Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi.---->e là e cực kết câu này của pác nhé
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Hay quá, em đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay, lại quay lại đọc lại vào lần nữa
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Mọi thứ thật đơn giản ,rất hay mình đã đọc đi đọc lại cảm thấy rất tuyệt vời.cám ơn bài viết bổ ích này...
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Nói nhiêù lúc thâý thật đơn giản bạn nhỉ ? Nhưng cảm ơn bài viết của bạn rất nhiêù hihi...Mình copy bài này về đọc và suy ngẫm từ từ .
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn cứ mong muốn nghĩ mọi việc đơn giản lắm, nhưng giữa muốn và làm được khoảng cách đâu có gần đâu, hic
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Ôi, cái số 10 mới đúng với hoàn cảnh của mình làm sao. Nhưng mà thật khó thực hiện vì dẫu mình chấp nhận nhưng hoàn cảnh lại không cho mình chấp nhận. Giá cả tiêu dùng cứ vùn vụt leo thang, kể cả hàng thiết yếu, thì thiếu một chút là đã thiết ngay vào thân rồi Anyway, thanks chủ top đã chia sẻ bài viết hay
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Mình cũng nghĩ như bạn, hiện tại bây giờ dc ba mẹ bảo bọc nên thấy câu chuyện thứ 10 thật đơn giản. Nhưng sau này lập gia đình mọi thứ phải lo toan nên ko biết còn lạc quan như truyện trên không.
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Thanks chủ toppic rất nhiều, Cuộc sống muôn màu mà, hãy làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Sống đơn giản cho đời thanh thản.
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Đúng vậy cuộc sống còn nhiều điều không thể nói trước được điều gì đọc và suy ngẫm. Thanks