Những bài hát ru con trẻ?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Songthương113, 2/5/2007.

  1. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,260
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103
    Mình chẳng biết hát ru, toàn con cò mày đi ăn đếm..., hồi mới đẻ k biết ru con kiều gì toàn hát bài bà còng đi chợ trời mưa chồng choáng quá hic hic ru con kiểu gì k biết
     
    Đang tải...


  2. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    Minh bon chen một tý với bài thơ mình viết cho các con yêu của mình . Hay làm thơ nên minh cũng rất hay ru con và mình thuộc hầu hết những bài ru con các bạn gửi, nói chung ru con thì cứ thơ lục bát là ru dược hết nhưng tất nhiên những bài ru các bạn gửi đúng là bài hát ru được truyền miệng từ đời này sang đòi khác như tục ngữ , ca dao vậy .

    chia sẻ cùng các bạn :


    Thơ viết cho các Con yêu :Lời ru của Mẹ
    Mình rất yêu những lời hát ru của đất nước mình . Những lời ru bay bổng .dặt dìu .. theo mình suốt cả tuổi thơ và mãi đến bây giờ .
    Vì vậy xin gửi bài thơ này vào trang thơ của diễn đàn . Mong nhận được nhiều sự sẻ chia của các bà mẹ trẻ và những bài thơ cây nhà lá vườn cho diễn dàn thêm vui vẻ.

    Thơ Mẹ : Ru Con (2)



    ( Mẹ T N Viết cho các Con yêu ! )

    Nín đi Con ! để nghe Mẹ ru hời..
    Những tiếng ru à ơi ...từ thuở nhỏ
    Bà ru Mẹ qua quãng đời thơ ấu
    Bồng bềnh ..giai điệu ..ầu ơ..

    Mẹ đã đi qua cả tuổi ấu thơ
    Theo lời ru ,đến bến bờ xa lạ...
    Đêm thanh vắng, lời ru êm ái quá
    Đưa Mẹ vào giấc ngủ nồng say

    Và bây giờ, Mẹ lại ngồi đây
    Lại lời ru xưa ,tháng ngày Mẹ hát
    Cánh diều chao nghiêng, Con Cò..Con vạc
    Một mình ...lặn lội...bờ sông !

    Ngủ đi con ! Giấc ngủ say nồng
    Trong giấc mơ Con , lúa trên đồng trĩu hạt
    Trời xanh thắm...,những bông hoa thơm ngát
    Và dòng sông tắm mát buổi trưa hè

    Ngủ đi Con ! Lòng Mẹ chở che...!
    Ngủ đi Con ! Vỗ về tay Mẹ
    Mẹ sẽ dìu Con qua quãng đời thơ bé
    Bằng lời ru nhè nhẹ của Bà xưa !


    mẹ :TN-Vo mai anh kiet
    ___________
     
    Sửa lần cuối: 1/5/2010
  3. Migoi

    Migoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    83
    Em cũng nhớ mấy bài ru nho nhỏ, xin bổ sung thêm cho vui

    À ơi ... ... ...
    Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài
    Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây
    ----------------------
    Chim ăn quầy
    Ăn trái quây
    Nhãn lồng... nhãn lồng
    Ơi con bạn mình ơi ...
    Chim ơi chim xa bầy
    Rằng chim nhớ ai
    Dẫu cách xa muôn trùng
    Em vẫn chờ người thương
    Ơi ơi chàng chàng ơi
    Ơi ơi người người ơi
    -----------------------
    Gió đẩy gió đưa lượt thưa uốn éo
    Anh đem em về anh dạy khéo dạy khôn ...
    -----------------------
    Chứ qua đình ngã nón trông đình
    Đình bao nhiêu ngói em thương mình bấy nhiêu
    -----------------------

    tự nhiên quên mất...chút nhớ sẽ viết tiếp ;)
     
  4. bobaochau

    bobaochau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    305
    Điểm thành tích:
    63
  5. botrecon09

    botrecon09 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/2/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bố trẻ con có thể nhai bài này để ru con cũng được:

    Trên trời có đám mây xanh
    Trên trời có đám mây xanh
    Có con chó chạy loanh quanh mấy vòng
    Hỡi cô môi thắm má hồng
    Rằng nay cô đã có chồng hay chưa
    Bỗng nhiên có một cơn mưa
    Từ đâu dội xuống giữa trưa nắng hè
    Để cho mấy chú cá mè
    Rủ nhau kết lại thành bè trôi sông
    Thế rồi xa lắm mùa đông
    Thẫn thờ em bé ngóng trông mẹ về
    Trên núi có một đàn dê
    Tìm suối uống nước đi về phưng nam
    Ông mặt trời màu da cam
    Ngập tràn ánh nắng ngôi làng xa xa
    Trong vười chuối đã ra hoa
    Chuồn chuồn ớt đỏ bay ra bay vào
    Ông nội ngồi hút thuốc lào
    Tiếng kêu sòng sọc đi vào giấc mơ
    Chiều thu lớp học i tờ
    Thầy cô ngồi nhớ nhũng giờ liên hoan
    Thế là đã nở hoa xoan
    Khắp sân, khắp ngõ chỉ toàn trắng tinh
    Giữa đường có bục bùng binh
    Chú công an đứng rình người đi sai
    Ba lô nặng trĩu hai vai
    Bộ đội tập luyện một hai bước đều
    Hoàng hôn đỏ ối mỗi chiều
    Bầu trời mơ ước cánh diều tuổi thơ
    Ao hồ, mặt nước xanh lơ
    Lục bình tim tím thẫn thờ buồn trôi
    Đầu ngõ cô bé bán xôi
    Đôi mắt đen lánh, đôi môi ửng hồng
    Cơn mưa tạo những cầu vồng
    Để cho ai đó chưa chồng vẩn vơ
    Định làm thơ đến giao thừa
    Nhưng mà mệt quá, xin chừa lại đây
    Nếu mà các bác thấy hay
    Thì em xin nguyện ăn chay một tuần!
     
    vomattit thích bài này.
  6. pamaiutit

    pamaiutit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/6/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    hihi, em chưa có con nhưng mà hay ru cháu lém, em hay ru bài" chúc bé ngủ ngon"
    "Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi
    Để những giấc mơ còn mãi bên em
    Bé ơi ngủ ngoan, trong tiếng ru hời
    Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ
    à ơi, à ơi, à à ơi... "
    và 1 bài " em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày" , bài này mẹ em hay hát ru em trai em, và cũng hay hát nên em thuộc, hát ru cháu :D
     
  7. mai_lan

    mai_lan Banned

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    mình sắp có em bé mà mình chưa có nhiều bài hát ru cho bé.cảm ơn các bạn nhé
     
  8. vietsoco

    vietsoco Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    cam o moi nguoi nhe, fai o nha trong be nua thang, may nho co web nay cho minh nhung bai hat ru...
     
  9. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    Cảm ơn các mẹ nhé, em đánh dấu cái.
     
  10. phuonganh13

    phuonganh13 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    2,255
    Đã được thích:
    413
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    Tiếc là tớ làm mất cái file lưu các bài hát ru rôi; Còn nhớ 1 ít post lên các mẹ tham khảo nhé
    1. Bài 1

    à ơi.....................
    bao giờ trạch đẻ ngọn đa
    sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình
    à ơi..........................
    Bao giờ cây cải làm đình
    gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta
    à ơi.........................

    Bao giờ cho đến tháng ba
    ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng
    hùm nằm cho lợn liếm lông
    1 chục quả hồng nuốt lão 80
    nắm sôi nuốt trẻ lên 10
    con gà be rượu nuốt người lao đao
    à ơi......................................

    Bài này mình hay hát nhất (còn nữa nhưng không nhớ hết ngay; bản chất bài này được ghép từ nhiều bài nhưng khi hát liền nhau rất vần)
     
  11. Bocagao

    Bocagao Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    chào cả nhà co ai co lik dơn nhung bài hát du con bác bộ không cho mình sin di.
     
  12. tungns

    tungns Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=aZrZr8_tbVbR đây là link nhạc ru con rất đầy đủ các bạn vào đăng ký thành viên của trang web để down nhạc về máy tính. Mình sắp làm bố nên sưu tầm các bản nhạc ru con về cho vợ mình nghe để sau này thực hành ru con. Ai có hoặc sắp có em bé thì những bài hát này rất cần thiết để ru con ngủ.
     
  13. tiennam

    tiennam Banned

    Tham gia:
    29/11/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    Mình có 1 số bài hát dân ca Nghệ tĩnh, ai cần liên hệ mình mình sao chép đĩa cho. Vì không biết up lên mạng!
     
  14. Khoai Tay iuiu

    Khoai Tay iuiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/7/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    CẢm ơn các chi nhé,nhờ vậy mà em update thêm mấy bài hát ru cho con em.
     
  15. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    Mình thấy có một số đĩa CD, VCD, DVD hát ru cho trẻ đấy. Theo mình thì bọn mình nên tập hát ru, thay vì mở đĩa cho bé nghe :)
     
  16. quynhchi_151

    quynhchi_151 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/2/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    Hi cả nhà, cái này đúng là cái mình đang cần. Thanks cả nhà nhiều nhiều^^
     
  17. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    Dân ca Nghệ Tĩnh rất hay. Đợt về thăm quê Bác vừa rồi mình cũng mua 4 đĩa.

    Theo mình thì muốn phát triển EQ cho trẻ, để trẻ có tâm hồn Việt thì có lẽ cách hiệu quả nhất là hát ru trẻ những bài hát ru, dân ca Việt Nam :)
     
  18. mityeucuame

    mityeucuame Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/7/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
  19. phuonghoa_05

    phuonghoa_05 menamkhanh

    Tham gia:
    2/10/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    cho em đánh dấu để còn ru con ...................................
     
  20. ducanhstone

    ducanhstone Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Những bài hát ru con trẻ?

    các bố mẹ có biết bài ru nào mà có một đoạn như này, mình rất thích bài ru này mà không thuộc hết, chỉ nhớ được một đoạn như sau, ai biết thì chỉ giúp mình nhé:

    .....
    Cây bầu lào ngọn cao ngọn thấp...
    Cây bầu đất ngọn dọc ngọn ngang...
    Cây quả dưa gang sọc vàng sọc trắng...
    Cây quả mướp đắng trong trắng ngoài xanh...
    Em có yêu anh thì ngỏ lời ra...
    .....

    Mình chỉ nhớ được một đoạn này thôi. Các bố mẹ biết thì giúp mình với nhé. cảm ơn mọi người nhiều!
     

Chia sẻ trang này