WM ơi,mình cảm thấy rất chán và không làm tốt trong việc chăm con,nhóc nhà mình lúc sinh ra là 3kg6 đó,vậy mà gần 1 tuổi thì 10kg yếu,có bótay không chứ
Bé trai con tớ cũng chỉ hơn 10kg một chút khi bé thôi nôi mà Bạn xem chuẩn tăng trưởng mới của bé chưa? Mickey 10 kg là ok rùi Còn nếu bé không chịu uống sữa, mua cho bé sữa dê cô đặc dạng viên, bạn cần tớ mua hộ, vì tớ đang mua mà, nếu tớ mua hai hộp, cho cả Mickey thì được giảm giá một chút, sau đấy tớ gửi cho bạn. Mỗi lần con không chịu uống sữa, chỉ cần pha một viên ra với một chút nước, bón cho con là ok thui
mình đã cho bé uống sữa dê rùi,bạn mua sữa dê hiệu gì vậy?bao nhiêu tiền,mua giúp dùm mình nhé,mickey đang biếng ăn chắc khoảng 9kg mấy quá,sợ bị rơi xuống kênh B quá
http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=72877 Đây tớ mua của bạn này nè Bạn ấy còn đúng hai hộp nên bán giá cả rất ổn Bạn thấy ok thì pm cho tớ Mai tớ mua lun
Thật ra tăng cân chỉ là nói chung chung thôi Chứ quan trọng nhất là con vui vẻ, chịu chơi, chịu ăn và ngủ ngon Rùi tất cả phải lên đều, chứ ăn không thì chắc cũng chưa ổn Nhỉ
Tối đa 4 viên Tớ thích vị orginal hơn Nhưng trẻ con hình như đứa nào cũng thích vị hoa quả hơn thì phải (vì tớ cũng uống mà, tớ gầy gần nhất CLB các mẹ gầy đấy - Hic)
ngày mai đã là thứ 6 rùi,mình làm ban đêm,chuyển tiền cho bạn không được rùi,thứ 2 mình chuyển nhé,cảm ơn bạn,mà WM bn kg mà nói gầy chứ
Thì bác i chạy qua chạy lại mấy topic thì béo sao nổi hả mẹ cháu? Hum nay lười tớ cũng chưa vào xem tình hình con trai thi thố thế nào nữa
uhm,mình cũng thấy vậy đó,bác WM nhà mình chịu khó up bài quá,hèn gì không cần uống thuốc cũng giảm cân nhỉ,hehehe
Me Kem điêu số một Lam cha me lun Tớ 43 kg chứ, nhưng cao 1m6 nên gầy thui Mom Mickey đừng có nghe Me Kem đồn thổi nhéO
Me Kem với tớ off tại Buffe từ thiện rùi nên bạn ấy bít tớ Nhưng Me Kem có vẻ giận dỗi tớ gì đó hay sao mờ trù ẻo tớ thía hông bít???
h mà có 1 điều ước e chỉ ước mình được khỏe mạnh thôi. Ốm đau thế này oải quá. Chẳng chăm được con, chẳng gặp được con. Ông giời ơi cho con mau khỏe
E ốm nặng quá, bị viêm khớp vùng chậu và viêm đa dây thần kinh. h đi lại cũng phải có người dìu đi, ko tự đi được. Chip ở nhà nội bà nội trông. Trộm vía con ko có mẹ còn ngoan hơn. Đêm chẳng quấy gì cả ngủ 1 mạch đến sáng. e ở nhà ngoại cho tiện vào viện điều trị. Hy vọng hết tuần này ok để còn về với con. Nhớ quá rùi...
Có mỗi một điều ước thì hôm trước đã ước rồi, hôm nay nghĩ lại thấy thèm quá mà hết mất tiêu chuẩn rồi còn đâu, ước gì có thêm một điều ước nữa nhỉ!