Các mẹ thường làm gì vào buổi sáng?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi thuhien, 3/4/2007.

  1. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Các mẹ thân mến, buổi sáng thông thường các mẹ sẽ phải "chiến đấu" với bé như: giục bé dậy, giục bé đánh răng, ăn sáng để các mẹ còn kịp giờ đưa con tới lớp và đi làm kẻo muộn. Các mẹ có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình ở đây để buổi sáng đỡ căng thẳng hơn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuhien
    Đang tải...


  2. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    chọn trường nào có ăn sáng ở trường :rolleyes:
     
  3. Cukhoai

    Cukhoai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    KHông biết các mẹ thế nào chứ mình thì mệt mỏi vì buổi sáng quá chừng. Ngày nào cũng như ngày nào 5h30 dậy pha sữa cho thằng nhỏ uống, 6giờ xuống chuẩn bị đồ ăn rồi gọi đứa lớn dậy ăn, 7h kem10 chở con đến trường rồi về nhà chuẩn bị đi làm.
    KHông biết các mẹ khác thế nào chứ mình thì mệt mỏi quá chừng,nhất là con lại lười ăn. Cứ phải luôn miệng giục con ăn. Khoẻ mạnh thì ko sao, hôm nào mệt mỏi quá là y rằng con bị mẹ quát
     
  4. John's mom

    John's mom Thành viên mới

    Tham gia:
    1/10/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Đúng là thủ tục buổi sáng với các cô các cậu ấy mất thời gian và sì trét kinh khủng, nhưng ko tránh đươc.

    Tốt nhất là nên tập thói quen dậy đúng giờ và làm mọi thứ thật nhanh dọn, ko lề mề ngái ngủ . Sau đó đồ ăn sáng thì đừng kỳ vọng chúng nó ăn được nhiều, nên chuẩn bị thứ gì nhanh gọn mà bé thích ăn ấy, có thể là bánh bao, xôi, bánh giò, trứng vịt lộn .... cộng với 1 hộp sữa thế là xong.
     
  5. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    1 buổi sáng ở nhà mình thì thế này: cỡ 6h hơn thường là mẹ sẽ gọi con dậy đi học, nhưng bữa nào mẹ ngủ nướng thì con sẽ gọi mẹ dậy:rolleyes: Sau đó là mẹ đi ủi đồng phục cho con, quần áo cho cha mẹ! Trong khi đó con sẽ tự đi vệ sinh, và cha thì đánh răng rửa mặt cho con, rồi thay đồ! MẸ sẽ sắp xếp túi đi học cho con, và bữa dặm sau bữa sáng của con! Vì trường con các cô k cho ăn sáng mà phụ huynh sẽ tự mua trong căn tin trường và tự cho con ăn! Mặc xong đồ thì lên xe chở vịt mẹ chở đến trường, ăn sáng xong thì vào lớp! Mẹ quay về, mua đồ ăn sáng cho cha mẹ và bắt đầu 1 ngày của riêng cha mẹ:D
     
  6. metutu&bom

    metutu&bom Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    nhà mình thì ax phụ trách đứa lớn: bữa sáng: cháo (đã nấu sẵn từ tối hôm trước, sáng dạy cho viba, muốn nấu cháo nhanh thì vo trước nắm gạo khi nào nấu cho vào nồi cơm điện rồi cho nước có thể là nước xương hầm ít thôi nhé, bật nồi cho sôi rồi tắt , làm như vậy 3 lần, tắt điện rồi để nguyên trong nồi, sáng ra có cháo rất ngon) + 1/2 ly kefir . Ghi chú: ăn cháo tốt cho cơ thể buổi sáng khi vừa ngủ dạy, dạ dày làm việc nhẹ nhàng.

    Đúng 7h sáng bé lớn được bố gọi dạy, tự đánh răng rửa mặt (nên khuyến khích con tự làm, tốt nhất mình 1 bàn chải đánh răng, con 1 bàn chải đánh răng cùng đánh, vừa đánh vừa nhắc con đánh sao cho đúng và mình làm mẫu, lâu dần thành quen). Nếu con nhõng nhẽo ko chịu dạy thì cù vào lòng bàn chân hoặc nói chuyện gì đó có liên quan đến buồng tắm để bé tự nguyện dậy đi vào (hehe chẳng hạn như 2 mẹ con thử vào xem hôm qua có con nhện mắc tơ ở bàn chai không ....) xong 15' vệ sinh là tới 7h15 xuóng nhà ăn sáng có bố ngồi cạnh. 7h30 thay quần áo, 7h45 ra khỏi nhà vào mùa đông là muộn nhất, mùa hè dạy sớm hơn nên sẽ đi học sớm hơn là 7h30.

    Đứa bé do mình phụ trách :D: sáng thường bé dạy lúc 6h30-7h dạy pha sữa cho con, trong trường hợp bé dạy muộn hơn thì pha sữa trộn với bột ăn liền cho bé ăn, đảm bảo cả lượng sữa và lượng bột bữa sáng. 7h30 có người giúp việc đến (làm từ 7h30-6h tối) . Lúc này mình sẽ chuẩn bị quần áo cho bé lớn mặc đi học . Khi đưa bé lớn đi học thì mình đi theo để đi chợ luôn.

    Điều quan trọng ở đây là cần luyện cho bé thói quen, từ năm bé lớn nhà mình 2 tuổi mình đã luyện được cho bé đánh răng, tự đi vệ sinh, chỉ cần mẹ chăm và kiên nhẫn đồng thời có ax giúp đỡ thì khi có đứa thứ 2 đỡ vất vả hơn. Nhà mình chỉ có người giúp việc ban ngày ko có tối và cũng không có ông bà để nhờ vả nên cố gắng để con tự giác làm.
     
    Sửa lần cuối: 3/4/2007
  7. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    nhà em giống nhà bác, k ng làm, k ông bà!nên cố gắng khuyến khích con tự lập! nhà em nhìn nhiều việc buổi sáng thế thôi nhưng chỉ khoảng 7h hay 7h15 là muộn nhất thfi ra khỏi nhà! vào trường ăn tàu nhanh nên vẫn kịp giờ thể dục buổi sáng của con!
     
  8. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,992
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    823
    Nhà tớ cũng ko người làm, ko ông bà, ông chồng thì ra khỏi nhà từ 6h, nên sáng thì chỉ có mẹ và con loay hoay với nhau thôi.
    Để giảm bớt phần bận rộn cho buổi sáng, thì bé bị ép đi ngủ từ 8 rưỡi tối hôm trước, sao cho 6h 30 là tự bé dậy được, rồi vui vẻ đánh răng, làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị tinh thần cho bữa sáng.
    6h 45 tới 7h30 là bữa sáng của bé và mẹ, với cơm hoặc cháo hoặc mì hoặc bánh quy phomai tùy ý.
    Trong lúc cho con ăn, mẹ có thể xem vô tuyến, nghe nhạc, giặt quần áo, chuẩn bị bữa trưa luôn (nhặt rau, ngâm, sơ chế thức ăn đã mua ....) và dọn nhà.
    Sau đó hai mẹ con thay đồ và mang theo khẩu phần sữa của con cho bữa 9h sáng tới lớp mẫu giáo, nhờ cô cho uống.
    7h 45 mẹ đi tới cơ quan, xong nhiệm vụ của buổi sáng.
    Hôm nào con ăn chậm thì mẹ ko ăn sáng ở nhà, mà qua cơ quan rồi mới ăn.
     
  9. PIGGY

    PIGGY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/4/2006
    Bài viết:
    1,798
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    48
    Bà mẹ này được ưu tin đi làm trễ hả, sao 7g45 mới vô cơ quan,
     
  10. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,262
    Điểm thành tích:
    6,063
    Thực ra buổi sáng chẳng có gì căng thẳng cả. Vấn đề không phải ở trẻ con, nếu được hướng dẫn và thực hành nhất quán thì chỉ mất cùng lắm là vài tuần là bé có thể tự dậy và tham gia chuẩn bị cùng bố mẹ.

    - Nên giúp bé đi ngủ đúng giờ và đều đặn
    - Đánh thức đúng giờ và đều đặn hàng ngày
    - Trước khi đánh thức, nên bật sáng đèn, bật nhạc trước khoảng 5 đến 10 phút
    - Chuẩn bị sẵn khăn ướt để rửa mặt cho bé hoặc bé tự rửa mặt
    - Chuẩn bị thức ăn sáng (càng đơn giản càng tốt - bánh mỳ, xôi, sữa)
    - Đặt ngưỡng thời gian để bé chuẩn bị, nếu không xong kịp thì phải bé phải tự chịu mất bữa sáng hoặc mang thức ăn đến lớp.
    - Đánh giá cao sự hợp tác của bé
    - Chuẩn bị về tinh thần để trẻ thấy mong đợi có được buổi sáng dậy đầy niềm vui và hy vọng

    Và mẹ thì:
    - Thời gian đầu phải chuẩn bị để có thể chấp nhận tình huống muộn giờ
    - Luôn kiên nhẫn và dịu dàng
    - Kiên quyết khi bé cố năn nỉ (kiên quyết, nhưng không bực tức)
    - Chấp nhận những cách rửa mặt hay cách mặc quần áo khác người của trẻ

    Về bản chất, chúng ta không cần phải chỉ bảo hay dạy dỗ gì nhiều cho trẻ. Nhưng quan trọng là người lớn phải cư xử nhất quán mà thôi. Có cả ngàn cách khác nhau nhưng tất cả đều không hiệu quả nếu mong đợi của người lớn vượt quá tầm phát triển của trẻ hoặc cư xử của người lớn đã xâm phạm lòng tự trọng của trẻ.
     
    Sửa lần cuối: 4/4/2007
  11. Hai Anh

    Hai Anh 0904173789

    Tham gia:
    27/7/2005
    Bài viết:
    8,992
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    823
    Ko, chỗ tôi quy định 7h50 phải có mặt ở cơ quan thật mà, nên chỉ mất 5 phút là tôi xuất hiện, hì hì hì .
     
  12. Me cuacay

    Me cuacay Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/8/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Theo kinh nghiệm của mình, nếu ban đêm bé ngủ đủ thì buổi sáng bé sẽ rất nhanh nhẹn và tự giác. Cac mẹ hãy cho con đi ngủ sớm. Nếu bé không chịu đi ngủ sớm thì giải thích cho các bé la : nếu con đi ngủ muộn thì buổi sáng sẽ rât khó dậy, sẽ bị muộn học, mẹ bị muộn làm. Trước khi đi ngủ phải giao hẹn trước là sáng mai mẹ gọi con 1 lần thôi là con phải dậy ngay nhé. Thường thì khi các bé đã hứa thí sẽ chịu khó giữ lời hứa lắm đấy.

    Luôn luôn chỉ ra những hậu quả có thể xảy ra nếu các con cứ nhõng nhẽo và i` ra không làm gi. Thậm chí nếu các bé không chịu nghe thi cứ thử để một hôm cho các con nhịn bữa sáng, hoặc đưa đến trường muộn, rồi chỉ cho bé thấy rằng nếu không khẩn trương thì hậu quả sẽ là như thế. Các bé sẽ nhớ bài học này nhanh hơn là những lời nó suông. Nói chung là không nên tỏ ra stress bời vì sẽ chẳng làm các bé động lòng đâu ma phải kiên nhẫn và dứt khoát, để các bé tự chịu trách nhiệm với hành động của mình
     
  13. Thảo Anh_02

    Thảo Anh_02 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/10/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18

    Nhà tớ sáng ra chỉ có mỗi múc cháo ra bát là xong mà ngày nào cũng vội...
     
  14. Mẹ Huyền

    Mẹ Huyền Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu bận bạn nên chọn trường nào có ăn sáng,còn mình sẽ chỉ chăm đứa nhỏ thôi. Tối hôm trước đi ngủ phải rèn luyện thói quen tắt hết đèn và tivi để bé ngủ sớm,chứ trẻ con khó mà dậy sớm được,người lớn dậy còn oải nữa là.
     
  15. mebekaka

    mebekaka Thành viên mới

    Tham gia:
    27/10/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Mình có một chút kinh nghiêm chăm sóc bé 2 tuổi như thế này. Sáng nào khi đến lớp bé cũng sạch sẽ và sảng khoái.

    Để đánh thức bé dậy, mình bật những bài hát bé thích, vui nhộn. và đùa giỡn với bé cho bé tỉnh ngủ hẳn.

    Sau đó tắm nước ấm cho bé ( thực ra trong lúc ngủ bé tiết mồ hôi sẽ ngứa ngái khó chịu lắm).

    Đồ ăn cho bé mình nấu khoảng 5 phút là xong.

    Vậy là bé đến trường sạch sẽ thoải mái vui vẻ.
     
  16. Lanhvit

    Lanhvit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    nhà mình cũng hay cố cố vào buổi tối nên sáng nào cũng vắt chân lên cổ
     
  17. HaMabeo

    HaMabeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    hii nhà mình cũng vậy đó, nhưng sáng mọi ng` chủ động mua đồ đến cty ăn sáng nên cũng ko mệt lắm

    cty mình về nghệ thuật nên cũng thoáng
     
  18. totocho

    totocho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    bác sướng thật đấy, em là cứ phải xong bữa sáng ở nhà rồi thik đi đâu thì đi
     
  19. Axon_Edwards

    Axon_Edwards Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    1,454
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    103
    sáng em toàn dậy nấu cháo cho con, chả được ngủ muộn tẹo nào.
     
  20. Chipbebong

    Chipbebong Đồng phục gia đình

    Tham gia:
    22/8/2007
    Bài viết:
    1,086
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103

    Bé 2 tuổi nhà tớ, cứ 9h5 là bị lên giường. Buồn ngủ hay chưa buồn ngủ thì 9h30 là say sưa hết, miễn là bố mẹ tắt đèn không nói chuyện. Và thế là sáng nào cũng như một cái đồng hồ, tầm 6h30 - 6h45 là con dậy. Có hôm bố mẹ mệt, con còn thức trước "bố ơi dậy thôi" với "mẹ ơi sáng rồi".

    Trước đây tớ cũng hay lùng thùng vụ cho con ăn buổi sáng. Nấu thì nhanh thôi, nhưng vì sáng ra ngái ngủ, con ăn ít lắm, chỉ thik uống sữa thôi. Kết quả là tớ tìm giải pháp kiếm trường học có ăn sáng cho con , thế là ngày ngày 7h15-7h30 mẹ con tớ lên đường. Con ăn sáng ở trường, lúc ấy đã gần 8h, đói rồi nên dễ ăn hơn, với lại sợ cô nên hoàn thành nhiệm vụ 1 bát cháo + 1 cốc sữa ngon lành, mẹ thì đi làm sớm, rất thoải mái.

    À mà sáng ra ngủ dậy, vệ sinh xong tớ bắt con tớ uống nước lọc, vừa để bổ sung nước vừa để sạch ruột (đấy là tớ cứ nghĩ thế), dạ dày thông thoáng rồi thì ăn sáng cũng ngon lành hơn
     

Chia sẻ trang này