Bé nhà mình được 5 tuổi rồi bây giờ mình có e bé nên mình để 2 bố con ngủ cùng với nhau vì mình phải chăm e bé, nhưng khổ một nỗi là khi bố cháu đi công tác thì bé không chịu ngủ với bà giúp việc mà cứ đòi xuống ngủ với mình trong khi tối mình vẫn phải chăm e bé con, mẹ nào có kinh nghiệm về vấn đề này thì chia sẻ giúp mình mới làm sao thuyết phục hay nói thế nào để bé có thể ngủ một mình được.
Ðề: Con gái không chịu ngủ một mình Bé nhà mẹ nó có thích nghe truyện cổ tích? hoặc có thần tượng siêu nhân hay công chúa Babie ko ạ? Nếu có thì mẹ nó hãy kể cho bé nghe 1 câu chuyện về những nhân vật đó...rằng những nv đó ko ko bjo đòi ngủ cùng mẹ cả, như vậy mới xinh đẹp, mới tài giỏi được )
Ðề: Con gái không chịu ngủ một mình Bé nhà mình rất thích nghe kể chuyện cổ tích mình sẽ làm theo cách bạn bảo hy vọng bé sẽ làm theo, cám ơn bạn nhiều nhiều.
Ðề: Con gái không chịu ngủ một mình bé thực ra vẫn còn trong tuổi đang cần mẹ chăm bẵm mà, mà bé cũng đã có thể ngủ nguyên giấc rồi, sao chị ko sắp xếp cho bé ngủ cùng, rồi nếu em bé quấy làm bé ko ngủ được, chị giảng giải cho bé hiểu là chỗ này ồn, ko thích hợp cho con, còn nếu bé vẫn có thể ngủ được thì nên cho bé ngủ chung, bồi đắp tình cảm, nếu cứ khăng khăng ko cho e là bé chỉ nghĩ mẹ ko thương bé thôi
Ðề: Con gái không chịu ngủ một mình mình nghĩ nên tìm hiểu kĩ lí do bé ko chịu ngủ với NGV để từ đó có thể linh hoạt tìm cách giải quyết, chứ cứ ép buộc sợ bé lại tủi thân đấy
Ðề: Con gái không chịu ngủ một mình đúng rồi đó , mẹ nó cứ từ từ giỗ dành cho con nó quen dần thói quen mới là được thôi ạ
Ðề: Con gái không chịu ngủ một mình Hóng... Con mình cũng 5 tuổi mà chưa dám cho ngủ 1 mình vì đêm hay dậy.Mà dậy lại nôn nên cứ fair kè kè bên cạnh để canh ông con.Oải lắm ý.