Mình chẳng biết hát ru, toàn con cò mày đi ăn đếm..., hồi mới đẻ k biết ru con kiều gì toàn hát bài bà còng đi chợ trời mưa chồng choáng quá hic hic ru con kiểu gì k biết
Mình chẳng biết hát ru, toàn con cò mày đi ăn đếm..., hồi mới đẻ k biết ru con kiều gì toàn hát bài bà còng đi chợ trời mưa chồng choáng quá hic hic ru con kiểu gì k biết
Minh bon chen một tý với bài thơ mình viết cho các con yêu của mình . Hay làm thơ nên minh cũng rất hay ru con và mình thuộc hầu hết những bài ru con các bạn gửi, nói chung ru con thì cứ thơ lục bát là ru dược hết nhưng tất nhiên những bài ru các bạn gửi đúng là bài hát ru được truyền miệng từ đời này sang đòi khác như tục ngữ , ca dao vậy .
chia sẻ cùng các bạn :
Thơ viết cho các Con yêu :Lời ru của Mẹ
Mình rất yêu những lời hát ru của đất nước mình . Những lời ru bay bổng .dặt dìu .. theo mình suốt cả tuổi thơ và mãi đến bây giờ .
Vì vậy xin gửi bài thơ này vào trang thơ của diễn đàn . Mong nhận được nhiều sự sẻ chia của các bà mẹ trẻ và những bài thơ cây nhà lá vườn cho diễn dàn thêm vui vẻ.
Thơ Mẹ : Ru Con (2)
( Mẹ T N Viết cho các Con yêu ! )
Nín đi Con ! để nghe Mẹ ru hời..
Những tiếng ru à ơi ...từ thuở nhỏ
Bà ru Mẹ qua quãng đời thơ ấu
Bồng bềnh ..giai điệu ..ầu ơ..
Mẹ đã đi qua cả tuổi ấu thơ
Theo lời ru ,đến bến bờ xa lạ...
Đêm thanh vắng, lời ru êm ái quá
Đưa Mẹ vào giấc ngủ nồng say
Và bây giờ, Mẹ lại ngồi đây
Lại lời ru xưa ,tháng ngày Mẹ hát
Cánh diều chao nghiêng, Con Cò..Con vạc
Một mình ...lặn lội...bờ sông !
Ngủ đi con ! Giấc ngủ say nồng
Trong giấc mơ Con , lúa trên đồng trĩu hạt
Trời xanh thắm...,những bông hoa thơm ngát
Và dòng sông tắm mát buổi trưa hè
Ngủ đi Con ! Lòng Mẹ chở che...!
Ngủ đi Con ! Vỗ về tay Mẹ
Mẹ sẽ dìu Con qua quãng đời thơ bé
Bằng lời ru nhè nhẹ của Bà xưa !
mẹ :TN-Vo mai anh kiet
___________
thay đổi nội dung bởi: vo mai anh kiet, 05-01-2010 lúc 02:55 AM
Em cũng nhớ mấy bài ru nho nhỏ, xin bổ sung thêm cho vui
À ơi ... ... ...
Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài
Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây
----------------------
Chim ăn quầy
Ăn trái quây
Nhãn lồng... nhãn lồng
Ơi con bạn mình ơi ...
Chim ơi chim xa bầy
Rằng chim nhớ ai
Dẫu cách xa muôn trùng
Em vẫn chờ người thương
Ơi ơi chàng chàng ơi
Ơi ơi người người ơi
-----------------------
Gió đẩy gió đưa lượt thưa uốn éo
Anh đem em về anh dạy khéo dạy khôn ...
-----------------------
Chứ qua đình ngã nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói em thương mình bấy nhiêu
-----------------------
tự nhiên quên mất...chút nhớ sẽ viết tiếp![]()
Shop MIGOI: Chuyên nhập hàng MỸ 0917.22.09.22 TK: 012 100 225 9271 VCB
SHOP http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=128022
Album http://picasaweb.google.com/ShopMIGOI
Thanh lý http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?110094
Đĩa dân ca ru con 3 miền Bắc Trung Nam
http://www.ziddu.com/download/910040...part1.rar.html
http://www.ziddu.com/download/910040...part2.rar.html
http://www.ziddu.com/download/911416...part1.rar.html
http://www.ziddu.com/download/911416...t2.rar.html%20
http://www.ziddu.com/download/910107...mien4.mp3.html
http://www.ziddu.com/download/910107...n5.mp3.html%20
vo mai anh kiet (05-08-2010)
Bố trẻ con có thể nhai bài này để ru con cũng được:
Trên trời có đám mây xanh
Trên trời có đám mây xanh
Có con chó chạy loanh quanh mấy vòng
Hỡi cô môi thắm má hồng
Rằng nay cô đã có chồng hay chưa
Bỗng nhiên có một cơn mưa
Từ đâu dội xuống giữa trưa nắng hè
Để cho mấy chú cá mè
Rủ nhau kết lại thành bè trôi sông
Thế rồi xa lắm mùa đông
Thẫn thờ em bé ngóng trông mẹ về
Trên núi có một đàn dê
Tìm suối uống nước đi về phưng nam
Ông mặt trời màu da cam
Ngập tràn ánh nắng ngôi làng xa xa
Trong vười chuối đã ra hoa
Chuồn chuồn ớt đỏ bay ra bay vào
Ông nội ngồi hút thuốc lào
Tiếng kêu sòng sọc đi vào giấc mơ
Chiều thu lớp học i tờ
Thầy cô ngồi nhớ nhũng giờ liên hoan
Thế là đã nở hoa xoan
Khắp sân, khắp ngõ chỉ toàn trắng tinh
Giữa đường có bục bùng binh
Chú công an đứng rình người đi sai
Ba lô nặng trĩu hai vai
Bộ đội tập luyện một hai bước đều
Hoàng hôn đỏ ối mỗi chiều
Bầu trời mơ ước cánh diều tuổi thơ
Ao hồ, mặt nước xanh lơ
Lục bình tim tím thẫn thờ buồn trôi
Đầu ngõ cô bé bán xôi
Đôi mắt đen lánh, đôi môi ửng hồng
Cơn mưa tạo những cầu vồng
Để cho ai đó chưa chồng vẩn vơ
Định làm thơ đến giao thừa
Nhưng mà mệt quá, xin chừa lại đây
Nếu mà các bác thấy hay
Thì em xin nguyện ăn chay một tuần!
vomattit (06-29-2010)
hihi, em chưa có con nhưng mà hay ru cháu lém, em hay ru bài" chúc bé ngủ ngon"
"Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi
Để những giấc mơ còn mãi bên em
Bé ơi ngủ ngoan, trong tiếng ru hời
Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ
à ơi, à ơi, à à ơi... "
và 1 bài " em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày" , bài này mẹ em hay hát ru em trai em, và cũng hay hát nên em thuộc, hát ru cháu![]()
mình sắp có em bé mà mình chưa có nhiều bài hát ru cho bé.cảm ơn các bạn nhé
cam o moi nguoi nhe, fai o nha trong be nua thang, may nho co web nay cho minh nhung bai hat ru...
Nguyen Hieu
0983 207 407
yahoo: vietsoco
Chuyen phan phoi laptop.
Cảm ơn các mẹ nhé, em đánh dấu cái.
Tiếc là tớ làm mất cái file lưu các bài hát ru rôi; Còn nhớ 1 ít post lên các mẹ tham khảo nhé
1. Bài 1
à ơi.....................
bao giờ trạch đẻ ngọn đa
sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình
à ơi..........................
Bao giờ cây cải làm đình
gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta
à ơi.........................
Bao giờ cho đến tháng ba
ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng
hùm nằm cho lợn liếm lông
1 chục quả hồng nuốt lão 80
nắm sôi nuốt trẻ lên 10
con gà be r*** nuốt người lao đao
à ơi......................................
Bài này mình hay hát nhất (còn nữa nhưng không nhớ hết ngay; bản chất bài này được ghép từ nhiều bài nhưng khi hát liền nhau rất vần)
Đánh dấu ghi nhớ địa chỉ