Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Thế ạ, tại mẹ chồng em cứ nhắc suốt là ko ăn đu đủ, xã em nghe thế cũng cấm tiệt! Chiều phải vác 1 quả đu đủ vàng về ăn cho đỡ thèm ! Em cảm ơn chị nhé!
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! các mẹ ui, hum qua em cân thấy lên đc 4kg vì trc mang bầu em nặng có 44kg mà hum qua em cân thấy đc 48kg ùi. thía mà sao mặt em vẫn tóp teo, ko thấy hồng hào gì cả, toàn thấy ngực to lên thui, em chửa ngực ùi. bạn em có bầu nó béo trắng phây phây nhìn xinh lắm còn em thì xanh xao ỏng eo như cá mắm vượt đại dương vậy. hic hic
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hihi, mẹ hoa phuọng biết bé trai hay bé gái ch? nếu mẹ nó bé trai là thành cánh hồi quý của nhà rắn ùi. mình thấy tr topic này đa phần toàn bé gái nhỉ
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! mình tăng được 2,5kg rùi.chỉ phấn đấu tăng khoảng 12kg thui.không bít mình có đạt chỉ tiêu k các mẹ ơi.tăng nhìu quá giảm cân mệt lắm ạ.Bé nhà mình được dự đoán là bé trai đấy, có vẻ hơi ít con trai nhỉ các mẹ. hôm qua mình rửa bát bị ướt phần bụng áo thế là cu cậu trong bụng bị lạnh hay sao ý ,ý kiến loạn xạ lên.lần đầu tiên thấy ku cậu ý kiến nhìu như thế .chắc k phải e tưởng tượng đâu ạ.hôm nay bé nhà e vừa tròn 16 tuần rùi
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! ui chị ui, em chưa biết rõ là con trai hay con gái. nhưng cái vụ con máy em tin là có thật với em ùi. Hum ùi ngồi máy tính nhìu mệt mỏi quá nên em ngồi dựa lưng vào ghế, tự nhiên em thấy bụng mình cứ lùng bùng gì đó, lạ mà thik lắm, kiểu như có cái j sôi lục bụng tr bụng nhưng cảm giác lại rất êm ái dễ chịu, con em thứ 7 này cũng 16w mẹ thuhanoi ạ
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hic, cả nhà mình đi đâu mà vắng thía này, cửa không khóa mà đến cả khách vãng lai cũng ko thấy vào trò chuyện là sao?
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hihi, có tớ đây. Sáng nay tớ vừa được 2 chị cùng cơ quan cho bao nhiêu là váy bầu, mùa thu, mùa đông đủ hết, hì hì...
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Hơ, sao baby nhà các mẹ nghịch nhỉ! Girl nhà em mới chỉ tách 1 cái thôi! Lúc nào em ngồi làm việc nhiều í! Chứ chưa biết ý kiến dữ dội như nhà mẹ đâu.
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Ah mah các mẹ có định tiêm uốn ván hết k? Em thấy chú em là bác sĩ bảo là tiêm cũng đc, k tiêm thì cũng k đáng lo vì mình sống ở thành phố, k gần trâu bò, lợn gà, chuồng heo, chuồng vịt thì đỡ hơn. Mí lị hình như tiêm phòng uốn ván là bị sốt hay sao ấy. Có mẹ nào có ý kiến j k ạ? Ý kiến cho em nge ngóng với!
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Hihie, ăn đu đủ tốt mah chị! Đu đủ chín nhều vitamin, lại còn nhuận tràng nữa. Dù em k bị táo bón nhg mah thik đu đủ lắm! Giờ đang mùa, tha hồ ăn ngon! ^^
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Sáng nay em mua 5 quả đu đủ nhà bác hàng xóm, đu đủ chín cây, ngọt lừ ấy, có 15k/kg thôi ạ. Giờ ăn uống sợ quá các mẹ nhỉ, ra chợ mua cái gì em cũng thấy sợ. Hôm nọ em mua 4kg cam, bà bán hàng xoen xoét bảo là cam Hà Giang (cái loại cam ko hạt, có hơn 10k/kg bán đầy ngoài chợ mà giờ báo chí đang nói ầm ầm ấy ạ). Em mua về, ăn gần hết rồi thì mới biết là cam tầu 100%, còn mấy quả mang vứt hết vào thùng rác. Sao bây giờ người ta ác thế, chỉ vì mấy đồng lợi nhuận mà sẵn sàng làm tất cả, cứ ăn mấy cái thứ độc hại ấy vào người thì ko hiểu thế hệ con cháu mình sau này sẽ ra sao.
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hihi, chị thik thía. chắc em phải sắm sửa lô váy bầu, tốn kém ra phết
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hihi, nhà chị thik thía, toàn đc ăn đồ đảm bảo chất lượng và rõ nguồn gốc. em mua hoa quả giờ toàn mua bưởi, đu đủ, ổi, mà đu đủ ngoài chợ thì chỉ sợ ng ta dấm thuốc. hic, bi giờ hoa quả cũng ko biết đâu mà lần
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! mẹ bông béo chung thắc mắc giống mình. đang đến thời điểm tiêm phòng uốn ván phải ko các mẹ. nhưng em đang ko biết tiêm ntn, tác dụng phụ ntn? các mẹ thông thái vào chỉ dãn vụ này đi ạ
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Thế hóa ra vẫn ăn được đu đủ chín các mẹ nhỉ? Mình từ ngày bị dọa sẩy lại ko dám ăn, mà nghe bảo ăn đu đủ vàng tốt hơn đu đủ đỏ vậy mà ra chợ bây giờ chỉ có đu đủ đỏ thôi, cũng sợ ko biết có đảm bảo ko? Em bé nhà mình gần 13w mà mình cũng cảm nhận được hoạt động của bạn í rùi. Cuối tuần này mình mới đi đo khoảng sáng sau gáy, lúc đó ko biết có xem được giới tính con ko? Nếu là con gái thì tuyệt quá vù tập 1 của mình là dzai ( mà mới 1 tuổi thui,đẻ dày quá, 2 dzai mệt lắm)
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Theo mình nhớ thì nếu tập 1 sẽ tiêm uốn ván ở tuần 28 và 32. Còn tập 2 thì chỉ tiêm 1 mũi nhưng ko rõ là tuần nào
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hôm nay e vừa uống thử sữa bầu Morinaga của Nhật vị trà sữa uống cũng dễ uông lắm ạ.loại này nhạt lắm k ngọt ngán như các sữa khác mà các mẹ nói.giá k bít có đắt k nữa vì e mới mua hộp đầu tiên có 12 gói nhỏ bên trong giá 305k.e thì thấy hơi đắt ý
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Đúng là ăn gì mình cũng thấy sợ. Nhiều hôm thèm quá mua hoa quả ở chợ về ăn, ăn xong lại thấy nôn nao hết cả người (chắc do bệnh tâm lý thôi, vì cứ sợ mình vừa ăn phải hoa quả tầu, hoa quả có thuốc bảo quản). Giờ mình chỉ ăn chủ yếu là: chuối, khế, ổi, bưởi, xoài... Những món đó bên mình có sẵn nên ăn cũng yên tâm. Nói chung cứ mùa nào thức nấy thôi, vườn nhà hàng xóm có gì thì mình mua thứ đó về ăn, nhiều lúc thèm nho, thèm táo... kinh dị mà cũng cố kiềm lòng ko mua đồ ở chợ nữa
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! E đây toàn về quê xin rau vườn mẹ e trồng thui. Rau nhà trồng mãi ko nhớn mà rau ngoài chợ cứ dài ngoẵng, xanh mơn mởn
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Mình lại ghét ăn đủ đủ, nhìn k nuốt nổi, giờ ăn thêm cả khoai nữa xem tnao, hx hx