Ðề: Mèo sinh tháng 8, tháng 9/2011 vào đây nhé Nhưng mà vẫn phải cho đi, mình thì cảm thấy cho con đi học con lớn hơn nhanh hơn, hiểu biết nhiều.
Ðề: Mèo sinh tháng 8, tháng 9/2011 vào đây nhé Chắc là trường điểm mới thế, trường con mình cũng dạng rìa rìa thành phố thôi nên không thấy thi đua gì cả.
Ðề: Mèo sinh tháng 8, tháng 9/2011 vào đây nhé Trường công cô giáo thờ ơ thật, sáng nay con mình đi học, cũng tự biết khóc lóc không giải quyết được gì nên cứ yên lặng để mẹ bế đi, đến lớp thì quệt mắt mếu máo thương quá, nhìn con xót hết cả ruột, vậy mà chả cô nào dỗ cháu cả. Thấy bác bảo con dạo này nhìn xanh như tàu lá thương, biết làm sao bây giờ, không cho con đi học thì con không trưởng thành tốt được, mà cũng không có ai trông, mà cho con đi học con đã quá còi lại càng còi.
Ðề: Mèo sinh tháng 8, tháng 9/2011 vào đây nhé đúng rùi các cô bực mình, bé nhà e về cũng kể đi học bị nôn cô mắng mà hic, nói chung đi học cũng tội con nhỉ
Ðề: Mèo sinh tháng 8, tháng 9/2011 vào đây nhé nhà e cũng thế, ko dám cho đi công vẫn cứ xót con hic, đúng là tốn kém thật nhưng đành chấp nhận thôi vì ít ra được chăm sóc hơn
Ðề: Mèo sinh tháng 8, tháng 9/2011 vào đây nhé Đúng đấy, bạn ấy đi mấy buổi về mà hát véo von nhé, ở nhà mẹ chẳng dạy hát bao giờ .
Ðề: Mèo sinh tháng 8, tháng 9/2011 vào đây nhé Meo nhà mình 3/9, sắp tròn 3 tuổi, ngoan lắm, ko bướng tẹo nào, bảo được. Cô chị 6 tuổi còn bướng hơn ấy.
Ðề: Mèo sinh tháng 8, tháng 9/2011 vào đây nhé Mèo nhà em thì ngoan nhưng thỉnh thoảng cục đánh em mặc dù rất yêu em.
Ðề: Mèo sinh tháng 8, tháng 9/2011 vào đây nhé Giống nhà chị, cô chị hơn 6 tuổi suốt ngày tranh dành với em, oánh em thôi, mà em thì rất quý chị .
bé nhà mình cũng mới đi học đầu tháng 6. 2 tuần đầu cả nhà đều khủng hoảng vì câu duy nhất nó nói là con không thích đi học, vì sao con ghét đi học vậy mẹ . lên trường k ăn, trưa k ngủ ngồi chơi với cô, về nhà là lè nhè rên rỉ, không ăn gì luôn, sữa cũng không uống và đi ngủ từ khi 7g tối, có khi 6g nó đã nằm lên giường bảo mệt và ngủ rồi. Cô bảo nó là trường hợp đặc biệt của trường luôn vì gặp cô nào cũng nói câu con k thích đi học, cho con về . Nhưng mẹ kiên quyết vì k sớm thì muộn bé vẫn phải đi học mà, giờ thì ukie roài, sáng dậy xách cặp đi học, mặc dù cũng k tươi lắm nhưng chỉ buồn chút xíu buổi sáng thôi, lên lớp chơi vui vẻ. Mừng quá chừng luôn. Mình nghĩ môi trường học cũng quan trọng, các cô phải thật sự thương bé, mà cái này chắc trường tư tốt hơn trường công nhỉ, nên các mẹ có đk thì nên cho học trường tư