Không hiểu sao em chẳng tin nổi ai nữa, ai cũng có "mục đích cuối cùng". Các mẹ có kinh nghiệm trong chuyện này chia sẻ dùm e . Em rất sợ khi một lần, hai lần , ba lần...... đều vậy cả. Chẳng lẽ không có ai đủ tin cậy hay sao
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? sao vậy ah? mình thấy không phải ai cũng vậy mà, như chồng mình hiện tại là người yêu 5 năm của mình là tình dầu cũng là tình cuối luôn
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Thời nào cũng có người này người kia, đáng tin và không đáng tin cả
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Mình gặp nhiều Trường hợp như bạn rùi Ko những thế mà còn làm ảnh hưởng tới những bạn nữ xung quanh nữa Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Rùi bạn sẽ gặp được ng để bạn tin cậy suốt cuộc đời
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? đừng suy nghĩ tiêu cực thế, trong cuộc sống phải có người này, người kia, bàn tay còn có ngón dài, ngón ngắn mà em. Hãy thoải mái đi rồi em sẽ gặp dc người thật sự với mình
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Like mạnh cho cái câu " Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên" Nhưng nhìn chung mà nói chắc khoảng 80-90% đàn ông có suy nghĩ mọi con đg cuối cùng đều đi tới... hehe
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? hèm hèm thay mặt cho nửa bên kia, mình xin tuyên bố, chả tin được thằng nào cả. Đấy cũng là suy nghĩ trước đây của mình, nhưng sau này mình hiểu đa số là do tính cách con trai thôi, bên cạnh đó cũng vẫn còn có rất nhiều người đáng tin, chúc bạn sẽ may mắn tìm được người đáng tin. PS: dùng lý trí để tìm thì dễ thấy hơn.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? hí hí, bác này chắc là boy rồi ah, em thấy dùng lý trí nhiều quá cũng chưa chắc là hiệu quả nhất, mình nên dùng là trái tim - lý trí và cảm giác nhé
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Dùng nhiều thế tốn lắm bạn ạ giờ cái gì cũng tăng, điện, nước, xăng đều tăng rồi, tiết kiệm xí.
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? vậy thì AQ đi, ai cũng thế nên thấy người nào phù hợp thì cùng cố gắng thôi
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? cứ từ từ, đừng nóng vội hihi đôi khi kg mong muốn điều gì thì nó lại đến
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Mình cũng là BOY mà Ng iu mình và mình rất hợp tính nhau, lúc đầu cũng bị ảnh hửong bởi báo đài, nhiều tin đưa kêu Con trai ko tin tửong được rùi bị 1 ng bạn ở trọ cùng do đổ bể tình cảm nhiều lần làm ảnh hưởng nên Cũng ít tin tưởng trong thời gian đầu. Nhưng bây giờ thì OK rùi, tin tửong mình gê gớm Mặc dù h yêu xa nhưng mình đã xác định ngay từ đầu rùi, cũng ko có ràng buộc j hay vì mục đích j cả, mục đích duy nhất là LAO ĐỘNG HĂNG SAY để 4 năm sau cưới thui
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? úi, đã lao động hăng say để 4 năm sau mới cưới ah, nhà này quyết tâm như nhà mình hồi trước, hi hi
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? còn tùy thuộc vào mình nữa mà bạn....đâu phải chỉ là do con trai đâu
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? em nghĩ do chưa gặp đúng người thôi,ai iu mình cần mình thì m k biết quý,m phũ,để r chạy theo những thằng k cần m,k coi mình ra j,đời e éo le quá(
Ðề: Bây giờ con trai chắc chẳng ai đáng tin các mẹ nhỉ? Ý em là ai đến với em cũng chỉ lợi dụng, không có ai chân thành c ạ