Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! cũng không quan trọng lắm, chỉ có 3 mốc ngta khuyến cáo là gần như bắt buộc khám là 12,22,32 tuần thui.còn các tuần khác có gì bất thường or mẹ sốt ruột quá thì đi khám.giờ đa phần các bác ấy đều hẹn 1 tháng khám lại 1 lần.à 16 tuần là đi tiêm phòng uốn ván mũi 1 đấy.mình sang tuần 16 rùi vẫn chưa đi tiêm hix mình làm triple test bên đại học y nó cũng hẹn 18 tuần đi siêu âm lại nhưng mình k theo bên đấy.chắc tuần này đi siêu âm và tiêm uốn ván luôn.k bít tiêm uốn ván có biểu hiện gì k các mẹ nhỉ
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Tiêu chuẩn thấp thế thui hả mẹ nó,tớ mới đi về nè,bé nhà tớ 12w3d thì đã là 67g rùi vâng, e cũng thấy thấp chẳng bít kiểu rì???nhưng e khám 2 chỗ 1 anh bên PSHN, và bác Danh cường đều đo nhóc nhà em tuần 13 dc 70-75g rùi.một bạn cùng cty thai 12t tuổi đi siêu âm thai có 12g về kêu sao thai bạn to thế nên e mới đi search.thingking...
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Nhà Chích chòe ở Mễ Trì đúng k? Tớ hay mua sữa tươi ở ngay trong khu đô thị Mỹ Đình ấy cậu ạ. Từ nhà cậu, đi ra sân bóng, đến bùng binh chỗ Nhà hàng Vạn Hoa thì rẽ trái, rồi cứ đi kịch đường.... + hỏi thăm í là đến cửa hàng giới thiệu và bán sữa trong ngày của trại bò. Hồi xưa ở Mỹ Đình này có trại bò, giờ người ta chuyển bò đi vào Xuân Phương rồi hay sao ấy (thấy mẹ chồng tớ bảo thế), chỉ có bán sữa thôi. Sữa đó khi mua vẫn lạnh, cậu về đun lửa nhỏ, khi sôi thì để lăn tăn trên bếp khoảng 5', cho thêm thìa rưỡi đường thui, khuấy đều rùi để nguội. Uống ngon lắm đóa! Giá 25k/kg nhé. Hình như mẹ chồng tớ mua 1,5kg thì đầy chai cocacola to đùng í. Chỗ đó chắc >1lit.
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Hix, em cứ tưởng chỉ mình em bị! Em mới có 15w, mah đã đau dây thần kinh khủng khiếp. Đau từ mông xuống hết chân, mah lạ cái là chỉ đau bên trái thôi. Đi cũng đau, đứng cũng đau, ngồi cũng đau, nằm cũng đau... Đêm ngủ thì chuột rút cứng chân luôn! Lúc dậy thì k lật đc người! Đi lại thì như cà thọt ấy.... Mẹ em bảo "nhìn ngứa cả mắt"! ](*,) Mah mẹ em còn dọa là đến tháng thứ 6 trở đi còn đau nữa! Nghĩ mà nản quá! ](*,)
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hihi, cảm ơn mẹ bông béo nhé. chắc mai tớ bon chen lần mò mua về xem sao. sữa mua về ko uống hết đc ngần ý ngay thì cho vào tủ lạnh vẫn ok hả mẹ nó. xong khi nào mình uống lại mang ra đun lại ah?
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Hê, chúc mừng nhà chị nhé! Ra nhập hội cho vui! Nhà em cũng bố Dần, mẹ Mèo, con Tỵ đây! Xung khắc về mệnh! Nhg chả sao đâu! Con cái trời cho mà! Mí lị, người ta bảo, bố mẹ xung con thì mới đại xung chứ còn như thế này thì cũng k vấn đề j! "Nước lớn" thì làm j đc "Lửa trong lò" đâu! Cứ yên tâm là vẫn dạy được con! :-\"
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! em kêu đau, khó chịu ox nhà em bảo vậy thì đi khám vì ox k bít đấy là biểu hiện của các bà bầu.Khi e bảo bà bầu nào cũng bị thế thì bảo thế à, vậy thì k phải lo hjhj kêu thế để làm nũng chàng thui ạ
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hic, khổ thân các mẹ, sao mới mấy tháng đầu đã đau nhìu vậy ùi à? hay do cơ địa từng ng nhỉ? Mình cũng đau lưng nhưng không đến nỗi vì mình vẫn giặt và làm việc nhà bình thường, sáng vẫn dậy sơm nấu đồ ăn sáng mà, chỉ ngồi dựa lưng vào ghế kiểu vừa nằm vừa ngồi xong lúc dậy mới đau. Em chán nhất cái vụ buồn ngủ và đau đầu các mẹ ạ
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! K, mình đun 1 lần lúc mua về thôi. Vì sữa người ta mang từ trại vắt sữa ra nên phải giữ lạnh. Mình đun lại cho đảm bảo thôi. Đun xong để nguội thì cất tủ lạnh, dùng được trong 2 ngày. Nếu mà k rành đường thì cho địa chỉ email đi, tí tớ gửi mail bản đồ chỉ đường chi tiết cho.
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Chắc là đúng theo cơ địa từng người đó. Tớ thì chả nghén ngẩm j, nhg vụ đau lưng với buồn ngủ thì thôi rồi.... Haaizza @_@ Thế này chắc phải xem xét lại tham vọng sẽ có 4 đứa con!! :-k
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Hihi, tớ tập 1 cũng ko đau đến thế đâu, vậy mà tập 2 này đau thậm tệ. Nhưng mà nhờ vậy mà ăn cơm xong ko bao giờ tớ phải rửa bát, hihi... Tớ thì ko dám tham vọng nhiều như mẹ nó, chỉ phấn đấu 3 đứa thôi . Mà tớ chỉ sợ máy móc phập phù ko đạt được mục tiêu thôi, vì tớ đề ra mục tiêu hoàn thành sự nghiệp sinh nở trước 35 tuổi, sau 35 tuổi nhứt định tớ ko đẻ nữa
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Cảm ơn mẹ bông béo, nghe mẹ bông tả về con đường ý thì tớ cũng biết ùi, mai đi 1 lần cho biết để lần sau phát huy, hihi
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hihi, nghe các mẹ nói mà buồn cười quá. chồng em bảo em là trai gái j thì vợ cũng đẻ cho chồng 3 đứa con nhé! hic, mà em chỉ thích 2 thui, đủ nếp đủ tẻ là chuẩn ạ
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hì, chồng tớ thì bảo "nghèo nghèo thì đẻ 3 đứa, nếu giầu thì em cứ đẻ cho anh 1 đàn, nhìn chúng nó là thấy sướng ", nhưng mà tớ đẻ mổ nên nếu sau này nếu số có giầu thì tớ cũng chỉ dám liều maximum là 3 đứa thui
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Hehe, em thik có 4 đứa con lắm í! Cả chồng em cũng thế! Nhg chỉ sợ là đi làm hộc cơm cũng k đủ tiền nuôi 4 đứa! = ))
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Mẹ nó mua sữa ở đâu thế?? Mình uống sữa bầu ko đc muốn mua sữa tươi đảm bảo mà chả bít mua ở đâu hic...
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! tập 1 thì tiêm 2 mũi UV còn tập 2 rùi chỉ tiêm 1 mũi thui mẹ bingo ạ.e đọc chỗ nào đó nói thế.mẹ nó search thử xem.bùn ngủ quá hix nhà các mẹ thì ngược với nhà e, e thì phấn đấu 2 đứa cho có anh có em thui.xã nhà e còn bảo đẻ 1 đứa thôi .e mún đẻ liền tù tì cho nhanh k sợ lâu ngại ,xã nhà e thì cứ gàn nhưng mà có bầu hay k do mình quyết định là chủ yếu các mẹ nhỉ