Em giới thiệu đến các mẹ con gái em, bé Anha, tên là An Hà nhưng dài dòng quá nên em ghép trong khai sinh là Anha luôn hihi .. bé rụt rịch chui ra khi được 25 tuần 3 ngày, nặng 790gram dài 32.5cm. Em attatch hoài mà fail hoài, chán quá, chắc được 2 tấm thôi nghịch lắm ạ ... Cám ơn các Mẹ chia sẻ, cầu mong cho các Bé của chúng ta bình an va khỏe mạnh 2 tuan Bàn tay cô to hơn con 3 tuần 2 tháng Về nhà với mẹ nào Ở nhà với mẹ, í ẹ ... 8 tháng 12 tháng Con gần 19 tháng, nặng 10.4kg và cao 81.2cm
Bạn gia nhập Hội những bà mẹ ở nước ngoài đi Bé nhà bạn dễ thương quá Chúc bé hay ăn chóng lớn nha @bạn check hòm thư nha
EM đã upload rồi mà sao không có hình .. kì vậy mod ... help me please .. muốn khoe hình con gái chút mà hic hic
Mẹ nó vào link này nhé http://thcsliendam.com/home/diendan/showthread.php?t=617 Chúc mẹ nó làm được và đưa up ảnh bé vào diễn đàn cho mọi người cùng xem bé yêu nha
ui, sao bé lại bé vậy chứ, hìhì, nhưng uống nhiều sữa ngoại chắc sẽ chóng lớn lắm đấy! Chúc bé hay ăn chóng nhớn!!!!!!!!
Đọc thấy ngạc nhiên quá trời chắc mẹ cháu bị sao nên phải sinh cháu sớm vậy chứ nhỉ, Trường hợp này mà ở VN chắc cháu không có hy vọng sống. Chúc cháu mạnh khỏe và làm được nhiều điều tốt cho tương lai
Mẹ nó ơi, Anha chắc chưa được 2 tuổi nhỉ? Giữ được con và nuôi lớn thế này quả là 1 kỳ tích, cũng là 1 chặng đường khó khăn. Nhưng kết quả thì lại mỹ mãn phải không mẹ nó? Mong cho tất cả các bé cùng khỏe mạnh và an bình. Sau này mẹ Anha chắc sẽ có nhiều chuyện để kể lại cho bé lắm đây. Thương Anha nhiều............xxx
23 tuần đàu bé chúc xuống làm cổ tử cung ngắn lại, đi khâu nhưng chỉ giữ được 2 tuần thôi chị ạ .. đau gì mà kì cục lắm ... trước khi lấy em bé ra họ cho em uống một viên thuốc giúp bé nở phổi ... cả một sợ hãi, nhìn con lúc đó em đau lòng quá nhưng không nghĩ là con lập kỳ tích ấy ... lúc tỉnh dậy em hỏi bác sĩ thì họ nói là cơ hội sống của bé là 75 - 85%, may mắn nữa là con gái mạnh hơn con trai 10%. Lúc đầu sợ chảy máu não, xong qua được cơn đó thì đền tim, thường em bé sinh non hay bi hở van tim lắm .. lúc đó cũng sợ con phải mổ vì chỉ nặng có 0.9kg thôi .. may mắn lại đến họ cho bé uống 2 lần thuốc thế là cái van đóng lại. Cả một sự ngạc nhiên đối với các bác sỉ, y tá chị ạ .. sau 111 ngày trong viện bé về nhà với Mẹ nặng 3.4kg qua 4 lần truyền máu, hạnh phúc quá phải không chị, bây giờ bé 20 thàng, nặng gần 11kg, mọi thứ phát triển bình thường, nghịch lắm. Em cám ơn các Mẹ trong diển đàn đã chia sẽ ... và cầu chúc các bé dược khỏe mạnh, hạnh phúc ..
Nghe kể mà thương Anha và mẹ Anha quá đi. Chính cái ao ước được ở bên bố mẹ đã giữ Anha được sống và chắc chắn tình yêu cho con đã thêm sức mạnh cho mẹ Anha để vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. Anha và mẹ đã thành công, đã chiến thắng tử thần rồi nhé. hãy sống xứng đáng Anha nhé. Mẹ Anha biết không, mình làm công tác từ thiện, cũng đang giúp 1 bé sơ sinh- bé trai- sinh non 1 tháng- đang bị nhiễm trùng máu và xuất huyết đường tiêu hóa. hãy cùng mình chúc phước cho bé trai này và mong cháu sớm lành bệnh nhé. Mình nghĩ mẹ Anha sẽ hiểu được tâm trạng của me bé trai này.
Bé xinh & lanh lẹ quá. Chắc bạn sinh bé ở NN? Nuôi con sinh non nhẹ kg là cả một kỳ công đấy. Bé nhà tớ cũng sinh non nhưng nàng còn kiên nhẫn nàng nhà bạn 7 tuần, bé chào đời lúc 32 tuần nặng 1,8kg dài 49cm. Chúc bé nhà bạn hay ăn chóng lớn, ăn no ngủ kỹ, khỏe mạnh hoạt bát.
Mẹ Bé Hanna thương, em thương các Bé kém may mắn lắm, nếu giúp được gì trong khả năng của em em sẽ hết mình .. có được Anha ngày nay em rất hiểu những khó khăn của các Bé va các bà Mẹ khác ... giúp được gì em sẽ giúp ... tháng 11 em về chị em mình liên lạc chị nhá, vì em có dự định mang một số thuốc ( Tylenol cho trẻ em ) làm quà, cầu mong cho bé trai được tai qua nạn khỏi ... em sẻ liên lạc chị chia sẻ với bé một món quà nho nhỏ từ Anha. mến chào chị, ( Hình như em có nợ 1 món quà nữa trên diễn đàn này vì em không có ở trong khu người việc nên việc chuyển quà không được ... chị ấy trong SG, nếu chị có nhận ra em thì em liên lạc chị tháng 12 .. thương )