thế này thì còn bảo ban con cái được nữa![]()
ngày trước em mang bầu rồi khi đi khám cũng gặp cái chị này buồn cừoi về văn hoá ứng xử không chịu được ,ai dè chị ấy đang ngồi rồi có việc chạy ra ngoài và có một chị khác vào ngồi chỗ của chị ấy,nói chung là đi ăn cỗ về mất chỗ là chuyện bình thừong ,đang mang bầu mà chị ấy sồn sồn lên với cái chị ngồi vào chỗ cũ của chị ấy mới bó tay ,cái chị này cũng hiền nên nhừong chỗ cho chị ta .
Sáng nay đi trên đường thấy 1 mẹ không mang bầu, ngồi đằng sau để chân xoãi xuống, mặc cái váy ngắn mỏng, thế là chồng đi nhanh 1 phát gió nó tốc cả váy lên, hở cả cái phần tam giác màu trắng ra, bùn cười quá hihi
Mẹ này vô duyên quá nhỉ. Hành động biểu hiện không tôn trọng những người xung quanh ở đấy! Chúng ta lạc quan tin tưởng rằng đấy chỉ là số rất ít ít thôi các mẹ nhỉ?
Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ