KHÔNG NÊN RA NGỌC MAI VÀNG Ở TẦNG 17 - RUBY PLAZA NHÉ giờ ăn vớ vẩn lắm, 300k một xuất mà được cho nửa con ghẹ hỏng, 2 còn hàu, còn lại toàn thịt lợn, thịt bò cũng làm từ thịt lợn, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ THÌ LÁO NẾU, KHÁCH NGỒI ĂN, CỨ LƯỜM NGUÝT, ĐỂ KHÁCH BỎ VỀ
Sen hồ tây bên quốc tế : trưa 230k - tối 270k ngày đầu tuần, cuối tuần 270k Sen hồ tây hà nội : trưa 270k, tối 340k ngày đầu tuần, cuối tuần 390k các mẹ nhé. Tuần trước nhà cháu vừa chiến xong. Nói chung mình thích ăn ở Sen Hồ tây nhất, thực đơn phong phú, đa dạng, đồ ăn tươi. Đợt trước ăn ở Bùi Thị Xuân thất vọng tràn trề, đồ ăn thì lèo tèo, chạy từ trên gác xuống tầng 1 lấy đồ ăn phát mệt mà giá lại cao