Ðề: Làm quen với các mẹ thích đi chùa mình cũng thấy mọi người bảo bên đó đẹp lắm nhưng chưa đến bao giờ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đi chùa Tớ cũng thích lên chùa nhất là hồi còn sinh viên, nhưng giờ công viêhc bận lại không thường xuyên đi.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đi chùa ôi một sở thích của c, c cũng thích đi chùa lắm nè, hjhj, dạo này hơi bận nên ít đi, chứ lúc trước có thời gian rảnh là chị đi ngay, c thích lên mấy chùa trên núi lắm , nhất là ở Bà Rịa
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đi chùa Ở quê em thường theo mẹ đi chùa lễ lắm. Nhưng lên Hà Nội em ít đi hẳn, chỉ có rằm với mùng 1 con bạn thân rủ em mới đi chứ đi 1 mình em hơi ngại.! Hix. Đi chùa cảm giác nhẹ nhàng, thanh tịnh lắm!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đi chùa Mình hay đi, lúc nào mệt mỏi quá cũng hay đến chùa chơi với mấy nhóc ở đó
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đi chùa nhiều lúc gặp rắc rối trong cuộc sống. đi chùa để cảm thấy yên ổn và bình tâm hơn
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đi chùa Đi chùa để thể hiện tấm lòng thành kính sống hướng thiện, làm theo lời Phật dạy. Nếu ko có thời gian đi chùa thì m vẫn sống hướng thiện, hiếu thảo với bố mẹ, ko làm việc hại người lợi mình thì như vậy chúng ta cũng tích phúc cho đời rồi.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đi chùa Mình cũng ngai đi chùa, thật ra là lười đi, chứ chỗ mình làm gần chùa lắm.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đi chùa đúng là đi chùa hay không thì chủ yếu là mình tin vào lời Phật dạy, sống hướng thiện, tu ở tâm là chính thôi! Mình thì chỉ thích đi những chùa yên tĩnh, để có 1 khoảng không gian chiêm nghiệm lại cuộc sống.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đi chùa Mình cũng thích đi chùa, ngày rằm mùng 1 đi chùa ngồi nghe nhà chùa mở mấy cái đĩa nói về kiếp luân hồi giúp mình thanh thản
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đi chùa rất vui được làm quen với mẹ nó nhé..................................
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đi chùa Rất vui được làm quen với bạn, còn trẻ mà đã thích đi chùa rồi.