Con sông tô lịch chắc quá nổi tiếng rồi các mẹ nhỉ.Nhưng mà ở gần sông mới biết nỗi khổ và niềm vui.Các mẹ hãy cùng tâm sự về con sông giữa lòng thanh phố này nhé.
Ðề: Hội các mẹ Gần sông TÔ LỊCH vào chém gió nào. EM thi thoảng cũng hay tới đó có công việc,cho em nhập hội được không ạ ?
Ðề: Hội các mẹ Gần sông TÔ LỊCH vào chém gió nào. nghe hội đã thấy nặng mùi roài!hihi,chém tí cho vui ! nhà em ngay gần sông nhưng thỉnh thoảng mới thấy mùi
Ðề: Hội các mẹ Gần sông TÔ LỊCH vào chém gió nào. hihi.Mùi gì thì có lẽ cũng là cuộc sống.gần sông thì cũng vui chứ.
Ðề: Hội các mẹ Gần sông TÔ LỊCH vào chém gió nào. nhà em cũng gần sông tô lich,nước em phai loc qua mấy lươt mơi giám dùng đấy cac chi a
Ðề: Hội các mẹ Gần sông TÔ LỊCH vào chém gió nào. Cửa hàng nhà em hiện đang ở bên dòng sông tô lịch nè .
Ðề: Hội các mẹ Gần sông TÔ LỊCH vào chém gió nào. EM là shipper cũng ở khu vực này, ngày nào cũng đc ngắm sông. Nếu có mẹ nào cần ship thì ới em với nhé.
Ðề: Hội các mẹ Gần sông TÔ LỊCH vào chém gió nào. Mình cũng làm việc gần sông Tô Lịch đây ạ. Xin chào các mẹ nhé!