Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 giỗng lão nhà t, đến lúc gay cấn vợ gọi k nghe, tôi ném đt cho tan nát 1 lần rồi nên cũng đỡ nhiều
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 hê lô các bà, hn tôi có tiết 3,4, nên được lượn nét tí. Chiều qua ở nhà, cấm có rờ mó mt được tí nào, cứ quanh ra quanh vào với Gc
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 hê nhu các bà hic tôi sau đợt ốm lại về nội jo lại lên ngoại chả có time ol nữa hic bập bõm chả 888 dc j ý
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 dạo này nhà mềnh nhiều chuyện lắm. Số trang cứ nhảy liên tục luôn
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 đang chán quá đây các bà ah tôi ko đăng ký đựoc gian hàng ở hội chợ tết đây, hô trước tôi về quê chồng có việc nên nhờ xã ở trên ày dk hộ lão bảo dk roài tôi ung dung vậy là có 1 chân roài thía mừ hwa hỏi lão lại bảo anh dk tên thôi còn chưa chuyển khoản chạy ra nhìn lại topic hc thì đã hét gian hàng hic 2 vc cãi nhau 1 trận t chán quá chả thèm nói nữa giân quá đi
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 hic, thấy mấy bà cũng than k đăng kí được. Vụ này thấy rập rình vui thế, t xa quá, mí lại có tí thôi, chả bõ, giá mà ở đó, tui với bà làm chung hể... Thôi, dừng chán nữa, vừa mới sáng ra, cừoi lên nào
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Đúng là con gái tuổi Dần. Bạn mình còn đập tan 1 cái bàn kính vừa mới mua
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Mình thì ko đập gì, vì tiếc lắm, đập rồi lại phải đi mua. mình tức quá thì chỉ có nhảy vào cào cấu dứt tóc một lúc là xong....
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 dạo này ông lặn kĩ nhể? Bẩu ủng hộ t cơ mà chờ mãi chẳng thấy đâu thế hử? t đang chuẩn bị lên lớp, hn 2 tiết, tay đang lạnh buốt, hị, k biết có viết bảng được k
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Ối tôi thì chưa bao giờ tức giận mà đập đồ cả, hix mà cũng chả nổi nóng được cơ, chắc tại anh xã "nóng" hết phần của tôi rồi
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 mẹ này có lời chào hay quá nhỉ? hôm nào cho tôi mượn cái nhé!
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Hề lố các bà. Hôm nay ông con dậy sớm nên mẹ dậy theo mà giờ mới mò vào đc đây ^^
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Giống mình, mình còn vừa cào cấu, quát mắng, lại còn khóc ăn vạ nữa, he he
Ðề: Bính Dần _Cùng nhau đoàn kết- Tầng 5 Tôi cũng chẳng bao giờ đập đồ, đập xong tiếc lắm, chắc mình thần giữ của, hehe