Mình thì càng lớn lên. Bố mẹ thì càng già đi.. Sự học thì vẫn miệt mài. Công cuộc kiếm tiền vẫn cứ đang tiến triển... Không biết phải làm gì để bù đắp công ơn cha mẹ đây??? Muốn về quê sống, chăm sóc cha mẹ quá, nhưng không muốn bố mẹ sống mãi trong cái cảnh quê một nắng hai sương đc, phải có nhiều tiền để giúp bố mẹ hưởng thụ cuộc sống thời hiện đại... Nhưng thời gian liệu có chờ mình ko đây???
Ðề: Làm gì để bù đắp công ơn sinh thành của bố mẹ đây? Nếu bố mẹ bạn biết bạn có suy nghĩ như vậy thì họ đã rất hạnh phúc rùi, bố mẹ bạn đâu có hi vọng bạn phải làm gì cho mình mà chỉ muốn con cái mình nghĩ về mình mà thôi
Ðề: Làm gì để bù đắp công ơn sinh thành của bố mẹ đây? Đúng thế. bố mẹ bạn chỉ cần biết bạn rất quan tâm và lo lắng cho bố mẹ bạn thì họ đã rất vui rùi. hihi...
Ðề: Làm gì để bù đắp công ơn sinh thành của bố mẹ đây? bố mẹ lúc nòa cũng lo cho con cái chị ah, hết ngày này đến năm khác, giờ lớn rồi, lấy chồng có con rồi ông bà vẫn lo cho như hòi còng nhỏ, hiiiiiiii. em thì cứ 1 tuần điên jcho bố mẹ 2 lần, lần nào về quê nhìn cũng thương bố mẹ quá mà không biết làm ntn nữa, hi
Ðề: Làm gì để bù đắp công ơn sinh thành của bố mẹ đây? mình nói bạn biết điều này nhé: gia đinh tớ, bm làm nông dân nên cũng bình thường thôi, bố mẹ tớ đã vất vả lắm để nuôi 2 chị e ăn học. Tớ thương bm lắm, muốn ra trường kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ bm, để bm đỡ phải nhọc nhằn vì m nữa. Và thế là khi m ra trường và rất may là có việc làm luôn, tháng lương đầu tiên mình đã gửi về cho bm, dặn bm là phải tẩm bổ nhiều vào, và bm tớ vui lắm, và những tháng sau đó, m đều gửi chút ít tiền về cho bm, Sau này m mới biết là bm chẳng chi tiêu gì vào những đồng tiền đó, chỉ tích lại coi như là giữ hộ tiền cho m(dùng làm của hồi môn cho con gái đó). Hix, biết thế nên sau này mình mua sắm các thứ cho bm luôn chứ ko gửi tiền nữa. Bạn đừng quá đặt nặng vấn đề này nhé. Bm thấy con cái trưởng thành, có công việc ổn định là bm thấy vui và hp rùi, cố gắng lên bạn nhé
Ðề: Làm gì để bù đắp công ơn sinh thành của bố mẹ đây? Không biết bạn có nhớ một câu 1 cha một mẹ có thể nuôi năm đến mười con nhưng năm đến mười con không nuôi nổi cha mẹ. Chúng ta rồi cũng làm cha mẹ, khi đó chúng ta mới hiểu được nỗi lòng cha mẹ, khi cha mẹ bạn thấy được tấm lòng của bạn như vậy là họ hạnh phúc vô cùng và họ cũng không hi vọng là bạn vì họ mà họ phải khó khăn trong công việc. Theo tôi bạn nên học thật tốt, làm thật tốt và luôn hướng thiện tới gia đình và xã hội thì như vậy bạn đã đang và báo hiếu cho cha mẹ bạn rồi và bạn luôn là người mà được người khác tôn trọng
Ðề: Làm gì để bù đắp công ơn sinh thành của bố mẹ đây? Mình cũng có tâm trạng giống như bạn dohagiao.vì đk xa nhà nên nhớ và thương bố mẹ lắm.
Ðề: Làm gì để bù đắp công ơn sinh thành của bố mẹ đây? Sống tốt hơn , quan tâm nhiều đến bố mẹ hơn và .....
Ðề: Làm gì để bù đắp công ơn sinh thành của bố mẹ đây? cha mẹ nào cũng lo cho con cái chỉ có điều cách dạy khác nhau mà thui bởi thế hãy lun yêu thương cha mẹ khi có thể nhé
Ðề: Làm gì để bù đắp công ơn sinh thành của bố mẹ đây? Bạn hãy sống thật tốt, đó là niềm hp của cha mẹ bạn đó
Ðề: Làm gì để bù đắp công ơn sinh thành của bố mẹ đây? Minh cũng có tâm trạng như nhiều mẹ đó, rất thương bố mẹ vất vả chăm lo cho ăn học, và rồi có ngành có nghề lại đi lấy chông xa nhà gân 2 trăm cây số, nhà chồng mình con 1,sông cùng bố mẹ chồng, con thi nhỏ, nhớ bố mẹ muôn được về chơi thường xuyên mà khó quá, đón bố mẹ lên cùng cũng khổng đc vì còn bố mẹ chồng, B ố mẹ thì lúc nào cũng lo lắng cho con , cho dù con gái đã lớn đi lấy chồng và có con. Minh lúc nào cũng thấy băn khoăn, bỗ mẹ hết lòng vì con cái mà đến già con cái cũng chưa chắm sóc báo hiếu được gì
Ðề: Làm gì để bù đắp công ơn sinh thành của bố mẹ đây? mình tin vào tình yêu của bạn dành cho cha mẹ chúc bạn sẽ kiếm được công việc tốt để phụng dưỡng cha mẹ.
Ðề: Làm gì để bù đắp công ơn sinh thành của bố mẹ đây? Sống tốt, sống có ích cho đời làm cho bố mẹ vui và hạnh phúc như vậy cũng là báo hiếu. Báo hiếu ko phải cứ mang tiền nhiều về biếu bố mẹ.
Ðề: Làm gì để bù đắp công ơn sinh thành của bố mẹ đây? Con mong bố mẹ luôn khỏe mạnh vui vầy bên con cháu.
Ðề: Làm gì để bù đắp công ơn sinh thành của bố mẹ đây? mình hạnh phúc thì cha mẹ hạnh phúc rồi... lâu lâu cũng về thăm cha mẹ mình hỏi thăm sức khỏe là cha mẹ vui rồi
MÌnh cũng có suy nghĩ như bạn này, cố gắng làm kiếm tiền gửi cho bố mẹ nhưng nói thật mình làm cũng chả được bao nhiều, chỉ cố gắng học thật tốt, phấn đấu và sống có đạo đức để báo hiếu cho cha mẹ là được rồi
Ðề: Làm gì để bù đắp công ơn sinh thành của bố mẹ đây? Lúc nào mình cũng thấy trăn trở về vấn đề đó, mình ko biết là do hoàn cảnh mỗi gia đình khác nhau thì suy nghĩ khác nhau ko. Nhưng nói chung cuộc sống gia đình mình chưa được đầy đủ cho lắm nên lúc nào mình cũng muốn mua cho bố mẹ những món quà đơn giản, nhỏ nhoi như chiếc áo, đôi giày thôi. Chứ để cho bố mẹ 1 cuộc sống sung túc thì mình vẫn chưa làm được điều đó,
Ðề: Làm gì để bù đắp công ơn sinh thành của bố mẹ đây? chỉ cần bạn sống vui, sống tốt là đủ rồi, ba mẹ nuôi mình khôn lớn đâu cần mình báo đáp, lúc các ngài ốm đau, bạn đường xa cũng chạy về thì các ngài mừng lắm dù miệng vẫn bảo sao về chi xa xôi
Ðề: Làm gì để bù đắp công ơn sinh thành của bố mẹ đây? bạn suy nghĩ được và đang cố gắng như thế là tốt lắm mà, bố mẹ chúng ta lun hy sinh và ko đòi hỏi
Ðề: Làm gì để bù đắp công ơn sinh thành của bố mẹ đây? Câu hỏi của chủ topic khiến rất nhiều người suy nghĩ. Xin tặng chủ Topic bài thơ rất hay về Mẹ nhé! Mẹ và Quả - Nguyễn Khoa Điềm - Những mùa quả mẹ tôi hái được Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng Những mùa quả lặn rồi lại mọc Như mặt trời khi như mặt trăng Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên Còn những bí và bầu thì lớn xuống Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi Và chúng tôi, một thứ quả trên đời Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi Mình vẫn còn một thứ quả non xanh.