Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Hihi, mình thì ko bít "con gái tháng 2" là đẹp, nhưng sang năm là mệnh thủy, sinh vào mùa xuân cũng là mùa đẹp đấy mẹ nó ạ
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! em nghe các cụ nói gái tháng 2 trai tháng 8 còn vc em mệnh mộc, sinh con mệnh thủy cũng hợp hihi.
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hihi, nhà em thế là quá đẹp. Có "2 cây chụm lại" (sắp thành hòn núi cao rùi ), con mệnh thủy được chữ tương sinh với cả bố mẹ nữa
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Các mẹ ơi. M sn86 cũng mang thai tuần 14 dự sinh con gái đầu lòng, vui lắm các mẹ ah. cho m tham gia với. Mà ko có mẹ nào bàn luận gì về việc đi học các lớp tiền sản nhỉ. Có mẹ nào đi học chưa thế cho m theo với?
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Mình thấy chồng bảo sang năm là năm Quý Tỵ,kêu là trai đinh nhâm quý thì tài,gái đinh nhâm quý thì 2 lần đò Nên nếu đẻ đc con trai thì tốt cho con hơn.Mình dẩu mỏ lên bảo 2 lần là nó giỏi hơn mẹ nó rồi đó,mẹ nó đc có 1 lần à,chồng im tịt,hehe Mình đang chờ mốc 16w để đi khám lại và xem bé iu là giai hay gái,12w bsy cũng có nói,nhưng chỉ là khả năng,nên cũng chưa chắc lắm
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! em về sớm đi siêu âm xem trai hay gái đây các mẹ ạ. chứ em tò mò ko chịu đc ùi
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Có câu: Gái giêng hai, trai bẩy tám . Gái hay trai sinh vào những tháng này thường thông minh, sắc sảo, có tài Nhưng mà có nhiều người ko sinh vào những tháng này vẫn thông minh, tài cán như thường Cái gì cũng chỉ là tương đối các mẹ nhỉ!
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! khoảng thai sang tháng thứ 6-7 đi học cho nó nhớ chứ e dâu mình đi học khi mới có thai đến lúc đi đẻ bảo học sớm quá nên quên hết cách cbi khi sinh nở thế nào rùi.
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Thích thế còn gì nữa. Con làm lợi cho bố mẹ rồi. Sinh năm thủy này chắc nhà bạn rước được kho báu về rồi đó. He he
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hihi, các mẹ ui, em thông báo cho các mẹ 1 tin là chìu hum qua đúng 5h05p em có mặt tại phòng khám Khánh Phương tại 73, phố Trần Bình. và kết quả bs Phương thông báo rằng: Thai nhi phát triển bình thường, nặng 150gr, mọi chỉ số không có gì bất thường cả, điều quan trọng để giải quyết tò mò của em là bs hài hước noi: " chim to thế? chim chỏng gọng lên thế này." Các mẹ không thể hỉu đc em vui thế nào đâu, em chảy nc mắt chỉ sợ m nghe không rõ. dẫu biết con nào cũng là con nhưng tâm lý em nặng con trai đầu lòng hơn vì muốn đảm bảo thui. con em tròn 16w ùi
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Hê hê Chị ơi, đừng có lo! Người ta bảo thế thui, chứ em thấy sư thầy mà em quen biết thì bảo là "trai Đinh Nhâm, gái Giáp Quý" Người ta cứ nói vậy chứ cũng còn tùy chứ sao! Lo quái j! Em cũng Đinh mão đây! Sang năm sinh con gái Quý Tỵ nhá! Tha hồ....
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Chúc mừng nhà bác Chích chòe nhá! ^ ^ Thế là vui lắm rồi! Hehee
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Em thì thấy cái vụ "gái giêng hai, giai bảy tám" là còn phải tùy vào năm sinh nữa mà. Có phải năm nào con gái cũng đc mùa sinh vào tháng hai, và con trai cũng đc mùa sinh vào tháng tám đâu. Tương đối thui! Còn ngày sinh, giờ sinh, phúc ấm tổ tiên để lại, rồi tự thân vận động nữa cơ mah các mẹ! Cứ yên tâm thui! = ))
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! em bé gái nè, không biêt là có đẹp ko nữa em đang tìm tên rùi
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! chồng mình bảo gọi tên con mình ở nhà là Tôm. hihi vì m thik ăn tôm, mang bầu mà ăn tôm liền mấy ngày xong bi jo phát sợ
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Chị thì đặt tên ở nhà cho con gái là Sóc, bố cháu bảo "mẹ chậm như rùa thì con chắc là nhanh như Sóc "
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! chúc mừng e nhé! cảm giác cũng giống chị lần đi siêu âm bé đầu đấy.