Ðề: Chán làm trẻ con Đúng là trẻ con ngây thơ, muốn lớn thật nhanh nhưng đến lúc lớn rồi thì chỉ muốn quay về ngày còn bé để không phải lo nghĩ nhiều việc
Ðề: Chán làm trẻ con đúng thật, bé thì cứ thích nhanh lớn lên, đến khi nhớn rồi thì lại cứ tìm vé đi tuổi thơ
Ðề: Chán làm trẻ con đúng thật, bé thì cứ thích nhanh lớn lên, đến khi nhớn rồi thì lại cứ tìm vé đi tuổi thơ
Ðề: Chán làm trẻ con tâm lý con người luôn là thế, muốn nhanh nhanh trở thành người lớn nhưng đã lớn rồi thì chỉ mong được sống lại kí ức tuổi thơ, tuổi hồn nhiên, trong sáng, vô lo vô nghĩ
Ðề: Chán làm trẻ con mình ngày xưa cũng vậy khi bé chỉ thích làm người lớn để không bị bố mẹ mắng nhưng bây giờ khi đã đủ lớn rồi thì mình lại ước gì được làm trẻ con để không phải suy nghĩ lo toan mọi thứ
Ðề: Chán làm trẻ con mình bây giờ cũng muốn làm trẻ con ,trẻ con vô tư và trong sáng thời gian là không gì quay trở lại được
Ðề: Chán làm trẻ con Nhiều khi trong giấc mơ em mơ trở về tuổi thơ, cái ước mơ không bao giờ thành hiện thực được nữa.
Ðề: Chán làm trẻ con Mỗi tuổi mỗi ước mơ, chúng ta mải chán chườm với những gì đang tồn tại, mà không biết đến những điều ấy sẽ qua đi và mãi không quay lại được....
Ðề: Chán làm trẻ con Ai cũng từng là trẻ con, ai cũng mong lớn nhanh, lớn rồi đi học lại mong nhanh đi làm, đi làm rồi tiếp xúc với XH giờ chỉ mong mãi là trẻ con vô ưu vô lo
Ðề: Chán làm trẻ con thỉnh thoáng cũng muốn bé lại. bây giờ vẫn phải học cái tính "không sợ trời đất" của tụi trẻ con
Ðề: Chán làm trẻ con Các mẹ hãy tươi cười lạc quan và đừng quên chăm sóc bản thân nhé sẽ luôn tươi trẻ hạnh phúc!
Ðề: Chán làm trẻ con Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Ước mơ của bất kỳ một người lớn nào những không bao giờ thành hiện thực. Nếu bây giờ có một chương trình mà ở đó có những trò chơi của tuổi thơ, và chương trình này chỉ dành cho người lớn chúng ta, thì dù vé đắt thế nào em cũng mua để được quay về sống với tuổi thơ mình.
Ðề: Chán làm trẻ con Cuộc sống luôn tồn tại những giá trị đảo lộn. Trẻ con muốn lớn nhanh thành người lớn, còn người lớn nhiều lúc lại muốn làm trẻ con để quẳng đi lo âu cuộc sống. Nghĩ cho cùng tất cả đều là sự thiếu cân bằng mà ra.
Ðề: Chán làm trẻ con hồi bé mình cũng thích làm người lớn. bây giờ lại chỉ muốn trở lại làm trẻ con thôi...mình vẫn thích làm trẻ con hơn