Những bài hát ru con trẻ?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Songthương113, 2/5/2007.

  1. bome Bo

    bome Bo TIỆC CỖ ĐẶC SẢN TẠI NHÀ

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
  2. Mẹ yêu Nghé

    Mẹ yêu Nghé Mẹ On khi Nghé iêu đã ngủ

    Tham gia:
    25/7/2009
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    nhiều bài hát ru rất dài thế mờ mất mẹ nhà mình đều thuộc cả. giá mà mình cũng thuộc 1 bài thì tốt. Chả lẽ lại mang ra lẩm bẩm học thuộc thì kì lắm nếu ko đc nghe qua mẹ nào có link nghe trực tuyến ko vậy cho mình nhé :)
     
  3. Syringa

    Syringa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ yêu Nghé ơi, chạy lên bài số 17 ở trang 2 ấy. Osuzi up lên nhiều link lắm
     
  4. Mẹ yêu Nghé

    Mẹ yêu Nghé Mẹ On khi Nghé iêu đã ngủ

    Tham gia:
    25/7/2009
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    ukie. Cảm ơn mẹ nó nhé. cảm ơn nhiều nha. Chúc mẹ nó 1 ngày mới tốt lành:D
     
  5. hoangthu1974

    hoangthu1974 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Tôi làm bố, nhưng phải ru con ngủ vì mẹ nó quá yếu. Cả ngày làm trên máy vi tính, khi nào con dậy thì tay bế con, tay làm (việc của tôi gắn liền với máy vi tính mà). Vì thế, cho con nghe nhạc ru con liên tục. Nếu bạn ở SG hoặc Bình Định, tôi có thể tặng bạn một đĩa CD những bài hát ru (do tôi biên soạn lại và tự ghi).
     
  6. dieuhuong_0607

    dieuhuong_0607 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn ra tiệm bán băng đĩa họ có bán đĩa " các bài hát ru mà"
     
  7. sanhdieu_vt

    sanhdieu_vt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    ôi e hát hò tệ lắm nên chắc copy dzìa cho bà nội ru thằng nhóc sau này vậy
     
  8. Phuong Bao

    Phuong Bao Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/4/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Hihi, có những người bố vĩ đại.

    OX nhà em cũng hay ru con ngủ. Khi thằng bé còn đang ham chơi, chưa muốn ngủ, bố nó cho lên võng, đưa qua đưa lại, hát cho nhóc nghe, lúc đầu nhóc ta vỗ tay theo lời hát của bố, sau đó thì...ngáp, rùi từ từ mí mắt sụp lại, và rồi thì ngáy khò khò. hihi

    Còn bố thì chỉ có mấy bài làm vốn, toàn là tân cổ giao duyên. Bố bảo là chắc tại con nghe bố hát ẹ quá, nên ngủ luôn cho rùi.
     
  9. cutun2009

    cutun2009 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/8/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    18
    -------------
    cái buồn cái ngủ cái nghê ,,
    lấy cục cứt chó ,,,, mà kê chân giường !

    ---------
    bài này ru con ngủ rất ngon
    ------------------
    Vietnam Travel
     
  10. niem hi vong cua me

    niem hi vong cua me Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    uu

    ông xa nha em lam cong an nen toan du con bang bai hat truyen thong cua nganh thoi...co me nao thich khong em bo tuc cho may bai.
     
  11. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,963
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    153
    topic nè của các mẹ thiệt có ích, cho e oánh dấu để dùng khi cần ạ.
     
  12. hongyen

    hongyen 0988773381

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    3,518
    Đã được thích:
    676
    Điểm thành tích:
    773
    Mình mới vào diễn đàn nên chưa rõ lắm cách đánh dấu, mẹ Rùa con chỉ cách cho mình với.
     
  13. hongyen

    hongyen 0988773381

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    3,518
    Đã được thích:
    676
    Điểm thành tích:
    773
    Mình đọc mấy câu ca dao giọng vè vè nên con díp díp cái mắt rùi ngủ khì.
    E hèm nhé:
    Trên trời có đám mây xanh,
    ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng.
    Đố ai quét sạch lá rừng,
    để ta khuyên lá lá đừng rung cây.
     
  14. hongyen

    hongyen 0988773381

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    3,518
    Đã được thích:
    676
    Điểm thành tích:
    773
    Một cây làm chẳng nên non,
    3 cây chụm lại nên hòn núi cao.
    Qua Đình ngả nón nhìn vào,
    Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu.
    Con ong làm mật yêu hoa,
    con cá bơi yêu nước con chim bay yêu trời.
     
  15. hongyen

    hongyen 0988773381

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    3,518
    Đã được thích:
    676
    Điểm thành tích:
    773
    Cứ đọc linh ta linh tinh tay rung rinh nhè nhẹ đưa con vào giấc mơ ngọt ngào. He he, à con em còn mấy bữa nay thích nghe bài CHÚC BÉ NGỦ NGON. Bé ơi, ngủ đi đêm đã khuya rồi, à ơi, à ơi à à ơi. Vầng trăng, nhẹ ru, đưa em vào giấc mơ.
    Chúc các bạn ngủ ngon nhé
     
  16. anhtuangiang

    anhtuangiang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thì đoảng hơn, ít thuộc các bài ru con nên mình vác cả truyện Kiều ra ru con, cứ vần thơ lục bát là vần hết bạn à, ru nhẹ nhẹ, vần lúc bát là con ngủ ngay, thậm chí mình ru mới hết khổ một, ông xã đã ngáy ngủ rồi , con thơ thì đang lim dim. Hiệu nghiệm lắm, bạn thử xem thế nào
     
  17. monkeysfamily

    monkeysfamily Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Cám ơn các bài hát ru của các mẹ nhé.Bổ sung thêm vào để ru Gấu con.Hihi
     
  18. MeyeuNgong

    MeyeuNgong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    2,762
    Đã được thích:
    390
    Điểm thành tích:
    223
    OX cũng bảo mình lôi truyện kiều ra ru con nhưng mình có thuộc đâu :D. Mẹ nào thuộc post cho mình mấy đoạn về ru con cho OX lác...tai với.
     
  19. tacgiangcon

    tacgiangcon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình đang gà trống nuôi con, mới ra cửa hàng băng nhạc mua 1 đĩa hát ru nhưng thấy không nhiều lắm. Lên trên đây mình copy của các bạn được nhiều phết. Trước khi có đĩa hát ru mình toàn tự bịa hoặc nghe lỏm đâu về ru con, nay đóng góp thêm mấy câu.

    Con mèo đánh đổ cóng bơ
    Bây giờ tiết mục ngâm thơ bắt đầu.

    Ao nào mà chẳng có bèo
    Bài nào chả thuộc lèo tèo mấy câu

    Con ơi nhớ lấy câu này
    Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan

    Trâu ơi ta bảo trâu này
    Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
    Cấy cày vốn nghiệp ông cha
    Ta đay trâu đấy ai mà quản công
    Bao giờ cây lúa trổ bông
    Thời còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn

    Đàn kêu tích tịch tình tang
    Ai mang công chúa về đây cho mình
     
  20. Rùa con

    Rùa con http//www.eshopruacon.com

    Tham gia:
    3/9/2008
    Bài viết:
    10,398
    Đã được thích:
    3,272
    Điểm thành tích:
    2,063
    Mình post mấy bài hay ru cho Rùa con nhá

    Ầu ơ, dí dầu cậu giận mợ hờn
    Cháu theo cùng cậu gãy đàn cậu nghe
    Cậu nghe cháu kéo đàn cò
    Đứt dây cái phựt quên hò sự sang

    Sự sang cá bóng hai hang
    Cá trê hai ngạnh tôm càng hai nghoe
    Tôm càng lột vỏ bọ đuôi
    Giã gạo cho khéo để nuôi mẹ già

    Mẹ già như chuối chín cây
    Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi
    Mồ côi tội lắm ai ơi
    Đói cơm khát nước biết người nào lo

    **
    Ầu ơ, chim xa cành như cây xa cội
    Người xa người tội lắm người ơi
    Thà rằng không biết thì thôi
    Biết mà mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn

    ***
    Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
    Về kinh ăn cá về đồng ăn cua
    Gió đưa bông cải về trời
    Rau răm ở lại chịu lời đắng cay

    ***

    Ầu ơi, dí dầu cầu ván đóng đinh
    Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
    Khó đi mẹ dắt con đi
    Con đi trường học mẹ đi trường đời

    ***
    Anh đi đâu bỏ nhện giăng mùng
    Bỏ đôi chiếu lạnh bỏ phòng quạnh hiu
    Anh đi đâu cho đổ mồ hôi
    Chiếu trải k ngồi trầu để k ăn

    ***
    Trồng hường bẻ lá che hường
    Nắng che mưa dỡ cho hường tốt tươi

    ***
    Sông sâu biết bắt mấy cầu
    Phận em là gái biết hầu mấy nơi
    Sông sâu sào vắn khó dò
    Muốn qua thăm bậu sợ đò k đưa

    ***
    Chiều chiều ra đứng ngõ sau
    Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
    Chiều chiềuchim vịt kêu chiều
    Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau

    ***
    Chiều chiều bắt két nhổ lông
    Ké kêu bớ tử sao mày bất nhơn

    Còn tiếp nữa.......
    Rùa con thích lắm, ru từ lúc mới sinh, tới giờ chị ta cũng thuộc khá nhiều, cứ thích thì lại hát ru lại cho cả nhà nghe...
     

Chia sẻ trang này