CHị Diên thân mến ơi, hum nảo hum nào e đặt ruốc tôm+ lươn chỗ chị mà chị hứa giao hàng mà mãi hổng thấy đâu! gần 1 năm rồi đới! E ở chỗ NGuyễn Sơn í! Chán thía! dỗi rồi đấy!
Chết rùi, tại chị nhiều việc quá nên quên mất. Nhắn lại cho chị địa chỉ để giao hàng ngay trong ngày mai nhé, chị ko lấy phí ship đâu. Tks em.
Chúc các mẹ quận Long Biên một năm mới hạnh phúc, may mắn và mạnh khỏe. Chúc các mẹ làm ăn trên lamchame thật phát đạt, thịnh vượng.
Em vào điểm danh với. Chúc cả nhà một năm mới đầy ắp TÌNH VÀ TIỀN! @Autsum: Chúc chị luôn xinh đẹp và hạnh phúc.
Dạo này các mẹ bỏ bê Lâm Gia Trang nhà mình quá cơ! Cứ mải tụ tập tận đẩu tận đâu í! Mà sao k thấy ai kêu gọi ọp ẹp nhỉ? Gần nhau thía này cơ mà! Chậc chậc!
Chào các mẹ! Tôi cũng ở Long Biên đây, mấy lần vào nhà mà thấy vắng vẻ quá nên lại đi ra. Tại sao chúng mình không hợp lại để xây dựng nhà mình cho nó hoành tráng tí nhỉ, năm mới sắp đến rồi!!!
Tuần này tha hồ vè Long Biên đây bà con ui, chủ nhật ăn hỏi thằng em, 19 cưới, tha hồ về! Mưa gió thế này mà em đang gửi lô quần tất bên đấy, chưa lấy được đây! Đang tập tọe bán hàng mà chưa lấy được! Bực thía!!!!
Em xin được gia nhập hội Quận Long Biên mới. Nhà em thì ở tận cuối cùng của quận cơ, gần cầu đuống trong Tập thể Diêm. Khi nào hội ọp ẹp alo em với nhé. Rất vui được làm quen với các mẹ.
Có đồng hương rồi để mấy bác ở thạch bàn nói chuyện xôm wa. Em ở ngay tập thể Diêm chị ở đâu Đức Giang vậy?
Well come mẹ nó gia nhập hội Long Biên. Tôi cũng vào nhà mình khá lâu rồi nhưng phải công nhận là hơi vắng vẻ. Nhiều khi vào độc thoại một mình rồi lại lặng lẽ đi ra thôi. Nhà mình ở đâu cả rồi nhỉ???
Chào mừng mẹ nó đến với hội mình. Tôi thì không phải dâu con gì cả, chỉ vì ông xã mình làm bên này nên BMC mình mua đất cho hai vc ở để con trai tiện đi làm. Ở bên này tôi thấy rất thoáng mát và yên tĩnh, nhưng tôi không thích dịch vụ và ẩm thực vì nó đắt hơn so với bên HN và không có nhiều sự lựa chọn.
Cám ơn bạn, mình chuẩn bị về đó ở thôi vì hiện tại 2vc mình vẫn đang ở Đức. Nhà bố mẹ đẻ mình ở quận Tây Hồ cũng rất thoáng mát. Thế mà mình nghe mọi người nói đồ đạc thực phẩm bên đó rẻ hơn HN, cứ tưởng thật.:razz: Mẹ nó ở khu nào vậy?
Tôi ở khu Thượng Thanh, cách Ngọc Lâm 2 km. ĐÚng là đến cả tôi nhiều khi đi chợ cũng phải thốt lên là sao đắt hơn ở bên HN (vì thỉnh thoảng vc tôi về bố mẹ ở Thanh Xuân nên cũng có điều kiện để so sánh giá). Nhất là ở chợ Ngọc Lâm thì còn đắt hơn nữa. Nhiều khi tôi cũng tự an ủi: chắc bên này đời sống của mọi người cao hơn ở bên kia cầu CHương Dương???
Các mẹ LB chạy đâu hết rồi, sao không thấy ai vào nhà điểm danh gì cả. Mình tôi ngồi trông nhà suốt từ hôm qua mà không thấy mẹ nào. @mekhanhchip: mẹ nó ở Cầu Bây à? Có gần chân cầu Thanh Trì k?
Tớ cũng ở khu THượng THanh đây. Mẹ nghecon20409 ở tổ bao nhiêu vậy? cho tớ tham gia nhé. Mình thấy ở Gia Lâm rẻ đó chứ bạn, chợ TT cũng rẻ mặc dù họa hoằn lắm mình mới phải đi chợ vì ăn cơm ở bà ngoại.
Đúng là mình thấy nhà đẻ mình ở TX rẻ hơn ở bên LB mà mua được nhiều đồ đa dạng. LB mình thấy rẻ nhất là rau thôi