Chẳng hiểu các mẹ đi làm về có được nghỉ ngơi k, chứ như tớ thì thấy mệt mỏi quá, hic. 5h30: Về đến nhà 5h40: Tắm cho 2 nhóc (ở nhà bà nội k bao giờ tắm cho cháu, còn bố thì bé lớn k nhờ bố, bé 2 nhỏ quá sợ k dám tắm, cuối cùng: MẸ) 6h: Cho bé 2 bú và ru ngủ. 6h20: Nấu cơm - Chồng bế bé ngủ - Mẹ chồng tắm giặt. 7h: Bế con cho mẹ chồng + bé lớn ăn. 7h20: Đến lượt 2 vc ăn cơm 8h kém 20: Chế biến bột cho con. Rửa bát. Đổ rác. 8h15: Tắm- Giặt quần áo. Chồng cho con ăn bột. 8h40: Dạy bé lớn học. 9h30: Cho bé nhỏ bú, ru ngủ. 10h30: Đặt lưng lên giường. Hôm nào mà k cho bé lớn học, thì y như rằng nhiệm vụ cho bé 2 ăn bột là MẸ. Và mọi việc kết thúc 11h đêm. Mẹ chồng: Xem tivi. Chồng: Bế con lúc vợ dọn, tắm giặt. Như thế này, có nhàn quá k ạ? ](*,)](*,)](*,) Đôi khi, chỉ muốn bỏ cuộc giữa chừng! Mẹ đẻ khuyên "Cố gắng lên con ạ, lúc con bé lên 2 tuổi là nhàn, mẹ chồng cũng về quê, vậy là êm rồi". Đếm từng ngày. Còn 1 năm và 5 tháng nữa....
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Có chồng con vào đúng là bận rộn chị nhỉ? Nhưng chồng chị như vậy là biết giúp đỡ vợ rùi. Hì hì
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Uh, cũng may mà ông chồng chị đổi tính, chứ cứ lười như ngày xưa thì chắc c cũng die mất thôi, Hic.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Thế mẹ chồng chị làm gì? Nếu mà vậy thì chăm con và nuôi thêm một mẹ chồng à chị? Em thấy bwcs xúc quá. EM chưa có con chứ nếu có con bà nội bà ngoại tranh nhau chăm ấy. Chắc về chỉ viẹc tắm và lên giường thôi. Khổ than chị quá. Cố kiếm tiền thuê ô sin đi chị ơi.Không ức chế mà điên lên mất.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Đa số là các mẹ cũng theo các công việc như mẹ chủ TOP thôi. Đấy là chủ TOP còn may mắn có ông chồng biết chia sẻ với vợ (tuy không được nhiều) chứ nhiều ông đi bia bọt đến tận đêm mới về thì còn phải hầu thêm một ông say rượu nữa. Thôi chủ TOP cố lên tất cả vì danh hiệu được phong ngàn đời rồi, phụ nữ Việt Nam TRUNG HẬU - ĐẢM ĐANG- GiỎI VIỆC NƯỚC - ĐẢM VIỆC NHÀ.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Híc, tớ giống trường hợp mẹ nó đây. Có điều tớ mới 1 đứa nên chắc chưa vất bằng mẹ nó. Mẹ chồng tớ lên trông cháu, cơ mà tớ thấy vất vả kinh khủng. - Sáng ra tớ phải dậy để đi chợ (cũng may thi thoảng chồng tớ đi giúp). - Đi chợ về thì chế biến sẵn thức ăn cho con ăn 3 bữa trong ngày (cái này đã vất vả, vì phải làm thức ăn, rồi làm rau để sẵn đấy để trưa bà chỉ việc trộn vào nhau mà nấu lên thôi, vì nếu mình k làm thì bà cũng sẽ chẳng biết làm thế nào). - Sau đó là làm món ăn sáng cho cả gia đình. - Sau đó làm thức ăn, rửa rau để trưa bà nấu ăn (cái này mình k làm thì trưa bà cũng chẳng làm, bà ăn lung tung nên buộc mình phải làm) - Dọn cơm cho cả nhà ăn sáng - Trong lúc mọi người ăn sáng mình cho con ăn - Bà ăn xong bế cháu, mình ăn sáng - Ăn sáng xong mình rửa bát Bà ở nhà bế cháu, cho cháu ăn 2 bữa sữa, 1 bữa cháo, thi thoảng lau cái nhà. Việc lau nhà làm bà rất khó chịu vì bà cho rằng mình k chịu dọn dẹp nhà cửa. - Chiều về tắm cho con - Chồng hoặc mình nấu cơm - Cho con ăn tối - Rửa bát và tắm rửa cho mình - Cho con đi chơi một chút rồi về cho ăn sữa. Từ ngày con mình đc 22 tháng, bà về quê. Buổi sáng mình nấu cháo cho con ăn hoặc cả nhà đi ăn sáng. Rồi hai vợ chồng ăn sáng rất đơn giản, k cần rửa bát gì hết. K phải nhặt rau, rửa rau cho bà ở nhà, k phải chế biến thức ăn bữa trưa, tối cho con... Đưa con đi học. Đến chiều về đón con và công việc như trước kia. Cụ thể thấy bà về, buổi sáng mình nhàn hẳn, tểnh tềnh tênh. Lại còn đỡ phải áy náy vì nhờ bà nữa. Thi thoảng còn nghe bài ca của chồng là bố mẹ chồng hy sinh công việc ở nhà để lên trông cháu, híc.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? xã em giờ chịu khó giúp vợ (trừ khi buồn ngủ, nhưng vẫn làm chỉ làu nhàu thôi), không biết đến khi có con thì thế nào đây ạ. Em được ở riêng nhưng lấy chồng xa nên chắc mẹ đẻ chỉ giúp được ít thôi chắc phải nhờ chồng thôi ạ. Em ko phải rửa bát hehehehe - em bị dị ứng nên chõng xung phong rửa bát. Hôm nọ chồng em tắm cho thằng cháu 5 tháng rồi nên yên tâm chồng có thể tắm cho con. Hy vọng là sau khi có con chồng em sẽ chăm hơn.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? mẹ nó cố gắng lên nhé nhà em chưa có bé nên 2vc vẫn đang nhàn chán Sáng em dậy đi chợ, nấu cơm ăn sáng và đóng hộp mang đi ăn trưa cho 2vc chiều về, nấu cơm, lau nhà, thu dọn quần áo, tưới cây, chờ chồng về măm tối nằm xem phim đến đêm hic, không biết có con nhỏ vào thì sẽ bận thế nào nữa
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Hihi. Chị hloan vất vả quá ạ. Ngày làm ktoasnn với các con số đã mệt đầu rồi, về nhà như chị thà mẹ chồng ko lên tự làm còn đỡ bực ạ. Lẽ ra mẹ chồng phải tắm cho 2 bé trước khi chị về ấy nhỉ. Với việc cho ăn nữa ạ, hihi. THôi cố gắng chị nhé! 1 năm 5 tháng cũng nhanh thôi mà chị.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? M thấy nuôi 1 bé nhàn lắm, chỉ hơn 2 vc son chút thôi, đến lúc có 2 bé thì ôi thôi, chỉ làm và làm, lúc nào chân tay cũng xoắn lên, chẳng biết ngày nghỉ là gì nữa. Hic. MC mình thì T7, CN tuyên bố "Tao cho con mày ăn ban ngày cả tuần rồi, giờ đc nghỉ thì tự cho con ăn lấy". Kệ m chưa ăn sáng, còn bà thì no rồi, ngồi tán phét với hàng xóm.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Nhà tớ ở chung nhưng ăn riêng, sáng chồng đi làm sớm, chiều chồng đi về muộn hơn mình nên mình làm hết, cơm nc, tắm rửa.... hôm nào sớm thì 7h30 tối mới ăn cơm còn ko thì có hôm 8h mới ăn, mà cũng quen rùi, hôm nào đi làm về, mình cũng bế thằng bé 1 tý, hỏi han thằng lớn 1 tọe rùi mới cơm nc, cơm nc xong thì tắm cho 2 thằng, rồi cho thằng bé ăn, thằng lớn tự động ăn hoặc ăn nhà bác, giặt giũ, phơi phóng..... mình chỉ muốn chồng đỡ thôi chứ mc thì ko thích, nhiều khi cũng thấy mình tự lập quá, mạnh mẽ quá.... nhưng quen rùi
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Ai mà chẳng có giai đoạn vất vả, khó khăn, cũng may là có con đấy các mẹ ạ, Có nhiều cặp vc lấy nhau mãi chẳng có con, gớm nhìn thấy cảnh chị em mình chắc lại thèm nhỏ dãi
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Tôi thì làm tất cả những việc như các mẹ, chỉ khác ông chồng hầu như ko giúp cho được việc gì. Sáng 6h30am ra khỏi nhà, tối 21-22-23pm về tới nhà. Có khi thì mấy ngày ko vè nhà.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? Tớ dường như thấy lúc nào cũng mệt mỏi, đi làm về tranh thủ đi chợ, về soạn sửa nấu cơm, có khách bán hàng, nấu xong thì đi đón con, ăn cơm, dọn dẹp lên cho con uống sữa, cho ngủ, hết giờ, ,mệt
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? dạo này đang hè nên mama e ở nhà, vì vậy đi làm về là e lại lao lên giường nằm 1 chút rùi ra ăn cơm. vô năm học là hết cảnh này
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? ai đi làm thì cũng bận vậy thôi, nhà m chỉ có 2vc nên chồng chia sẻ việc nhà: lau nhà, cho con ăn, ẵm con ngủ, đổ rác, cho đồ vào giặt, phơi đồ...nói chung là cứ rảnh là làm. Còn khi chồng bận thì m ôm hết.
Ðề: Đi làm về, các mẹ làm những gì? nhìn những việc của mẹ nó mà mình thấy mệt, đấy là lý do mình chưa dám sinh bé thứ 2 một phần vì kinh tế phần thứ 2 là quá nhiều viêc không đủ sức mà làm hết. Mình chỉ có 1 cu cò mà nhiều khi thấy mệt bải hoải người nhiều khi chỉ ước được ngủ 1 giấc thật dài, giờ con đang ở quê cai sữa định sinh bé thứ 2 nhưng nghĩ lại thấy lại tất bật nên thấy sợ. Cứ từ từ nhưng mẹ nó yên tâm khoảng 2 năm nữa mẹ nó nhàn ngay ý mà
Em thì "đi làm về" lúc 22h30 ....thường thì thế ạ....... về đến nhà: - quét nhà, lau nhà - Oánh răng - Mặc bỉm cho con và cho nó ngủ thì e cũng khò như chết............ .......cảm giác là e nhàn nhưng mọi việc đã đc giải quyết "nơi công sở- chính là nhà bà ngoại".....Thế mà k hiểu sao tháng rồi nhà e tiêu thụ hết 554 số điện....e đang bực vụ này quá í...