Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? không phải ai cũng như vậy đâu bạn ơi???????????
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? dĩ nhiên là k phải ai cũng vậy, nhưng xã hội bây giờ rối loạn tốt xấu lẫn lộn lắm
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? tốt xấu bao giờ chả lẫn lộn đan xen, đâu phải bây giờ mới vậy. Quan trọng là có can đảm và bản lĩnh để tốt cũng chơi mà xấu cũng chiến ko?
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Có thể bạn là người kém may mắn trong chuyện tình cảm thôi chứ thực ra trong xã hội này còn nhiều người đàn ông tốt lắm.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? tốt hay xấu cũng chỉ là tương đối và còn tùy thuộc vào hoàn cảnh nữa. Do đó cứ sống lạc qua vui vẻ và hài lòng với những gì mình đang có. hehe................
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? em cảm ơn chị đã động viên em, cứ lạc quan và kiên nhẫn chờ
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? dòng đời xô đẩy nên mới ra nông nỗi này, he he
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? em k được bản lĩnh như chị đâu ah , niềm tin như tờ giấy trắng, khi nó bị vò nát chăng thể nào làm phẳng dc nữa
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Chuẩn ko cần chỉnh mn nhỉ? Em cũng nghĩ vậy đấy. Nghiêm túc ngay từ đầu những gã có ý định ko nghiêm túc sẽ tự động rút lui.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Chắc tại bạn chưa gặp đúng đối tượng của mình đấy thôi ,còn rất nhiều người tốt đấy bạn à ,đừng quá bi quan .Sẽ sớm thôi bạn sẽ gặp được người yêu lý tưởng của mình đấy hãy lạc quan yêu đời lên bạn nhé.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? hay là do mn dễ bị lừa quá nên ai cũng lừa được ^^!
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Cứ từ từ ,tại duyên chưa đến thôi bạn à ,có gì đâu mà vôi vàng chứ em. Thủng thẳng rồi anh ấy cũng sẽ xuất hiện ngay thôi. Úm ba la .......................
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? cảm ơn chị đã động viên, em giờ chẳng quan tâm nưã, muốn đến đâu thì đến
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? thế tờ giấy vò nát rồi thì chẳng lẽ ko thể dùng được nữa à, đâu nhất thiết giấy dùng được phải là giấy trắng và giấy phẳng. Tờ giấy bị vò nát rồi, vẫn chẳng sao quan trọng là bản thân nghĩ sao về tờ giấy đó thôi