Hi hi, ai chả muốn ước như cậu. Nói vậy chứ U30 mà chưa có gì thì lại rối rít tít mù lên thôi mà. Nếu có 1 điều ước thì mình ước có nhiều tiền để xây cho bố mẹ 1 ngôi nhà rộng hơn bi h (tớ tự thiết kế nhé vì tớ cũng khoái xem thiết kế nhà cửa nọ kia)
Mình chưa đọc hết topic nhưng điều này mình có thể hiểu được rất rõ vì mình cũng mới nằm viện 1 thời gian. Mẹ sốt, con cũng sốt mà k thể chăm con được nhiều hơn hichic. May mà mọi chuyện cũng qua rồi. Chúc bạn mau khỏe nhé.
Cho mình ước thêm một điều nữa: Ước điều mình đang ước đây thành hiện thực. Mong chờ lâu rồi mà ... hichic
hic...điều ước ko thành hiện thực rùi. Hết tuần này ko được về với con mà con cũng chỉ sang chơi với mẹ được 1 hôm thôi vì tuần sau mẹ phải vào viện nằm rùi. Bệnh tật oải quá. Cuối tuần này bố cũng lại đi công tác rùi. Thế là cả nhà mình 3 người mỗi người 1 nơi. Buồn ko biết nói gì nữa. Xin ước thêm 1 lần nữa: Sức khỏe ơi mau trở lại đi
Cố gắng lên nhá Chia sẻ với bạn, Chip ổn là mẹ Chip yên tâm dưỡng bệnh nghỉ ngơi, rùi khỏe nhanh thui mà
Tớ cũng ước như bạn Tớ ước cả nhà luôn mạnh khỏe, nên tớ tham gia một số công tác xã hội, giúp đỡ người khó khăn... để mong ước của tớ luôn là sự thật. Mà trộm vía cả nhà, từ khi tớ tham gia các hoạt động tình nguyện của cộng đồng, nhà tớ mọi người cũng không phải thăm bác sĩ hehheee
Ui, thế hả em? Vậy mà chị không biết đâu.. Hihi...con chị vẫn đi bs đều...hic... Hay là chưa được " chứng giám"...
Tớ ước cháu gái tớ không phải mắc bệnh Kawasaki nguy hiểm, bác sĩ ghi ngờ bé mắc bệnh đó, sáng nay chị tớ cho cháu đi siêu âm tim để có chuẩn đoán cuối cùng Mong.... ước.... chẩn đoán đó không đúng
á, phát hiện mẹ này có topic này hay quá là hay, cho tớ góp một chân, Hôm nay nhìn thấy cái này của mẹ nó chợt phát hiện ra là mình vẫn chưa đi khắp diễn đàn này. ui, còn điều ước thì nhiều vì nó phát sinh theo từng giai đoạn, Con ốm thì ước con thật khỏe mạnh, đừng bao giờ ốm. Hết tiền thì ước giá như nhà mình giầu có, Sếp mắng thì ước mình được làm sếp, buồn thì ước vui. Nếu điều ước mà thành hiện thực thì tôi ước cho tất cả gia đình tôi, bạn bè tôi đều vui vẻ, hạnh phúc, cuộc sống đầy đủ. Như thế ai cũng luôn tươi cười, không ai bị gánh nặng cơm áo gạo tiền chất lên vai......Có quá nhiều cho một điều ước không nhỉ??? Mà thôi đã ước thì phải ước cho đã chứ mà cứ gò bó thì gọi gì là ước..hihi