Kinh nghiệm: Các Mẹ Ơi Cẩn Thận Nhé: Đừng Sạch Sẽ Quá Tí Giết Con

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi huyen_floe, 29/8/2012.

Tags:
  1. huyen_floe

    huyen_floe Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/7/2012
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    http://kienthuc.net.vn/channel/5821...-vi-san-phu-doi-tam-xong-moi-chiu-de-1847145/

    “Trốn viện đi cắt tóc, về nhà tắm gội, mặc kệ cơn đau bụng, đau lưng ngày một dày thêm, mọi việc xong xuôi rồi, tôi mới lê lết quay vào viện sinh con” - chị Đinh Kim Tính (Đống Đa, Hà Nội) chỉ vào cậu con trai 4 tuổi, khỏe mạnh, kháu khỉnh, đang chạy lon ton ngoài sân bảo, vì sự sạch sẽ của mình mà chị suýt mất con.

    Trốn viện đi tắm dù bị vỡ ối

    Mang bầu đến tháng thứ 8, bụng to vượt mặt, nhưng nhà chỉ có hai vợ chồng mà chồng lại đi làm xa, tuần mới về một lần, nên việc lớn, việc nhỏ đều đến tay chị.

    Hôm đó, đang "chổng mông" lên lau nhà thì chân tôi dẫm vào một góc giẻ và trượt ngã bệt mông xuống đất - chị Tính kể.

    Lúc đó, bụng chị Tính chỉ tức tức một chút, nhưng một lúc sau, bụng đau quặn từng cơn, cửa mình cứ rỉ ra thứ nước lạ lạ, ướt đẫm mấy cái quần nhỏ.

    “Chồng chưa về, mẹ đẻ thì ở xa, xe máy không ở nhà, vì nhà gần Bệnh viện Bạch Mai nên tôi lấy xe đạp một mình vào viện. Bác sĩ khám xong yêu cầu tôi nhập viện ngay vì bị vỡ ối, cổ tư cung đã hơi mở, buộc phải sinh non”.

    Nghe bác sĩ nói vậy, chị Tính hốt hoảng vì chưa kịp chuẩn bị gì. Đã thế, người ngợm hôi hám, tóc tai dài lượt thượt còn chưa kịp đi cắt. Giờ mà sinh luôn thì phải chịu bẩn thêm cả mấy tháng ở cữ nữa ư? Chị Tính bảo: “Đói ăn thì chịu được, nhưng ở bẩn không chịu được!”

    Thế là, bụng bảo dạ, giờ mới chỉ nhâm nhấm đau bụng thôi, về tắm rửa, cắt tóc rồi vào viện đẻ vẫn kịp, chị Tính nhân lúc bác sĩ đi khám cho sản phụ khác đã trốn ra về.

    http://kienthuc.net.vn/channel/5821...-vi-san-phu-doi-tam-xong-moi-chiu-de-1847145/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huyen_floe
    Đang tải...


  2. Mẹ xb

    Mẹ xb Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/4/2007
    Bài viết:
    7,562
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi cẩn thận nhé: Đừng sạch sẽ quá tí giết con

    Một kinh nghiệm đây,

    Nhiều lúc toàn bị mắng là chết vì sạch đây
     
    huyen_floe thích bài này.
  3. huyen_floe

    huyen_floe Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/7/2012
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi cẩn thận nhé: Đừng sạch sẽ quá tí giết con

    Vâng, em chưa có bé nhưng cũng định ninh là phải sạch sẽ trc khi đi đẻ, chứ sau còn kiêng cữ tám táp bị hãm lại thì sợ lắm. Nhưng đọc bài này tính ra rùi
     
  4. holy0490

    holy0490 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi cẩn thận nhé: Đừng sạch sẽ quá tí giết con

    Sạch sẽ thì tốt nhưng chị Tính chủ quan quá! Các mẹ sắp sinh rút kinh nghiệm nhé!
     
    huyen_floe thích bài này.
  5. kittenhanam

    kittenhanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/6/2010
    Bài viết:
    1,627
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ ơi cẩn thận nhé: Đừng sạch sẽ quá tí giết con

    Mình sinh ku thứ 2 trước dự tính 2 tuần. sáng hôm đó chỉ định vào viện làm nốt hồ sơ sinh, tự dưng trước lúc đi cứ nhâm nhẩm đau bụng, chỉ nghĩ là tại táo bón nên mới đau thế. Vào viện ngồi chờ chán chê mới đến ượt khám, bảo vứoi bs là e nhâm nhẩm đau bụng, thế là bs bảo qua phòng cấp cứu khám trong. ừ thì qua cho yên tâm, k ngờ bs khám bảo làm thủ tục nhập viện đi làm mình bủn rủn cả chân tay vì đã chuẩn bị gì đâu. Bảo với bs hay để e về nhà chuẩn bị đồ rồi chiều e vào nhập viện. Bà bs trợn mắt bảo giờ e về thì cứ về, nhưng có vấn đề gì e tự chịu trách nhiệm. HÍc thế là phải kêu chồng đi rút tiền làm thủ tục, chồng đi rút tiền mãi chả được, phải gọi bạn bè loạn cả lên, rùi thì đt lại hết pin. Lúc một mình chờ chồng trong viện chỉ sợ con rơi ra thôi :( vì càng lo lắng lại càng đau bụng. Cuối cùng thì mãi đến 10h tối mới sinh, cung may thuê được phòng dv nên tắm trong viện trước khi lên bàn đẻ, hi hi. Một vụ đi sinh nhớ đời
     
    huyen_floe thích bài này.
  6. thanhwang

    thanhwang NHÀ CUNG CẤP YẾN SÀO

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    220
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ ơi cẩn thận nhé: Đừng sạch sẽ quá tí giết con

    Em đọc bài này rồi, nhưng lúc mới đọc thì thấy cứ xạo xạo thế nào ấy, thường thì phải cắt tóc trc vài tuần ấy chứ, ai lại để tới nc đến chân mới nhảy bao giờ, mà mẹ này cũng dũng cảm thiệt, đau thế mà cũng ráng đạp xe mấy km để về nhà tắm rửa, cắt tóc rồi mới vào viện, em là em phục sát đất ấy.
     
  7. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,879
    Đã được thích:
    3,547
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các mẹ ơi cẩn thận nhé: Đừng sạch sẽ quá tí giết con

    Đọc cái tiêu đề hãi quá, híc,mẹ này chắc hay đọc báo, giật tít câu khác quá, hi hi
     
  8. beren35

    beren35 seller

    Tham gia:
    5/8/2010
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi cẩn thận nhé: Đừng sạch sẽ quá tí giết con

    chắc mẹ ấy chưa kịp cắt, vì mới 8 tháng mà. Em thấy có nhiều mẹ giỏi lắm cơ, giỏi phục sát đất ấy. Em có ông anh kết nghĩa ở Huế, em dâu ổng có bầu sắp đẻ mà vẫn cứ làm việc, đi chơ như k. HÔm ấy nhà k có ai, đt cũng k có, cô nàng đau bụng đẻ khi đi chợ, về nhà gói gém đồ đạc, xách giỏ đồ đi xe máy đến bv, làm thủ tục nhập viện r đẻ luôn 1 mình. Người nhà về nghe cô nàng nhắn lại với hàng xóm là đi bv, hộc tốc kéo đến thì thấy đẻ xong đang nằm cho con bú ngon ơ dồi. Sao mà giỏi quá k biết hi hi
     
  9. vu.tra

    vu.tra Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi cẩn thận nhé: Đừng sạch sẽ quá tí giết con

    may cho mẹ này đấy nhé, may quá cơ, nhiều khi sạch sẽ quá cũng chết ^^
     
  10. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi cẩn thận nhé: Đừng sạch sẽ quá tí giết con

    Ôi đúng là mn may mắn đấy,chứ o cẩn thận con mất ại di chứng ày nọ thì mệt lắm
     
  11. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,722
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi cẩn thận nhé: Đừng sạch sẽ quá tí giết con

    Các mẹ mang bầu mấy tháng cuối lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng mọi thứ hết đi, khi có việc bất ngờ xảy ra thì dễ dàng xoay sở hơn nhiều.
     
  12. mymelody

    mymelody Thành viên mới

    Tham gia:
    28/5/2014
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi cẩn thận nhé: Đừng sạch sẽ quá tí giết con

    Mẹ này liều thật đấy. Nghe thôi thấy nguy hiểm quá. May mà mẹ tròn con vuông.
     
  13. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ơi cẩn thận nhé: Đừng sạch sẽ quá tí giết con

    mom này cũng hay nhỉ, như mình mà đau bụng đẻ thì chắc lết về nhà hết nổi. mà nói thật, gần ngay sinh thì phải canh trước đó mà vệ sinh sạch sẽ, lúc nào cũng trong tư thế lên bàn đẻ, chứ chờ thế này thì...........
    với bầu bì thì sạch sẽ là nhất, chờ đau đẻ mới nghĩ đến thì thật là..............](*,)
     
  14. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ơi cẩn thận nhé: Đừng sạch sẽ quá tí giết con

    Bên mình thì kiêng tắm mẹ và phải tắm con, bạn mình sinh con bên Úc thì ngược lại với mình: sinh con tại phòng và khi bé chào đời có bố và bà ngoại đứng cạnh, bs bế bé còn nguyên đưa luôn cho mẹ ôm ấp vào cơ thể để hai làn da ấp vào nhau... kich thich sữa về,.rồi mẹ bé đi tắm rửa luôn tai phòng đó. ( mình kiêng tắm gội)
    Bé ở thời tiết 0* cũng chỉ mặc thật ít đồ tuyệt đối ko đội mũ và áo rét.... chắc thế nên trẻ con tây luôn khỏe!
     
  15. me_be_lyna

    me_be_lyna Tin tưởng và trở lại

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    5,715
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi cẩn thận nhé: Đừng sạch sẽ quá tí giết con

    em đọc bài viết này cứ thấy không thực tế lắm .
     
  16. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    7,675
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ơi cẩn thận nhé: Đừng sạch sẽ quá tí giết con

    đã vỡ ối rồi thì đẻ càng nahnh càng tốt chứ nhỉ/
     
  17. Mẹ Bi Bon

    Mẹ Bi Bon Guest

    Ðề: Các mẹ ơi cẩn thận nhé: Đừng sạch sẽ quá tí giết con

    đọc mà thấy các mẹ ý can đảm thật đấy, ngày mình mang thai, có triệu chứng gì khác lạ dù nhỏ thôi là phải nhanh nhan hchongs chóng thu xếp đi khám rùi, ấy mà các chị có cơn đau đẻ, vỡ ối rùi vẫn cố tắm rửa gội đầu thì đúng là chịu thua thật.
     
  18. kitty01

    kitty01 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/7/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi cẩn thận nhé: Đừng sạch sẽ quá tí giết con

    Mình ngày trước cả đêm ko ngủ được, 4h sang bắt đầu thấy lâm râm đau bụng, sau mình theo dõi đến tầm 6h thì cứ 10 phút có 1 cơn đau nhẹ, thế là gọi điện cho bác sỹ hẹn xong gọi chồng dậy để đi đẻ, mẹ chồng còn bảo chồng là xin nghỉ buổi sáng thôi, mình thì tranh thủ đi tắm xong là hai vợ chồng lai nhau đi viện, vẫn cười nói vui vẻ bình thường, vào đến nơi bác sỹ bảo mở 2 phân, nhập viện luôn. Sáng tắm rồi mà lúc sinh cũng mướt mát mồ hôi. Sau 3 ngày là xông lá xong ngày nào cũng lau người.
     
  19. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi cẩn thận nhé: Đừng sạch sẽ quá tí giết con

    hic, vỡ ối rồi mà còn dám đi tắm thì sợ mẹ ý thật đấy >.<
     
  20. KOCKEC

    KOCKEC *BỈM~KVĐN~ĐỒ SƠ SINH XK*

    Tham gia:
    19/7/2013
    Bài viết:
    9,966
    Đã được thích:
    1,582
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ơi cẩn thận nhé: Đừng sạch sẽ quá tí giết con

    1 bà mẹ có khi độc nhất vô nhị!
     

Chia sẻ trang này