Ðề: Re: Các mẹ ơi có được mang theo đồ dùng gì vào phòng đẻ không? ui e vào phòng đẻ rùi lúc đợi truyền dịch để có cơn đau e đói nhờ bsi ra gọi ng nhà mang sữa bánh vào đều đc c ạ
Ðề: Các mẹ ơi có được mang theo đồ dùng gì vào phòng đẻ không? Trc khi vào phòng đẻ bs sẽ dặn mang 1chai nước và 2 miếng bỉm vào, điện thoại thì k cần thiết vì lúc đấy đau đớn chả gọi cho ai đc, mà gọi thì ngta cũng ko cho vào đâu ạ
Ðề: Các mẹ ơi có được mang theo đồ dùng gì vào phòng đẻ không? Chị Bảo Bình sinh ở Viện C ạ? ^^ hihi. lại nhớ bé hói nhà chị rồi ý
Ðề: Các mẹ ơi có được mang theo đồ dùng gì vào phòng đẻ không? Ôi chị nói làm em tưởng tượng ra cảnh ấy rồi. Các mẹ đau đẻ thi nhau gào khóc, rên la, hoặc nhăn nhó rặn, còn các bác sĩ thì cười nói hớn hở, rôm rả cả phòng đẻ hahaha
Re: Ðề: Các mẹ ơi có được mang theo đồ dùng gì vào phòng đẻ không? Năm nay mình sinh ở PSHN, mình đăng ký ở D3 nè Năm nay BV C đông lắm, hồi con lớn nhà mình năm Ất Dậu đã đông lắm rồi mà mình đặt phòng dịch vụ trước đấy rồi mà sinh từ 6h30 sáng, mãi buổi chiều mới có phòng đấy. Năm nay thì em cùng công ty đi thăm bà đẻ về bảo là có người nằm tận cửa WC
Ðề: Các mẹ ơi có được mang theo đồ dùng gì vào phòng đẻ không? ko phải chuẩn bị bỉm đâu mẹ nó cái này bệnh viện lo hết rùi
Ðề: Các mẹ ơi có được mang theo đồ dùng gì vào phòng đẻ không? bạn đẻ mà tớ cũng thấy hồi hộp háo hức thay, chúc cho mẹ tròn con vuông, nhớ vô đấy đừng kêu la nhìu kẻo k có sức mà rặn đẻ đâu hihi
Ðề: Các mẹ ơi có được mang theo đồ dùng gì vào phòng đẻ không? ak ak mẹ nó đi đẻ thì mang theo tiền và dthoai vô phòng sinh làm gì
Ðề: Các mẹ ơi có được mang theo đồ dùng gì vào phòng đẻ không? chị đến ngày rồi ah? đang chờ cơn đau ah? chị sinh ở viện nào thế? sinh xong nhớ vào truyền đạt kinh nghiệm cho em với nhé, hehe
Ðề: Các mẹ ơi có được mang theo đồ dùng gì vào phòng đẻ không? To luc vao phong sinh mang theo cai dth de ll voimgia dinh. Vua sih xog la cam dth goi luon cho chong thong bao. Cac me so roi thi cu deo cai tui dth dut vao do nao la dth, tien,... De de phong la tot nhat.
Ðề: Các mẹ ơi có được mang theo đồ dùng gì vào phòng đẻ không? chúc hai mẹ con mẹ ttronf con vuông nhé
Ðề: Các mẹ ơi có được mang theo đồ dùng gì vào phòng đẻ không? cảm ơn các mẹ, bổ ích quá, em lại tưởng là k cầm gì cơ. Thế này là e sẽ mang đt, bánh, nước, bỉm , tiền vào cho yên tâm !
Ðề: Các mẹ ơi có được mang theo đồ dùng gì vào phòng đẻ không? Mình thì chỉ cầm điện thoại vào phòng đẻ, mình nhớ sau khi đẻ xong, còn đang nằm trên bàn để khâu, bsi ra gọi người nhà mà ko thấy ai thưa vào hỏi mình người nhà em đâu? mình điên quá gọi ngay cho chồng quát um lên, cả bsi, yta đều cười bảo mình cứ từ từ, ko vội (bsi quen ra tìm người nhà lấy pbi cho kíp đỡ đẻ)
Ðề: Các mẹ ơi có được mang theo đồ dùng gì vào phòng đẻ không? 3 tuần nữa tới lượt em rồi các mẹ ơi, em hồi hộp quá (((
Ðề: Các mẹ ơi có được mang theo đồ dùng gì vào phòng đẻ không? E còn hơn gần 3 tháng nữa mà c làm e sốt sình sịch ko kém )) đẻ về xong nhớ báo cáo c nhá :-\"
Ðề: Các mẹ ơi có được mang theo đồ dùng gì vào phòng đẻ không? lúc đau đẻ e đang ở cty nên khi đi sinh chả mang gì, em đón xe thẳng tới bv luôn. Chồng với chị mang rất nhiều đồ vào nhưng thứ mình cần thì vẫn thiếu, vậy là lại phải đi mua thêm chứ chạy về nhà xa lắm... lúc đi sinh chỉ cần mang dt, tiền, quần lót giấy và bvs sau sinh... khi sinh bé xong mới cần thêm đồ cho mẹ và bé
Ðề: Các mẹ ơi có được mang theo đồ dùng gì vào phòng đẻ không? cùng đợt với em đây ạ giờ cứ ngày nào cũng đếm ngược ý chị nhỉ? mong quá rồi và cũng lo lo nữa ^^
Ðề: Các mẹ ơi có được mang theo đồ dùng gì vào phòng đẻ không? Em 39 tuần rồi nè, vẫn ngâm cíu mà hôm trước được giới thiệu 1 chị làm ở nhà D bvps HN nên đang theo chị ấy. Em vào khu D xem các mẹ đẻ thấy thoáng mà sạch sẽ lắm. Tiền nộp khi ban đầu nhập viện là 7 triệu trong đó 4 triệu tiền dịch vụ, 3 triệu còn lại thanh toán giường chiếu thuốc men khi ra viện. Em ngồi ngoài phòng đẻ hơn 2 tiếng mà thấy các bé cứ gọi là ra vèo vèo, thỉnh thoảng có 1 chị bác sĩ hoặc y tá bế 1 bé ra, nhìn thích lắm, chả thấy các mẹ rên la khóc lóc gì cả bác sĩ nào nhìn cũng dễ tính lắm. Đang định theo nốt mà ko biết lúc em chuyển dạ còn phòng mà sinh ko đấy. Hi vọng là nhờ được chị kia. Tối nay em lại đi sang đấy khám đây. chị kia khám cho em luôn