Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? ng y 3 năm của e rất tôn trọng e, mn tự tin lên, suy nghĩ thoáng đi
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Mình cũng không tin ai tuyệt đối cả. Và sẽ mãi mãi như vậy. Nhưng hiện tại mình vẫn có niềm tin vào cuộc sống chỉ là ko tuyệt đối thôi. Mà nghĩ cho cùng thì có gì là tuyệt đối đâu.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? tớ ủng hộ ý kiến của bạn, mn mất niềm tin quá
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Ko pải ai cũng như vậy đâu ạ, có ng nọ ng kia mà b, có thể do bạn chưa gặp đc ng hợp vs mình thôi.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Mẹ nó chưa gặp được người tốt đó thui. chứ phải toàn bộ đều như vậy đâu ah. em cũng đang ế vì chờ người tử tế để iêu đây Mn ah)
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Thời đại này con trai hay con gái thì đều như nhau, lấy vợ lấy chồng mấy ai yêu không tính toán, vô điều kiện đâu. Các mợ thì cũng thích chồng ăn học, có việc làm, kiếm ra tiền, về nhà vẫn giúp vợ việc nhà, thích mẹ chồng chiều, thích nhà chồng có nhà cửa sẵn sàng, đẻ con ra có bà nội trông..... Có phải yêu vô điều kiện gì đâu mà cứ trách đàn ông nhỉ. Thử hỏi giờ 1 anh công nhân, trình độ cấp 1-2 mọt lòng yêu thương chờ đợi hàng mấy năm trời , lấy nhau xác định về quê hay thuê nhà , lương vài ba triệu ăn chả xong thì các mẹ có yêu không ? Nói người nhìn lại mình thôi.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Chị gái ơi, chắc chị nên suy nghĩ thoáng hơn 1 tí, "mục đích cuối cùng" có lẽ là điều hiển nhiên chị ạ, nhưng người yêu mình thực sự sẽ tôn trọng mình trong chuyện đó. Chị đồng ý hay k thì ty của họ với chị k thay đổi. Nếu chị yêu và chấp nhận chuyện đó thì đừng nghĩ họ xấu nữa nhé, vì đó là sinh lý của đàn ông, huống hồ chi là nếu chị chấp nhận thì đừng suy luận linh tinh nữa. Chúc chị có ty đẹp!
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? con trai bây giờ ai chẳng như vậy em ơi, quan trọng là do mình thô9i
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? mình cũng nghĩ thế,nếu tất cả đàn ông đều thế thì mình và các mẹ đang sống với......những người ko đáng tin.?! Cá nhân mình vẫn tin,nhưng ở mức độ nhất định.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Số các mẹ ạ. Chắc kiếp trước mình ko tốt nên kiếp này mình gặp toàn người đểu. Còn kiếp trước làm phúc tốt thì kiếp này ko phải khổ vì tình. Em gặp nhiều người đau đớn khổ nhục khốn khổ vì tình lắm. Em thương người ta lắm.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Con chim đã từng bị thương sẽ luôn cảnh giác cao độ và luôn sợ cành cong... ming thấy cái này đúng quá/có ai với moi tình 7 năm rùi dung lại chưa a?
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Không tin được đâu bởi vì ai làm gì chả có mục đích @@ nhưng cơ bản là mình chấp nhận đc đến đâu thôi vì làm gì có ai hoàn hảo. Khuất mắt trông coi ko biết ko nghĩ ^^
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? nói vậy chắc các mẹ trên này cũg k đáng tin hết hay sao? đời cũg lắm loại ng nên b đừng bi quan quá. m cũg như b cũg gặp toàn ng như thế nhưg vẫn tìm đc ng tử tế trog số đấy thôi. mặc dù k pải tử tế hoàn toàn đâu nhé
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Mình đoán bạn này nói về con trai trong vấn đề tình cảm đây. Ở đời nhiều ng tốt cũng nhiều người xấu nên chỉ biết khuyên bạn đừng nên tin người nhanh quá thôi
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Đàn ông giờ khó tin lắm. không phải ai cũng vậy nhưng như mình nè, chồng mình ai nhìn cũng đánh giá là hiền lành, con người của công việc. thế mà lúc cưới về mình mới biết lịch sự yêu đương rất hoàng tráng nhé, lúc yêu mình còn tán thêm mấy em nữa cơ.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Giờ đàn ông quả thật khó lường, chẳng biết thế nào mà lần cơ, khổ thế,, khéo nhắn tin cho ny rồi lại cop pas thành mấy bản rồi cc cho nhiều số đt khác ấy chứ
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? HIx. Giống em quá. Chắc kiếp trước nợ nần ai mà kiếp này mãi vẫn chưa gặp được người trong mộng. Toàn thích những thành phần có mục đích. ... bla bla. Mà em thì k muốn vạch mặt, biết rồi thì tảng lờ, ... để người ta chủ động rút quân
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Mình thấy zai hay gái thì cũng có người nọ người kia, chẳng giới nào hoàn hảo cả.