Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? rồi sẽ có những người chân thành đến với mình, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà,
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Thank a. Em nghĩ tỷ lệ đó chỉ chiếm khoảng 1%
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Mình cũng đang nghi ngờ ng iu mình đây, ko biết ng ta có thật lòng vs mình ko nữa
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? em thấy xã hội h phức tạp , cũng có lắm thể loại ng
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? mình nghĩ 100 người thì có khoảng 5-7 người , có nhiều người đôi khi nói miệng vậy nên mình có ác cảm với họ. Còn thực ra thì họ cũng rất tình cảm. Bạn cứ vào topic khoảnh khắc của bố đó, ngắm các ông bố trẻ hiện tại trên lamchame sẽ thấy có niềm tin hơn.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Một khi đã mất niềm tin khó lấy lại lắm anh ạ
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Tùy từng người nói thật ra thì con trai tốt thời buổi này hiếm có
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? em đừng bi quan như thế chứ, chồng mình cũng đã yêu mình 5 năm và giờ đã có 1 baby rùi, cũng tình đầu của cả 2 vợ chông luôn, ban học cấp 2 mà
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? OMG, vậy là vẫn còn khoảng 10-20% đàn ông suy nghĩ mọi con đường đều đi tới....ghế đá. @_@ nếu có hứng thú, bạn nên tìm hiểu thêm về đàn ông, sẽ có lợi sau này đấy.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Tỷ lệ đó 1/10000000 khó lắm ah , không khả thi cho lắm
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? một khi đã chán thì làm gì có hứng thú để tìm hiểu nữa anh ơi !
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Bác này nói quá chuẩn ấy chứ hiccccccccccccccccc
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? vẫn có những đàn ông đứng đắn mà, bạn bè e thế hay mình chưa nhìn ra nhỉ,hi
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Con chim đã từng bị thương sẽ luôn cảnh giác cao độ và luôn sợ cành cong... Nhưng nghĩ thoáng hơn một chút, đơn giản hơn một chút, bạn sẽ thấy mọi người xung quanh cũng thân thiện, đáng yêu đấy chứ. Mở lòng ra bạn nhé. Và mong sẽ sớm thấy tin vui của bạn trên này nha !
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Không phải ai cũng xấu. Xã hội hiện tại đúng là quá nhiều người xấu. Càng ngày càng ít người tốt. Vì người tốt bao giờ cũng bị thiệt 1 ít, lên càng ít người muốn làm người tốt. Nhưng không phải ai cũng xấu Nếu cứ thấy ai cũng xấu, thì chẳng tin nổi ai cả. Thành ra Tào tháo. Rồi sẽ tự nghi ngờ chính mình, không biết đâu mà tin tưởng nữa. Sẽ................................
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Tiếc là dính vào chữ ình thì lý trí bị lu mờ roài =))
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Lí trí mà không làm chủ được, thì chỉ có nước............ Không thể mù quáng, trong bất cứ trường hợp nào cả. Cố gắng đến đâu hay đến đấy.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Cũng thùy thôi ạ, còn duyên số nữa. Mình thấy nhiều người cũng chân thành lắm
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? đừng suy nghĩ tiêu cực thế, trong cuộc sống phải có người này, người kia, bàn tay còn có ngón dài, ngón ngắn mà em. Hãy thoải mái đi rồi em sẽ gặp dc người thật sự với mình câu này hay