Cảnh sát Mỹ đã đóng cửa một nhà trẻ ở Tulsa, bang Oklahoma, cuối tuần qua để điều tra về cái chết của một bé trai hai tuổi được tìm thấy trong tình trạng bị trói hai tay và miệng dán băng dính. Nghi phạm giết cháu bé là Vicki Leigh Chiles, một nhân viên trong nhà trẻ. Cô ta là người duy nhất có mặt tại đó vào thời điểm xảy ra vụ việc. Theo biên bản hỏi cung, Chiles khai rằng cậu bé đã làm mất trật tự trong giờ ngủ trưa. Vì thế, cô ta dùng băng dính dán miệng đứa bé lại và bỏ đi. Khi quay lại, Chiles thấy cậu bé nằm bất động trên sàn. Chiles đã bị bắt giữ và không được tại ngoại vì tội giết người cấp độ một. Cơ quan chức năng giám sát các trung tâm trông trẻ cũng đang tiến hành điều tra cơ sở của cô ta. Ngọc Thanh (theo AOL) pó tay........... pó chưn..........pó toàn thân
That buon la o viet nam bay gio dang xuat hien su viec +voi nhung co nuoi day tre tuy chua den muc kinh khung nhu the nay nhung cung da gay ra nhung chuyen rat dau long <an chan tien trong khau phan an cua cac chau_trong tre 6 thang de be bi chong xam hai..>that la chang yen tam khi giao cac chau nho cho nhung con nguoi mat het luong tri nhu the .
Đọc tít mà giật mình tưởng ở VN. Hóa ra ở đâu cũng có người tốt người xấu. Cách tốt nhất để phòng ngừa là phải tìm hiểu thật kỹ về nơi mình sẽ gửi con và người trực tiếp chăm sóc con mình. Híc, nhưng tìm hiểu thế nào là đủ nhỉ? Mình cũng chịu thôi, chẳng lẽ lại an ủi là tại số?
Con mình đi học ở 1 trường mẫu giáo có tiếng ở HN cũng đã từng bị cô giáo dán băng dính vào mồm vì nói chuyện nhiều . Đọc xong tin này thấy hú vía may mà con mình ko bị làm sao . Tư cách của các cô giáo bây giờ xuống cấp 1 cách nghiêm trọng