Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Chào các mẹ! Mình đang nghỉ ở nhà chăm em bé. Trộm vía em bé nhà mình bám ông nội lắm, chỉ cần mình cho ăn thôi, thời gian còn lại mình rảnh cả. Vậy nên mình có nhu cầu giúp các mẹ việc nhà theo giờ, vậy mẹ nào có nhu cầu thì alo cho mình nhé! 0969 046 380 Mình đã ở nhà nội chợ và chăm em bé 1 năm nay rồi nên việc nhà và chăm trẻ các mẹ yên tâm nhé! Đặc biệt mẹ nào cần tắm cho bé mới sinh cũng có thể alo cho mình. Mình đang ở Văn Quán - Hà Đông. Hy vọng được các mẹ ủng hộ!
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn kinh nghiệm của chị thật hữu ích, hóa ra thật đơn giản, mọi thứ mình phấn đầu đều có thể đạt được nếu mình biết cách
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Hay quá, thích nhất là chuyện số 1.2.3.9. Kể ra trong cuộc sống ai cũng sống với người khác như sống thực với chính bản thân mình thì đâu có chuyện thực phẩm độc hại, công trình bị rút ruột,....
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Toàn chuyện hay - em oánh dấu, hum nào share trên FB để mọi ng cùng đọc! Thanks chủ topic (u)
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn bài viết hay, nhẹ nhàng, làm mọi người có cảm giác dễ chịu . Đôi khi nghĩ đơn giản 1 chút cũng làm mình sống vui vẻ hơn.
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Mọi thứ rất giản đơn, nhưng để tới được 2 chữ ấy mọi chuyện lại rất phức tạp
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Cũng có cái đúng, nhưng không thấy thực tế lắm, cuộc sống vốn đâu có dễ dàng như vậy đâu,