Mật ong, chanh đào, mỳ Chũ
Các sản phẩm từ nghệ
đồ gia dụng
xây nhà, sửa nhà trọn gói
Cho thuê xe 29 chỗ. LH: 0983.045.082
Mẹ thuhanoi2304 ơi,
Mẹ nó khám bsi Danh Cường ở trên viện Y hay là ở dưới phòng khám Vietlife ở Mỹ Đình. Nhà tớ ở ngay gần Vietlife nên nge mọi người bảo đến 18w vs 22w thì ra bác ấy xem cho. Ở Vietlife thì phải đặt trước 4 đến 5 ngày mới đc bsi Cường khám cơ. Tớ cũng chưa biết thế nào.
Ah, nhân tiện mẹ nó là dược sĩ, tớ hỏi chút. Tớ đang 13w, uống procare (uống hết 1 lọ rồi, đang lọ 2). Folic thì tớ uống từ trc' lúc có thai 6 tháng đến tận giờ. Đi khám ở 21 Vạn Phúc thì các bác ấy cho uống thêm sắt vs canxi nữa. Thế đã ổn chưa cậu nhỉ? Vì tớ thấy trong procare hàm lg canxi với sắt cũng có nhg màh thấp. Mẹ tư vấn cho tớ chút nha! Tks nhều!
bác ấy kê cho mẹ nó uống thế là được rùi đấy, nhưng chỉ uống thêm canxi vào 3 tháng giữa thai kỳ thui nhé
3 tháng cuối thì dừng uống nhé mẹ nó
mẹ nó uống acid folic trướng mang thai được cơ à, tớ toàn đi khuyên ng khác thế mà mình thì hem uống toàn bữa đực bữa cái hic
mình khám ở đại học Y, bên đấy làm việc cũng ổn lắm, không phải chờ quá lâu.bên pk Vietlife thì mình k bít 15-18w thì ra đại học Y làm xét nghiệm triple test cho nhanh.làm hôm trước hôm sau nó trả ngay.làm xét nghiệm tất cả các ngày từ t2-t6 thì phải
ở phụ sản HN phải chờ lâu lém
thay đổi nội dung bởi: thuhanoi2304, 09-08-2012 lúc 03:04 PM
Mèo Bông béo (09-10-2012)
e hôm nay vừa đến bác Vỹ khám về ạ. lần đầu đi khám nên ko biết gì cả. thai e đc 7 tuần, chiều dài phôi 9mm, tim thai: 141. thế có ổn ko các mẹ
janess (09-10-2012)
Có mẹ nào đi hội chợ Bầu ở Giảng Võ chưa nhỉ,mình mới đi về hồi trưa,đến đó toàn thấy bụng là bụng,mà toàn mấy mẹ bụng to rùi,kiểu bé xíu xiu như tớ ít lắm
Uống thử 1 ngụm sữa bầu đầu tiên trong đời,cũng không đến nỗi kinh dị lắm,bi h đang ngồi ngẫm nghĩ xem có nên dùng hay không,thấy người bảo nên,người bảo không cần cũng được,hic
Sáng e vừa đi siêu âm về các mẹ ạ. Bác sỹ bảo nữ nhi. Nhà e có 1 gái đầu lòng rồi, bố nó lại là con trai độc nên e cũng mong con trai lắm. Đi siêu âm về giờ chả biết tâm trạng của mình lúc này là gì nữa. Vẫn giả vờ cười như bt cho anh xã đỡ sốt ruột nhưng thực tế trong lòng e cũng có hụt hẫng. Haizz ông trời ko chiều lòng người các mẹ nhỉ.
Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ