Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi VanUK, 26/7/2012.

  1. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,097
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Em chào các mẹ,

    Em tuy không có nhiều tiền nhưng rất thích đi du lịch, hễ có đồng nào là đi du lịch hết. Sức khỏe không thật sự quá tốt nên em không đi phượt mà chủ yếu là đi du lịch bụi.

    Trước đây em làm công ty events thật nhưng mà chỉ đi đi lại lại ở Hà Nội, Hòa Bình. Gần như các khách sạn 5 sao ở Hà Nội em đều có ngó nghênh qua. Riêng Intercon thì thuộc như lòng bàn tay :).

    Em cũng đã từng đi Sapa, chinh phục Fansipan, Đà nẵng, Hội An và mới nhất là vừa du hí Cô Tô về.

    Em lập topics này mong các mẹ ít tiền nhưng vẫn mê du lịch và đặc biệt là du lịch bụi cùng vào chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch cùng cả nhà ạ.

    Em sẽ chia sẻ các điểm du lịch mà em đã từng đi để các mẹ có ý định đi cùng chia sẽ và trải nghiệm :).

    *****************************************************************************************************
    Gửi các mẹ chuyến Hành hương về Tây Yên Tử - Huyền tích một cõi Thiền. Mẹ nào có duyên đi cùng em trong dịp này nhé. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

    Kính gửi Quý Phật tử và bạn bè gần xa,
    Hành hương vừa là những chuyến đi, những cuộc phiêu bồng của đời người, vừa mang ý nghĩa tu tập, kham nhẫn của người học đạo.
    Biểu tượng của hành hương trong Thiền học là đi từ đau khổ tới giác ngộ, từ lưu lạc đến lúc trở về.
    Hành hương trong Thiền là con đường “đồng với bụi bặm”, nhưng chính lúc ấy, hành giả cung hướng trọn tâm mình đến sự chứng ngộ viên mãn, trở về ngôi nhà của bản tâm.
    Nhân duyên lành hội tụ, nhóm Phật tử chùa Hồ Thiên sẽ tổ chức chuyến “Hành hương về Tây Yên Tử - Huyền tích một cõi thiền”.
    Hãy cùng chúng tôi “trở về nhà” để được trải nghiệm trong không gian chứa đựng sâu thẳm niềm an nhiên của Thiền ...

    1) Thời gian: 31/08-01/09/2014
    2) Số người dự kiến tham gia: 12-14 người.
    3) Lịch trình:Chi tiết chương trình như sau:
    1) Thời gian: 31/08-01/09/2014
    2) Số người dự kiến tham gia: 12-18 người.
    3) Lịch trình:

    Ngày 1: Hà Nội – Bình Khê – Am Ngọa Vân (Ăn trưa, chiều)
    6h30: Đoàn tập trung tại cổng bệnh viện Quân Y 108 (Trần Hưng Đạo) để xe đón khởi hành đi Đông Triều.
    Trên xe, đoàn sẽ giao lưu làm quen và trao đổi những lưu ý cho hành trình trekking sắp tới.
    10h00: Tới chân núi, đoàn đi bộ leo lên Am Ngọa Vân - đây là nơi Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông đã nhập Niết Bàn năm 1308.
    12h30: Đoàn về lại nhà hàng dùng bữa trưa. Sau khi nghỉ ngơi, đoàn lên xe đi chùa Hồ Thiên.
    15h00: Xe vào đến chỗ dừng chân để bắt đầu hành trình trekking.
    17h00: Lên đến chùa Hồ Thiên. Đây là ngôi chùa nổi tiếng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, từng là trung tâm Phật giáo dưới thời Trần. Năm 1998, chùa được phát hiện trên dãy Yên Tử bởi Ban bảo tồn thiên nhiên tỉnh Bắc Giang. Hồ Thiên ở độ cao chừng 500m, ngang với chùa Hoa Yên đồ sộ ở sườn Đông, nằm giữa hai ngọn núi chạy song song, có thế tựa như chiếc ngai tựa vào lưng núi. Hiện nay, thầy Thích Trí Thông Đạt Ma cùng 1 số Phật Tử đang tu tập, trông coi và từng bước gây dựng lại di tích.
    17h50: Tới Chánh Điện tham gia Khóa Lễ Sám Hối và Cầu An.
    Sau đó, đoàn tự do nghỉ ngơi, ngồi Thiền hoặc trò chuyện cùng sư thầy Trí Thông Đạt Ma.
    21h: Ngủ tại nhà cư sĩ đơn sơ trong chùa.

    Ngày 2: Hồ Thiên – Am Hàm Rồng - Hà Nội (Ăn sáng, trưa)

    6h00: Đoàn dùng bữa sáng chay. Trước đó, đoàn có thể thực tập tọa Thiền trong chùa Hồ Thiên.
    7h-8h30: Thăm gia lao tác, làm công quả (quét lá, lau dọn…) hoặc có thể nghỉ ngơi, tự do vãn cảnh, tìm hiểu các di tích trong khuôn viên chùa Hồ Thiên giữa rừng núi bạt ngàn.
    8h30: Đoàn đi lên Am Hàm Rồng – nơi tổ sư Pháp Loa đã từng tu tập.
    10h00: Đoàn quay lại tới Hồ Thiên và ăn trưa.
    11h00: Thọ chay cùng với sư thầy và Phật Tử.
    14h00: Đoàn xuất phát xuống núi về điểm hẹn xe đón.
    16h00: Xe đón, đưa đoàn trở về Hà Nội.
    18h30: Đoàn về tới Hà Nội, chuyến đi kết thúc tốt đẹp.

    Chi phí: 600.000VNĐ/người

    Chi phí bao gồm:
    - Xe ô tô Hà Nội - Bình Khê - Hà Nội.
    - Xe tải chở khách vào ra chân núi.
    - Bữa trưa ngày 1 (quán ăn bình dân, 40.000VNĐ/người), bữa tối chay ngày 1, bữa sáng và bữa trưa chay ở chùa Hồ Thiên ngày 2.
    - Nước uống, 1 lít/người/ngày.
    Ghi chú: Đồ ăn (rau củ quả) sẽ được mua sẵn ở chợ Bình Khê và đem lên chùa nấu nướng phục vụ đoàn (80.000VNĐ/người).

    Ghi chú:
    + Nghỉ đêm ở chùa Hồ Thiên không mất chi phí.
    + Tùy hỷ cúng dường công đức xây dựng chùa Hồ Thiên.

    Các bạn đăng ký trên facebook theo form sau:
    1. Họ và tên :
    2. Pháp danh (nếu có):
    3. Điện thoại:
    4. Số người tham dự:
    Xin hoan hỉ tham gia
    Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
    Phật tử Chân Mỹ Hồng
    Số ĐT: 0985. 954. 260
    Email: vancao270186@gmail.com
    Địa chỉ: 106, Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội

    Link đăng ký trên facebook: https://www.facebook.com/events/450828541725662/


    ******************************************************************************************************
    [LOA][LOA] VanUK đang có kế hoạch lên thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên trong dịp lễ này.

    Từ 28/4 đến 2/5/2013. Không biết cả nhà có ai muốn join cùng không nhỉ.

    Mình định đi xe buýt thui. Trước đó mình đã lên trên này 1 lần và rất thích.

    Mọi người có thể xem ảnh tại facebook của mình

    https://www.facebook.com/media/set/?set=a.582801985083051.95901472.100000597638352&type=3


    Giới thiệu về thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên thì chắc mình không cần nói nhiều.

    Cá nhân mình thấy nơi này làm một nơi tu tập hàng đầu, cảnh đẹp thì thui rùi (check ảnh sẽ thấy. hihi).

    Mình chỉ có một vài lưu ý

    1. Lần này mình đến để tu tập và làm công quả chứ không phải đi chơi nên sẽ khá vất vả.

    2. Giờ giấc phải theo quy định. Dậy từ 3h và đi ngủ lúc 10h tối

    3. Cần mang CMT đi nha

    4. Lịch đi xe buýt như sau 07 Hà Nội - 01 Vĩnh Phúc - 07 Vĩnh Phúc - Đi bộ/ đi xe ôm đều được.

    Ai định đi thì liên lạc với mình theo số 0985 954 260 nha.

    Hy vọng gặp cả nhà tại thiền viện :p

    VanUK

    ***************************************************************************************************************************

    Chia sẻ cùng cả nhà chuyến đi tu tập Tây Thiên của mình nha :p

    Hi cả nhà,

    Mình đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời kéo dài đến 5 ngày tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên.

    Mục đích ban đầu là thay đổi không gian và làm công quả. Nhưng khi đến nơi lại có cơ duyên tham gia khóa tu tập 7 ngày để hiểu hơn về Phật giáo, về cuộc sống và để sống tốt hơn.

    Tuy mình không thể tham gia hết 7 ngày nhưng những giây phút ngồi thiền, cách sinh hoạt và những bài giảng pháp của các thầy như phao cứu sinh cho người chết đuối như mình.

    Mình muốn chia sẻ cùng cả nhà những gì mình tâm đắc nhất trong thời gian 5 ngày tập tu của mình.

    1. Cái chết là sự bắt đầu cho một cuộc sống mới, tạo nghiệp thì phải trả nghiệp ở kiếp này hoặc kiếp khác.

    2. Mọi việc trong vũ trụ đều hoạt động theo luật nhân quả dưới dạng năng lượng. Bản thân phải học cách kiểm soát các dạng năng lượng đó thì mới làm chủ cuộc sống của mình.

    3. Khi ngồi thiền giúp trung não hoạt động và vỏ não ngừng hoạt động -> tâm thanh tịnh ->Giúp khai mở các cơ quan huyền bí trong cơ thể -> Phật tính và trí tuệ phát huy.

    4. Tự tử -> Ý thức và đau khổ vẫn còn vì vẫn còn nhận thức -> Hãy giải quyết vấn đề khi còn sống. Vì để được làm người phải trải qua vô lượng kiếp -> Hãy tận dụng thân để tu tập, ngừng và chuyển nghiệp. Vì chỉ có kiếp người mới có cơ hội gặp được Phật Pháp để giác ngộ.

    5. Thân này là thân đi mượn -> Có ngày phải trả -> Quy luật tất yếu, không nên quá cố chấp cái thân này -> Khi mất đi không nên quá níu kéo, quá nuông chiều. Một ví dụ dễ hiểu Đồ vay mượn thì phải trả như ô tô, xe máy, nhà cửa,..sau khi sử dụng 50 – 60 năm thì luôn muốn thay cái mới trong khi đó cái thân thì cố chấp không muốn trả mặc dù đã xuống cấp, xấu xí,nhăn nheo..

    6. Tâm vô thường, luôn biến đổi vì trong 1 giây có đến 996 ý niệm cùng xuất hiện -> Chấp tâm này thì sẽ bị điên đảo khổ sở -> Kiểm soát tâm thức -> Quan sát và nhận diện sự vât, hiện tượng theo đúng bản chất không đưa các quan điểm của cá nhân khi soi xét sự việc. Ví dụ: Thấy hoa thì biết là hoa, đừng đánh giá xấu, đẹp,thêm bớt…

    7. Những gì không có hình tướng thì khó nhận biết và đôi khi rất quan trọng (không khí,..) nhưng phải dùng trí tuệ xem xét và nhận biết -> Bồi bổ tâm trí, hạn chế cái tình (yêu, ghét, giận dữ,..).

    8. Các ý niệm xấu chỉ khởi lên khi mình bất giác (không kiểm soát) như khi ăn, chơi, nghỉ ngơi,..còn khi phát tâm tỉnh giác (nghe Phật phát, tu thiền,…) thì sẽ không có cơ hội để khởi niệm -> Luôn cảnh giác với các ý niệm xấu, tiềm tàng nổi lên. Khi không có cái gì đề nặng lên tiềm thức thì cái cũ bung ra -> Người già thường nhớ lại quá khứ -> Thiền giúp kiểm soát bản thân.

    9. Các tế bào, cơ quan trong cơ thể đều là bạn -> Làm gì có lợi cho tất cả chứ không phải mình thích mình muốn thì làm. Sống phải tôn trọng và yêu thương không phải chỉ có bản thân, loài người mà ngay cả sinh linh bé nhỏ.

    10. Đỉnh cao của khoa học là điểm khởi đầu của Phật Pháp – Albert Einstein

    Thư giãn chút nào! Mời cả nhà cùng ngắm cảnh chụp trong chuyến đi Tây Thiên vừa rùi của mình nha :)

    Cảnh Tây Thiên sau cơn mưa

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cảnh xếp hàng chờ thầy đến thọ trai :p

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cảnh bạn bè cùng phòng xí xớn

    [​IMG]

    Cảnh lớp học Phật pháp :)

    [​IMG]

    Khi về còn được anh lái xe chụp ảnh hộ nữa chứ. hihi

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cả nhà hãy dành thời gian và trải nghiệm khóa học tu tập trên Tây Thiên nha :p




    ******************************************************************************************************

    Kinh nghiệm các thành viên chia sẻ :)



    Cả nhà có chuyến đi nào hay up lên cả hội cùng đi nha. Ai mới đi đâu về vào chia sẻ nha :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi VanUK
    Đang tải...


  2. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,097
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

    Trước hết là du lịch Cô Tô em gửi cả nhà lịch trình và lưu ý mà đoàn em đã đi và trải nghiệm :). Đoàn em có 15 người và trải nghiệm 3 ngày ở Cô Tô. Tận hưởng hết các loại thời tiết từ nắng, gió, mát và cả giông bão nữa :).

    1. Chương trình khái quát:
    a. Ngày thứ nhất (20/07/2012)
    - 22h00 tập trung tại bến xe Mỹ Đình, lên xe khách đi Cửa Ông
    Đi xe đêm của Ka Long, giường nằm, giá 150k. Nếu đi ngày chẵn âm lịch thì gọi: 0985 813 813; ngày lẻ âm lịch thì gọi 01272 813 813
    - 3h00 tới Vân Đồn, thuê nhà nghỉ chợp mắt 1 lát hoặc đi dạo ở cảng Vân Đồn, ăn sáng và chờ tàu ra đảo luôn
    b. Ngày thứ hai (21/07/2012)
    - 6h lên tàu ra Cô Tô
    Tàu đi Cô Tô khởi hành lúc 6h00 sáng và 1h chiều tại cảng Cái Rồng – Vân Đồn, cứ đủ khách là chạy, đến Cô Tô tầm 3,5 tiếng. Giá 70k/người. Nếu muốn vác xe máy ra đảo thì 120k/xe (80k công chở + 40 công dỡ lên xuống). Sđt tàu khách: (033) 874118/ 0978 769 888/ 0912 910 190/ 0985 351 833 (a Quang)
    - 8h00 tới Cô Tô.
    Đến Cô Tô, về nhà nghỉ nhận phòng, nghỉ ngơi, đi bộ thăm quan thị trấn Cô Tô, thăm bãi đá Móng Rồng, mũi Ông Minh, tượng đài và nhà tưởng niệm Bác Hồ.
    - 11h30: ăn trưa, nghỉ ngơi tại chỗ.
    - 13h00: xuất phát đi đảo Cô Tô con, chơi đùa và tắm biển ở Cô Tô con
    - 17h00: trở về đảo chính, đón hoàng hôn trên thuyền hoặc ngoài bờ biển tùy vào mặt trời.
    - 19h: Tiệc nướng BBQ và các trò chơi ngoài trời (trông cậy cả vào các chị em đấy).
    - 23h: đi ngủ hoặc làm gì thì làm :D
    c. Ngày thứ ba (22/07/2012)
    - 4h30 dậy đón bình minh, bình minh ở biển thường bắt đầu rất sớm, vì vậy ai muốn có những shot hình đẹp thì phải chịu khó một chút nhé.
    - 6h: ăn sáng
    - 7h: thuê xe máy (cả ngày khoảng 150k) ra bãi Bắc Vàn và Hồng Vàn chụp ảnh, tắm biển, đi thăm thú quanh đảo…
    - 11h: ăn trưa.
    - 13h: chia tay nhóm về trước
    - 13h30: xuất phát đi chơi quanh đảo và thăm hải đăng Cô Tô, tiếp đó đi ra bãi biển Vàn Chảy.
    - Đón hoàng hôn trên hải đăng hoặc ngoài bờ biển tùy mọi người
    - 19h: Ăn tối, hát cho nhau nghe
    - 23h: Nghỉ
    d. Ngày thứ tư (23/07/2012)
    - 6h30: ăn sáng
    - 7h30: chơi quanh thị trấn Vân Đồn, đi chợ, mua sắm quà mang về
    - 11h: Ăn trưa
    - 12h: trả phòng, ra bến tàu
    - 13h: lên tàu về Vân Đồn
    - 14h30: tới Vân Đồn, bắt xe về Hà Nội
    - 20h: Wellcome to HaNoi
    2. Ăn uống, ngủ nghỉ:
    - Về ăn uống, thấy mọi người đi trước suggest Uý Thanh nên cứ ra đấy mà ăn thôi. Úy Thanh nằm chếch Nhà khách, giá cả tương đối ok. Nếu đi đông thì cần đặt trước để người ta chuẩn bị. SĐT là (033) 889 040.
    - Sau khi ngắm bình minh lên chán, trên đường từ cầu cảng về thì ăn sáng bằng xôi khúc (2k) kèm bịch sữa đậu nành đá (1k), thì bắt đầu ra biển bơi. Nếu không thì phải bỏ 12 nghìn cho 1 bát phở không ngon lành gì trong quán. Bài học: bình dân người ta ăn gì thì mình ăn đấy.
    - Đặt các bữa ăn tại bếp ăn của nhà khách.
    - Nhà khách huyện ủy Cô Tô cách cảng tàu 600m. Đi bộ mất 10’, xe ôm 5.000/người. Sđt (033) 889 388/ 0912 658 659. Giá 100.000-120.000 vnđ/phòng. tiện nghi cơ bản. Không có nóng lạnh, có TV. Khách sạn có điện từ 18h – 23h. Do thiếu điện nên khó ngủ vào mùa hè. Đôi khi có muỗi, thú vị nhất là cô lễ tân thường xuyên vắng mặt. Đi lại bất kể giờ giấc, khách tự mở, đóng cửa. Phòng tầng 2 bắt đầu có view nhìn ra biển và khu vực cảng.
    - Green CoTo hotel: 043. 564 1287 - 0904 898 775
    - Cô Tô Logde hotel: 043. 564 1287 hoặc 0904 898 775.
    - Trung Thanh hotel: Để đặt được phòng khách sạn cho kỳ nghỉ của bạn, vui lòng gọi điện tới yeudulich.vn theo số: 043.5641287 hoặc email: lienhe@yeudulich.vn. Hotline booking: 0904 898 775 (Ms Yến)
    - Nhà nghỉ Mai Lan (sđt (033) 889 301) với vài phòng xập xệ, hơi bí, giá từ 120-150k. Ở đây có 1 phòng có điều hoà, nhưng sau 11h thì tắt.
    - Gần sát bãi Vàn Chải có nhà nghỉ Minh Vượng (ko có sđt), mới xây nên trông khá khang trang, sạch sẽ, tươi tắn.
    - Thuê lều cắm trại & dịch vụ đưa đón hoặc mua tour trọn gói Vũ Thanh Minh tel: 0.98.8071100 vu.thanhminh@yahoo.com website www.cotocampingsite.com. Đồng chí này làm ăn uy tín lâu năm, chuyên tổ chức tour Cô Tô trên TTVNOL.
    - Phòng tại nhà khách UBND huyện Cô Tô: tối đa 10 phòng 3 giường × 150k/phòng nếu kín phòng thì nhà khách sẽ bật quạt đến 4:30 sáng. Tel lễ tân 0.33.3889388 chị Thu, chị Thanh. Anh Hoà quản lý nhà khách 0.33.3500085.
    - Ăn ở nhà hàng Tuyết Lương đối diện nhà khách UBND huyện Cô Tô, điện thoại 0.33.3889834. Nên điện thoại đặt trước đồ ăn.
    - Contact tàu cao tốc (cực kỳ quan trọng, chắc chắn đặt được vé tàu đi Cái Rồng - Cô Tô & chiều về Cô Tô - Cái Rồng mới lên đường): A.Quang: chủ tàu cao tốc Mạnh Quang (tàu 10, 11): 0985669276 , 0912263597
    Cô Luyến - bán vé tàu từ Cô Tô về cảng Cái Rồng: 0966632376, 0985351833
    - Taxi Cửa Ông-Cái Rồng 120k/xe 4 chỗ-0333793793
    3. Chơi bời:
    a. Điểm nhấn ở Cô Tô:
    - Vàn Chải buổi sáng, thuỷ triều chưa lên, bãi cát đẹp
    - Hồng Vàn buổi chiều
    - Ngắm Cô Tô từ trên Hải đăng vào bình minh hoặc hoàng hôn
    - Đi xe đạp ở Cô Tô
    - BBQ bãi biển
    - Thăm cảng quân sự Bắc Vàn
    - Từ cầu cảng rẽ phải đi ngược lên ngắm bãi đá
    - Thuê thuyền ra Cô Tô con
    b. Hải đăng:
    - Hải đăng nằm ở độ cao hơn một trăm mét so với mực nước biển, bên cạnh ngọn đèn chính còn có một ngọn đèn nhỏ hơn. Năng lượng dành cho hải đăng không phụ thuộc điện lưới hay điện máy nổ, mà được lấy từ năng lượng mặt trời, tích lũy trong một hệ thống ăcquy, để đảm bảo trong mọi điều kiện thời tiết thì hải đăng vẫn sáng.
    - Có lẽ đây là một trong những ngọn hải đăng có tầm nhìn đẹp nhất, bởi đứng trên đỉnh núi giữa một hòn đảo, nên bốn phía là biển xanh, gần là núi, xa là đảo, xa hơn nữa là phía đất liền với những dãy núi uốn lượn
    - Khi tham quan hải đăng, cần xin phép trưởng đồn để trèo lên ngọn hải đăng.
    c. Bến Vàn Chải:
    Bến Vàn Chải là một cảng nước nông, bờ thoai thoải. Bãi có nhiều đá nhỏ, đầu và cuối bãi có những dải đá chạy ra tận biển, đáy có đá sỏi. Đoạn giữa bãi khá bằng phẳng, cát sạch.
    d. Nghe nói từ nhà nghỉ Minh Vượng (cạnh bãi Vàn Chải), đi theo đường mòn về phía sau nhà; hoặc trèo ra sau bãi đá phía bên phải ở biển Vài Chải, sẽ gặp 1 bãi biển cực đẹp và hoang sơ và vắng, "đẹp nhất Cô Tô" - nghe đồn thế
    4. Đồ đạc mang theo:
    a. Đồ dùng chung cho cả đoàn:
    - Đồ ăn khô dọc đường, đồ nướng BBQ,…
    - Nước uống, hoa quả
    - Đèn pin, đèn sạc, dao gọt hoa quả, đồ chơi tập thể (nếu định tổ chức trò chơi)
    - Thuốc chống muỗi
    - Thuốc chống say xe, say sóng.
    - Một ít bông băng thuốc đỏ, urgo, thuốc giảm đau, cảm sủi, becberin…
    b. Đồ dùng cá nhân:
    - Quần áo đi chơi (tiêu chí là ngắn – rộng – thoáng – mát).
    - Giầy dép, váy, mũ mềm, ô (tiêu chí là màu mè, hoa hòe hoa sói càng tốt, ô bẩy màu, mũ rộng vành để chụp ảnh).
    - Đồ bơi
    - Kem chống nắng.
    - Chứng minh thư nhân dân
    - Điện thoại, máy ảnh, pin, sạc…
    5. Chi phí dự kiến (tính cho 1 người):
    - Xe khách đi và về Mỹ Đình – Cửa Ông: ~300k.
    - Tàu đi về: 300k.
    - Xe máy thuê tại Cô Tô giá 100-150.000 vnđ/ngày (chưa bao gồm xăng) Giá xăng 18.000 – 20.000 vnđ/lít.
    - Có thể thuê xe lại của xe ôm trên đảo hoặc chở đi các điểm, xe chờ với giá từ 120 – 150.000 vnđ/xe
    - Taxi tại Cô Tô (xe Zace, 7 chỗ) duy nhất trên đảo. A Thu 033.500500, 120.000 – 150.000 vnđ/lượt tham quan.
    - Tiền phòng nghỉ: 200k/2 đêm.
    - Ăn uống: 400k
    - Total: ~1,6mil

    Em phải công nhận là đạp xe đạp trên con đường tình yêu tại Cô Tô thật đẹp. Xe đạp đôi và trở được 3 các mẹ nha.

    Tắm biển thì thích nhất là tại bãi Vàn Chải và Cô Tô con là mê nhất. Nhưng các mẹ lưu ý ở Cô Tô con do chưa có người ở nên không có một chõ núp nào để tránh nắng và mưa :). Tốt nhất các mẹ nên đi sớm or đi lúc chiều tối chứ như nhà em đi lúc 9h sáng về cháy nắng hết :).

    Em sẽ up dần ảnh cho các mẹ coi :).
     
  3. baoquy

    baoquy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/8/2011
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

    nghe ban miêu tả mình thích quá, động viên các ace đi thôi
     
  4. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,097
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

    Híc, em gửi các mẹ ít ảnh Cô Tô nha. Đẹp tuyệt

    Cô Tô nhỏ đẹp như mơ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tự do sáng tạo trên bãi cát dài vô tận :)

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngắm mặt trời mọc tại Cô Tô

    Hai model "bất đắc dĩ"

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đạp xe đạp đôi trên con đường tình yêu

    [​IMG]

    Và còn nhiều nhiều nữa ;).
     
    Sửa lần cuối: 11/9/2012
  5. miss_you

    miss_you Banned

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

    Cho e nhập hội nữa chị nhé. Em cũng thích đi du lịch lắm. Giờ đang muốn đi du Mai Châu ah.
     
    VanUK thích bài này.
  6. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,097
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

    Híc, chị còn chưa được đi Mai Châu cơ. Đi về nhớ chia sẻ thông tin và up ảnh nha ;).
     
  7. sugar_baby

    sugar_baby Banned

    Tham gia:
    21/6/2012
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

    Mình sắp đi Khoang Xanh. Mẹ nào đã từng đi thì share cho mình ít kinh nghiệm nhé
     
    VanUK thích bài này.
  8. ngocdang

    ngocdang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/9/2011
    Bài viết:
    1,408
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

    CHo mình đăng ký tham gia vào hội những người thích đi du lịch bụi với nhé.
    Nhà mình có 3 người (2vc và 1 em bé), nếu mọi người tổ chức đi du lịch cùng nhau thì Pm mình với nhé.
    hi hi .... thanks nhìu
     
    Em Là MõVanUK thích.
  9. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,097
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

    Híc, Khoang Xanh thì em chưa đi nhưng em đi gần đấy. Thiên Sơn Suối Ngà cũng đẹp lắm ạ. Giờ toàn cảnh nhân tạo thui ;).
     
  10. buzzbaotrung

    buzzbaotrung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2012
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

    Ui :(, Phải 5,6 năm rồi mình chưa đi du lịch toàn loanh quanh về sự nghiệp và kiếm tiền, quên mất cái lạc thú này, được cái hồi trước mình cũng đi ác, share cho me ít thông tin của Mai châu. Đã đến Mai Châu thì nhớ đừng ở nhà nghỉ, khách sản hay khu nghỉ dướng, Đã đến mai châu thì phải ở Nhà Sàn, ở sân vận động để hưởng được hết cái không khí núi rừng bạn nhé lại tiện ban đêm đốt lửa trại ;)), làm tý thịt lợn mán nướng lên, vẩy lên 1 tý ớt tương sốt, lá chanh, chấm với chánh và muối thì thôi rồi. Nhâm nhi thêm tý rượu cần(70k/1 bình)rồi ngồi hát nữa thì còn gì bằng. Ban ngày thì đến bản Lác để mua đồ, giá khoảng 10 - 20k thôi. CŨng không thể bỏ qua hang Chiều nữa. Mình Share cho các mẹ chút ảnh của Mai châu từ rất lâu rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  11. buzzbaotrung

    buzzbaotrung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2012
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

    Hạn chế mua đồ ăn, nước uông ở đây, nếu không muốn bị chém. Nên xách theo 1 đôi dép tổ ong để lội suối , không lên đây lại tốn tiền thuê dép, hoặc mua dép. Cảnh trên đấy thì khá là đẹp mẹ nó à. Nên thoải mái chơi bời, đi vào mùa nay thì nước hơi lạnh. Đi khoảng 2,3 tiếng là hết 2 khoang xanh.

    Đây là cảnh em đang thi bơi ngửa ở 1 đoạn có thể bơi được:
    [​IMG]
     
    Em Là MõVanUK thích.
  12. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,097
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

    Híc, cảm ơn bạn BuzzBaotrung đã chia sẻ,

    Bạn đang hào hứng với công việc nên không có thời gian đi chơi đấy thui :). Mình cũng thía, mất năm trước có bao giờ đi chơi đây. Nhưng dạo này thấy "buồn chán" với thực tại quá nên quyết định đi khám phá các nơi. Nhưng thú vị lém Bảo Trung ạ. Đôi khi phải nuông chiều bản thân một chút. Mình hạ quyết tâm mỗi năm phải đi du lịch bụi ít nhất 2 lần.

    Lại nới về lợn mán mình lại thấy sợ hồi đi chinh phục Fan mình cũng được ăn ( mình sợ lém rùi) khi nào rảnh mình sẽ viết một bài về Sapa và up ảnh share cho bà con :).
     
    Em Là Mõ thích bài này.
  13. maiha_73

    maiha_73 Carpe diem !

    Tham gia:
    3/1/2012
    Bài viết:
    5,596
    Đã được thích:
    1,634
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

    Hi hi,lại gặp hội mê dịch chuyển rồi. Nhà e bảo e sinh tuổi Ngựa chứ k fai Trâu vì thik du lịch. Zai nhà cũng ham chơi nên cứ có tiền là đi,nh đi kiểu nh mà ít đi kiểu ít. Hum nào e share ảnh lên khoe cả nhà ạ :D
     
    xuxu's shopVanUK thích.
  14. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,097
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

    Híc, cảm ơn mẹ maiha_73 đã chia sẻ.

    Cả nhà đợi ảnh và kinh nghiệm của mẹ nó nha :)/
     
  15. sugar_baby

    sugar_baby Banned

    Tham gia:
    21/6/2012
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

    Thank bạn nhé. Cho mình hỏi thêm về chi phí ở đấy như: vé vào cổng, tắm bùn, ăn uống...Đi du lịch nhưng vẫn phải tiết kiệm. Hic
     
    VanUK thích bài này.
  16. mai.anh

    mai.anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    1,498
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

    Mình cũng nghiện đi du lịch, có tí xiền nào là đổ vào du lịch hết. Năm nay cũng đi được kha khá roài, đang nhăm nhe Nha Trang hoặc Phú Quốc mà bị ông Thái Bạch cướp sạch tiền rồi........... :(
     
    VanUK thích bài này.
  17. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,097
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

    Huhu. Tớ còn không biết bơi và sợ nước lắm cơ :(. Đi biển chỉ dám đi gần thui. Lần trước suýt chết ở Hạ Long nên giờ sợ lém :).
     
  18. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,097
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

    Híc, vậy mẹ mai.anh vào share kinh nghiệm và share hình với ace đi coi như đi du lịch lần 2. Năm nay ai cũng khó khăn mẹ nó ạ :(. Cố gắng thui :).
     
  19. buzzbaotrung

    buzzbaotrung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2012
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

    Nói chung mấy cái vé vào cổng 70k. ăn uống thì mình nghĩ nên mang theo đồ, vd : bánh mỳ, mang theo, chả ruốc, pate, xúc xúc , thịt nguột, xôi, trứng, chả, thêm con gà nữa rồi lúc leo khoang xanh xong mở tiệc ăn. vì đồ ăn ở trong khu đó không ngon. Đồ uống cũng mang đi, không sẽ mất 12k 1 chai laive.
    -Tắm bể tạo sóng Free
    -Bình thường là 100 thì phải. Tắm bùn 280k 1 vé /VIP
    -Tắm suối nước nóng 100k 1 vé
    -Chèo thuyền, đạp vịt 35k/15p'
    -Ngôi nhà ma 50k 1 vé
    Cứ khoảng 400k /1 người là thoải mai ăn chơi .
     
    VanUK thích bài này.
  20. buzzbaotrung

    buzzbaotrung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2012
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch :)

    Bạn bắt con chuồn chuồn cắn rốn đi ](*,)
     
    VanUK thích bài này.

Chia sẻ trang này