Chào các cô các bác! Tên cháu là Phan Viết Phúc, ở nhà mẹ cháu gọi thân mật là Tôm! Cháu có bộ ảnh khá sinh động muốn khoe đây ạ. Ảnh này là từ lúc cháu tròn 2t cơ, chứ giờ cháu 5 tuổi rồi. Giời cháu toàn bắt chước hành động của siêu nhân nên khó chụp đc ảnh đẹp lắm Nói chính xác thì cháu là niềm kiêu hãnh lớn nhất của mẹ cháu đấy ạ! Nhìn gương mặt, nụ cười của cháu, mẹ cháu quê hết mọi âu lo, phiền muộn có thế gặp trong cuộc đời này...
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Cảm ơn cô Đĩa nhé, mẹ cháu bận rộn quá, hôm qua cuối tuần thong thả mới sô hàng đc đấy. Còn cô công chúa nữa cơ, để hôm nào chọn ra ảnh đẹp để khoa tiếp với mẹ Đĩa và các mẹ nhé!
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Hôm nay mới được chiêm ngưỡng con trai chị Mật, nhìn láu lỉnh & đáng yêu quá, lại còn rất là duyên nữa chứ! Nhà chị có nhiều ba lô độc đáo nhỉ?
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Em bé này rất ngây thơ và lại rất hóm hỉnh, ngộ nghĩnh, đáng yêu lắm. Và ngoan nữa ý! Có dịp nhớ mua ba lô ủng hộ chị nha. Cảm ơn em
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Cảm ơn bác. Em hâm mộ bộ ba nhà bác lắm nha. Em cũng thích có 3 đứa trẻ, nhưng đúng là sẽ rất vất vả, nên em cũng k dám... liều mình. Dù AX nhà em vẫn thích 3 đứa lắm ạ
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ừ để hôm nào sô hình bé gái, nhưng vì bé hơi còi nên sô lên cũng hơi bị... ngượng, vì mẹ chả mát tay nuôi con gì cả ý
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Hồi bé cháu trắng lắm, lại còn 2 má lúc nào cũng đỏ hồng hào, yêu lắm, nhưng giờ cháu lớn cũng đen bớt đi rồi, mới lại cao lên nhiều người dài ra chứ k còn bụ bẫm như thế này nữa cô Nam ạ. Nên là mẹ cháu yêu cái bộ ảnh này lắm ý
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Anh Tôm mặt ngầu thế, giờ chắc anh lớn và cao lắm nhỉ, mời anh gia nhập '' hội thần tượng siêu nhân '' ạ. Em cũng là 1 fan của sn đấy, bát đĩa, quần áo, giầy dép, đồ chơi.... gì cũng siêu nhân, Ben 10....
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Ừ, anh cũng như vậy đó nhưng sao bọn trẻ trai nó nhạy cảm với siêu nhân thế nhở, còn con gái lại váy áo, búp bê, hi hi
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật - Đã thêm ảnh Gái còi bé bỏng nhé các cô Hôm ny Benz qua em có thêm hình mới chưa bác ui hihih
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật - Đã thêm ảnh Gái còi bé bỏng nhé các cô Bác thấy hình mới cả nhà rồi, dễ thương lắm, Benz rất sinh động nhỉ
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật - Đã thêm ảnh Gái còi bé bỏng nhé các cô Ôi niềm ao ước của em đấy ạh. Bé thế sao nhìn chững chạc ghê. Mún nựng quá đi.
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật cháu thật là đáng yêu, chúc cháu lớn nhanh và thông minh như siêu nhân nhé!