Cám ơn mẹ hanhphuc_trontron nhiều nhé. Chúc các con hay ăn chóng lớn, đi học ngoan cho các bố các mẹ yên tâm đi làm. Hi... tớ thấy có topic các con sinh tháng 3,4/2011 và 11,12/2011 nên tớ lập topic cho các bé sinh tháng 8, tháng 9/2011 nhé. Các bố các mẹ có con sinh tháng 8,9/2011 vào đây chia sẻ xem bé thế nào nào.
Ðề: Bố mẹ nào có con sinh vào tháng 8, tháng 9/2011 thì vào đây nhé Bé nhà tớ sinh 3/9 có tham gia được ko? Bé được 1 tuổi rồi, con trai mà được có hơn 9.5kg, thế vẫn hơi còi, tớ chả đo nên không biết dài bao nhiêu cm. Mọc được 8 răng cửa và 1 răng hàm, đã chập chững đi được mà chả nói được, được mỗi câu ạ là rõ to. Ăn vạ thì không ai bằng, hi... Uống sữa mỗi ngày 4,5 bình (mỗi lần 150ml), ăn ngày 3 bát cháo. hi... còn gì nữa không nhỉ?để nghĩ đã nhé, rồi sẽ chia sẻ thêm với các mẹ.
Ðề: Bố mẹ nào có con sinh vào tháng 8, tháng 9/2011 thì vào đây nhé Sao chả thấy có bạn Mèo nào sinh tháng 8, tháng 9 /2011 nhi?
Ðề: Bố mẹ nào có con sinh vào tháng 8, tháng 9/2011 thì vào đây nhé chị ơi có mèo nhà em này. mèo nhà em là tháng 9 ấy ạ. được 1 tuổi và biết đi giỏi rùi
Ðề: Bố mẹ nào có con sinh vào tháng 8, tháng 9/2011 thì vào đây nhé Mèo nhà em sinh 23/9 chị ạ. đi giỏi rùi, ngày ăn 1/2 bát cháo x 4 lần. sữa mới tập uống chắc khoảng 120ml/1 ngày thui hihi. răng được 8 răng cửa thùi, ăn vạ và đánh trả thì giỏi khỏi nói hihi. chắc giống zai nhà chị khoản này. người hơi bịi nhùn cóa 71cm thui và chắc là nặng được khoảng 9kg í ạ
Ðề: Bố mẹ nào có con sinh vào tháng 8, tháng 9/2011 thì vào đây nhé Thế ah, thế bằng Mèo nhà chị này, mà mèo nhà chị đi chưa giỏi đâu, mới lẫm chẫm đi một quãng thôi, mà cứ thích chạy ấy, cho nó đi chỉ sợ ngã thôi. Thế mèo nhà em sinh ngày bao nhiêu?Mèo nhà chị là sinh 3/9 đấy, chị sinh ở Phụ Sản Hà Nội ở Đê La Thành ấy.
Ðề: Bố mẹ nào có con sinh vào tháng 8, tháng 9/2011 thì vào đây nhé mèo nhà em đanh đá lắm. giành đồ với chị chuột ác liệt luôn hihi. em sinh ở BV Bưu điện chị ạ.
Ðề: Bố mẹ nào có con sinh vào tháng 8, tháng 9/2011 thì vào đây nhé Mèo nhà chị thi bị cai sữa từ lúc 5 tháng tuổi, nên chủ yếu uống sữa ngoài, mà chị cũng ít sữa nên bú ngoài từ mới sinh, sau đó chị bi tiểu đường nên phải uống thuốc, vì vậy mà cai sữa, khổ thân thắng bé. Chứ cô chị bú mẹ đến 22 tháng mới cai sữa ấy. Ăn vạ giỏi lắm, cứ lăn ra khóc, ông bà thì ko muốn cháu khóc lại dỗ dành. Chỉ sợ ông bà lại chiều cháu quá thì khó bảo.
Ðề: Bố mẹ nào có con sinh vào tháng 8, tháng 9/2011 thì vào đây nhé Thế chị Chuột nhà em có tỵ nạnh với em không, Chuột nhà chị suốt ngày mẹ không được bế em, mẹ bế con, cái gì cũng đòi mẹ, ko cho mẹ chăm em ấy, dỗ dành mãi đấy.
Ðề: Bố mẹ nào có con sinh vào tháng 8, tháng 9/2011 thì vào đây nhé đùng bài của chuột rùi. chuột nhà em cũng thế. mẹ mang em cho trung quốc đi. hu hu. kể cũng tội nghiệp. đẻ dày nên con cũng khổ chị nhỉ? hihi
Ðề: Bố mẹ nào có con sinh vào tháng 8, tháng 9/2011 thì vào đây nhé uh, cũng thương cô chị nên phải cố gắng san sẻ cho đều không Chuột lại buồn.
Ðề: Bố mẹ nào có con sinh vào tháng 8, tháng 9/2011 thì vào đây nhé Chuột nhà chị ai hỏi xin em cũng cho hết.
Ðề: Bố mẹ nào có con sinh vào tháng 8, tháng 9/2011 thì vào đây nhé hí hí nghĩ cũng tội con chị nhỉ? mà thành ra em cứ cáu gắt con em thui ấy. con em thì khó ngủ con chị thì nghich nên lại càng tội thương huhu
Ðề: Bố mẹ nào có con sinh vào tháng 8, tháng 9/2011 thì vào đây nhé biết làm sao được em, thế Mèo nhà em biết làm gì rồi, thấy các mẹ bảo con 13thangs tuổi đã ăn cơm, còn con nhà mình vẫn ăn cháo, chưa nói gì cả, chậm nói quá.....Chỉ mới biết mỗi câu "ạ".
Ðề: Bố mẹ nào có con sinh vào tháng 8, tháng 9/2011 thì vào đây nhé Bé nhà em thì cứ bi ba bi bô nào cha cha nào ma ma, nào um mom... nghe cứng lắm í
Ðề: Bố mẹ nào có con sinh vào tháng 8, tháng 9/2011 thì vào đây nhé Chào các mẹ có nhóc mèo, mình cũng sinh bé cuối tháng 8 âm, bg lại sắp tập 2, chuẩn bị sinh tới nơi rồi, con đầu mới 12 tháng, vẫn đang ăn cháo, chưa biết nói, chỉ cứ mum mum, thỉnh thoảng mẹ mẹ, bà bà, gọi ông nội thì AA, chậm lắm, nghịch khỏe bò thoăn thoắt mà cho tập đi ko chịu đi nên chậm đi quá. Cung thương con còn nhỏ phai cai sữa sớm, thương lắm, bg ở nhà với ông bà nội cuối tuần mình mới về là ôm riết lấy, nhìn thấy mẹ là cười toe toét yêu lắm lại càng thương con hơn.Đẻ dầy quá nên vất vả cả nhà...................
Ðề: Bố mẹ nào có con sinh vào tháng 8, tháng 9/2011 thì vào đây nhé Thích thế, bé nhà chị không chịu bi bô gì cả, hôm trước chị có nghe buối nói chuyện của Bác sĩ Sương, trưởng khoa tai mũi họng viện nhi Trung ương nói về đề tài trẻ bị điếc nhẹ mà ở nhà không biết Bác sĩ có nói là nếu trẻ có những hiện tượng sau thì nên chú ý: 1. Ngồi xem ti vi mà luôn cầm điều khiển để bật tiếng to lên. 2. Cô giáo phản ánh trẻ hay quay ngang ngửa hỏi bài hay nói chuyện với bạn. rồi gi gi... nữa, nhiều lắm. Trẻ bị điếc nhẹ nên mới mở tiếng ti vi to, và vì điếc nhẹ nên không nghe rõ cô giáo giảng bài nên mới quay ngang quay ngửa để hỏi chuyện, hỏi bài bạn. Trẻ sơ sinh mà bị điếc bẩm sinh thường không nói được, vì có nghe thấy mọi người nói gì đâu mà nói theo. hi... Bác sĩ bảo là trẻ bình thường thì 1 tuổi là phải nói được từ đơn giản như mum mum, bà, mẹ..., 1,5t nói được cau 2 đến 3 từ... Thế mà con nhà chị 13 tháng rồi chả chịu học nói, được mõi từ "ạ" rõ to. hi..........
Ðề: Bố mẹ nào có con sinh vào tháng 8, tháng 9/2011 thì vào đây nhé Trời, mẹ nó đẻ dầy quá tội nghiệp Mèo lắm đó, nhà chị 2 đứa: cô chị 4,5t, cu em 1t mà thấy tội nghiệp cô chị ghê ấy. Nhưng mà thôi, chót rồi thì phải cố thôi em ah. chú ý đừng để Mèo thấy tủi thân nha. Chả bù Mèo nhà chị, nói thì không chịu, nhưng giờ đi giỏi lắm, không cho nó đi nó gào lên, ưỡn lên, đòi xuống đất đi, không chịu cho bế đâu. Bé tý đã biết ăn vạ và dỗi rồi.
Ðề: Bố mẹ nào có con sinh vào tháng 8, tháng 9/2011 thì vào đây nhé Bé nhà em 5/8, giờ là hơn 14 thang, đi chạy nhanh như ăn cướp, 8răng, 11kg cao 78cm.Em đang cho uống Cansua3 các mẹ ak! ko bit có tác dụng ko? 3 bữa cháo, và 300ml sữa 1 ngày.Nhưng mà cho ăn đến khổ, vì con nôn trớ nhìu các mẹ ak.Bi jo vẫn chẳng ăn thô đc j, cháo xay mịn bé mà ăn cũng khố ghê. Làm thế nào bi jơ các mẹ?Cứ tập ăn j to to 1 tý là oẹ hết ngay.Mà bi jơ đêm nào ngủ cứ tỉnh dậy là gào khóc váng lên, 1 đêm 5,6 lần.Chán thế các mẹ ak! mẹ nào có ý kiến j, tư vấn cho nhà em với ak!
Ðề: Bố mẹ nào có con sinh vào tháng 8, tháng 9/2011 thì vào đây nhé bé nhà em vẫn ăn cháo xay chị ạ. hic cũng mới biết ạ thui chứ nói chưa rõ gì hết ấy