Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển bằng chứng đây em ơi chị bảo mẹ khánh xử phạt em mới đc vì tội xúi giục người khác
Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển thế thì phải như thế nào chị mới tha ?????????????????????????
Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển Cò Tí ơi, hum nào sang nhà chị Thỏ mua khoai môn kg? mua ủng hộ chị ấy rồi chị ấy tha cho ), xong thể nào chị ấy chả mời lại ăn măm hoặc cái gì đấy, chả lẽ lại để mình về tay trắng?: heheh
Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển Hê hê, đến thăm gia đình chị là chính, mua ủng hộ là thứ yếu... còn đc ở lại hay kg là do chủ mờ;;; em tính trước hộ bác thôi
Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển bữa nào tớ xây hẳn cái chợ, bán kiốt mặt tiền, sẽ đc nhiều chỗ hơn nhỉ, khỏi tranh nhau
Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển Oái, Mình chậm chân rùi. Giờ biết thì đã lên tận tầng 4, hu hu. Thôi ở cao cho thoáng không khí vậy.
Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển Đêm qua thức khuya hóng được đó chị, kg thì cũng chả ai bit mờ vào sớm thế đâu...
Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển hi hi, ngày 8-8 là do mọi ng chọn mà, tớ tính tròn 8h, thế nhưng cái đồng hồ củ chuối trên máy và trên diễn đàn nó chênh nhau nửa phút mà ko biết, thành ra là 7h59
Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển Ý em là chọn giờ đấy,chị chọn 8h, hum qua ai kg online lúc tối thì chả bit có nhà mới sớm thế lại còn 59p nữa chứ, em nhìn xong phì cười, chị vất vả vì hội mềnh quá rồi
Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển hi hi, định viết 1 bài dài tâm huyết để đặt móng, nhưng mà nghĩ nát óc ko ra cái gì hay ho cả, nên có thế nào thì cứ phang thế ấy thôi
Ðề: Tầng 3 - Bắc Ninh - Đoàn kết và Phát triển uh, lúc đấy e làm buổi đấu giá đi....................................