic khác, có ý định khác, sẽ nói với em sớm ... còn đóng góp thì mình đến mấy báo đài đáng tin cậy cũng đc, chứ mình tổ chức quyên góp rồi đến nơi thì chi phí tổ chức và đi lại cũng rất tốn, mà kg biết chủ dd này có cho kg
con tôi 9 tháng tuổi mơi được 6.5 kg cháu lười ăn lắm.mỗi lấn ăn phải mất hơn 1 tiếng mơi xong tôi ước gì cho cháu ăn nhanh và chóng lớn là hạnh phúc lắm rồi các mẹ ạ
hì hì, mẹ này rất thiết thực, mà bây giờ có rất nhiều mẹ ước như mẹ nó lắm ... tình hình chung là thế @ wildmoon, chị có số đt của em rùi, ra là alo, ax chị hôm nay có dấu hiệu ốm nên kg biết ngày kia có đi hội thảo HN đc kg nữa, nên chị cũng booked vé rùi mà kg lấy ... cuối tuần mà có đi thì mua vé đắt rùi hic hic
ước.... ............................................................. mỗi dấu "." lá điều ước. hic, tham thế không biết. nếu chỉ có 1 điều thì mình ước điều........... đó. hihihih.,
Nếu mình có điều ước,mình chỉ ước Mickey nhà mình không còn biếng ăn nữa và không bao giờ bị bệnh hết,mình sẵn sàng đánh đổi hết tất cả chì cần được sống bên Mickey và ba Mickey thôi(hơi sến),nhưng đó là sự thật
Lời ước của bạn thật thành tâm Mong sẽ thành hiện thực Thế bạn không ước có thêm một công chúa nữa a???
To cung uoc co cong chua day To se tha ho cho con gai yeu mac vay dam nhe, that bim toc nhe, di giay bupbe nhe. Oi them con gai qua
cứ thử tưởng tượng mình ở trong hoàn cảnh là dân nước palestin đêm nay ngủ đấy nhưng mà thấp thỏm ko bít mai như thế nào, tương lai ko bít như thế nào,lúc nào cũng nơm nớp lo sợ,ui, đau tim lắm chứ!!!! cầu mong thế giới lun hòa bình!!!!!!!!
Sao lại tự ti thía nhỉ? Bạn yêu thương chăm sóc chồng con hết lòng - bạn là người mẹ tốt, vợ ngoan Bạn xinh này, đi làm vất vả - bạn còn gì để chán nhỉ