Chuyện buồn giữa lòng hn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tinhmaixanh, 19/10/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    19/10/2012

    thưa các chị e vừa đi ăn bún riêu ở dưới cổng, ngồi vỉa hè dưới cổng nhà em. giờ về phải vào ngay đây để kể câu chuyện này để mong vơi đi một chút buồn trong lòng e vừa trải qua.
    số là đang ăn có một cụ già ( cụ già này tầm 75t sống lang thang quanh phố, tối thì ngủ ở hiên nhà ng ta), nhiều lần, e đi chợ, đi chơi qua toàn rẽ vào cho cụ 10k hay 20k mỗi khi gặp.cụ đứng ngay gần e đang ngồi ăn, móc túi ra đếm một xếp tiền lẻ khoảng 8k đưa cho cô bán bún bảo là bán cho tôi bát bún với nước ko thôi ( vì có riêu và giò thì đắt mà).bà ấy nói luôn, HẾT BÚN RỒI. ông đi chỗ khác đi. trong khi rổ bún còn đầy ắp. mình thấy nghèn nghẹn. mình mới bảo cô ơi cô cứ lấy cho ông ấy một bát đầy đủ cháu sẽ gửi tiền cho. nhưng cô ấy ko cho nhất quyết đuổi ông ấy đi vì ông ấy ăn lâu, ngồi lâu lắm. ( già mà). ông ấy bỏ đi.....
    thực sự lúc đó, cổ họng mình nghẹn đắng, ko thể ăn thêm đc, nước mắt chỉ trực trào, đứng dậy trả tiền rùi về mà nước mắt rơi..
    mình ko phải người hn, mình chỉ là một cô gái tỉnh lẻ may mắn lấy chồng ở hn thôi. nên có lẽ, suy nghĩ, cách sống của mình cũng khác. mình ko thể cầm lòng trước những hoàn cảnh như vậy. nhưng... điều mình buồn đó là tại sao có những người lại sống cạn tình như vậy


    20/10/2012.

    HNAY, e đọc đc rất nhiều lời chia sẻ của các chị, có chị còn nói ủng hộ cụ cái chăn bông, .. rất nhiều lời động viên, cả sự nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ, e cảm thấy vui và hp vô cùng. e ngồi đọc cm của mọi ng mà e cứ chảy nước mắt. có một chị ủng hộ chăn thực sự e ko biết cụ sẽ để chăn ở đâu khi mà hằng ngày phải đi lang thang, tối về thì gặp hiên nhà ai thì ngủ ở nhà đó... bản thân e cũng rất muốn làm đc điều gì đó nhưng.... e cũng chẳng biết làm sao chỉ biết giúp cụ một chút khi gặp thôi. e thấy cụ ấy già đi lại lật khật lắm, mắt thì nhòe, chẳng biết sẽ sống đc bao lâu nữa.. mọi ng thường nói, sống ở đây thì phải chà đạp lên tất cả nhưng quả thật con ng e ko làm đc như thế, bản chất ko thể sống thờ ơ.e cứ day dứt, suy nghĩ suốt. e sẽ cố gắng gặp cụ thường xuyên hơn, e sẽ cố gắng làm điều đó. cảm ơn các chị, các mẹ đã chia sẻ và đồng cảm cùng với em... e cảm ơn rất nhiều vì e biết trong cuộc sống này còn nhiều ng sẵn sàng chia sẻ cuộc sống cùng mình và cùng mọi người...........

    trưa 20/10/2012.

    có rất nhiều mẹ cùng đồng cảm với em, e thật sự rất vui , có mẹ còn nói cho cụ ở nhờ.... e rất xúc động. bản thân e chắc ko làm đc điều đó mà chỉ làm dc những điều đơn giản thôi... tối nay, tối mai,, khi rảnh ( tại e có con nhỏ) e sẽ đi tìm gặp và tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh cụ thể, rùi ai muốn giúp cụ chăn, quần áo cho mùa đông sắp tới thì e sẽ liên hệ và cùng các chị đi.. e cảm ơn mọi ng rất nhiều...rất nhiều

    3h30 ngày 20/10.
    Mọi người ạ, e vừa ngồi nói chuyện với chồing về việc này. anh ấy kể cụ này anh vẫn gặp thường xuyên buổi sáng và buổi chiều chỗ ghế đá bờ hồ, gần chỗ trạm chung chuyển xe buýt và chỗ trạm xe điện đưa khách du lịch ở bờ hồ. nhưng toàn bị bọn bảo vệ đuổi vì có nhiều khách du lịch ko tiện cho cụ ngồi, chồng e nói chân cụ sưng khá to, ko biết sống đc bao lâu nữa. cụ có đúng 1 cai túi xách nhỏ trong đó có bộ quần áo, ko chỗ ngủ, ko chỗ ăn, ko chỗ tắm giặt, ... đi đâu ng ta cũng đuổi, cụ ko xin tiền ai bao giờ, chỉ ngồi, ai đi qua thương tình thì cho cụ, cụ ấy cứ phải lang thang chỗ nọ chỗ kia vfi ng ta toàn đuổi, chồng e bảo ko biết mùa đông ống cụ ấy sống thế nào. mình có giúp tiền, đồ đạc cụ cũng để đâu? tốt nhất là xem có ai quen thì xin cho cụ vào trại dưỡng lão vì bản thân cụ ko thể xin đc , có tự xin ng ta cũng ko nhận. e ngồi nghe mà cháy nước mắt.
    em nghĩ như này, một mặt mình tìm xem có ai quen biết chỗ các trại an dưỡng thì tìm cách xin giúp cụ ( chân cụ sưng phù nề rất đau). mặt khác chị e mình ai có gì góp nấy cho cụ sống tốt hơn một chút. e sẽ đứng ra nhận đồ rùi ai đó cùng e đi tặng cụ. e đăng luôn số đt của em 0983104821. ai có tấm lòng gì thì nt cho em , e cảm ơn mọi người nhiều lắm

    21/10/2012

    chiều qua chồng e đi tập td ở bờ hồ, anh ấy thấy ông cụ ngồi ở ghế đá bờ hồ, anh ấy đến hỏi chuyện,, đầu tiên là hỏi nhà ông ở đâu mà ngồi ở đây suốt thế, ông ấy bảo quê ở hưng yên, trước ông là đại tá quân đội, nhà ở 24 lý thái tổ ( mà 24 lý thái tổ thì là ngân hàng quân đội mọi người nhé), đấy là nơi tối ông ấy ngủ ở hiên tòa nhà.nên đấy với ông ấy là nhà luôn, chồng mình bảo thế cháu bảo mọi ng xin cho ông vào trại dưỡng lão nhé, ông ấy bảo tôi ko vào, có chết tôi cũng ko vào..... chồng e kết luận là có lẽ do ngày xưa ông đi bộ đội,,, giờ mắc chứng bệnh gần như tâm thần, tuy vẫn tỉnh táo, đi lại nhưng tâm trí lại vẫn như ngày làm trong quân đội ngày xưa....
    thật sự e cũng chẳng biết nói gì, làm gì bây giờ.. có nhiều mẹ bảo mang đồ qua nhà em để mamg đi cho nhưng e thấy cụ ấy chẳng có chỗ ngủ thì ko biết để chăn chiếu quần áo ở đâu cả. quả thật cũng chẳng biết làm sao nữa. em nghĩ là em sẽ chụp ảnh cụ cho mọi ng nhìn và xem hành tung cụ hay ngồi đâu, ngủ đâu rùi thì mọi ng nếu có đi chơi hay đi công việc gì qua những chỗ đó thì ghé chân vào ai cho cụ gì thì cho. chứ như theo chồng em nói thì với tính khí và suy nghĩ của ông cụ thì nếu mang đồ ra cho khéo còn bị ăn chửi vì cụ ấy vẫn ngi cụ ấy là đại tá quân đội mọi ng ạ... huhu...trong khi người ngợm thì toàn đất cát bẩn, quần áo thì rách và bẩn vì chẳng đc tắm giặt gì..... mọi ng xem ý kiến như nào....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tinhmaixanh
    Đang tải...


  2. huong177

    huong177 Tư vấn Tỳ Hưu, đá hộ mệnh

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    19,950
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    Khổ thân ông cụ. Bạn có thể cho mình địa chỉ chỗ khu nhà bạn đc ko? Mình muốn biếu cụ ít tiền.
     
  3. conmacon_176

    conmacon_176 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/4/2012
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    Cũng là con người nhưng sao lại cạn tình đến vậy . Cảm thông với cảm xúc của chị!
     
  4. viem.cau.than

    viem.cau.than Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/7/2012
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    HN bây giờ pha tạp nhiều lắm, tìm lại nét văn hóa người TRàng An đâu dễ nữa đâu, chỉ là hoài niệm mà thôi :(
     
  5. dieuhang930

    dieuhang930 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/11/2010
    Bài viết:
    3,369
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    thương cảm quá.xã hội còn có những người nghèo khổ nhưng cũng có những người như chị.nhưng chị ơi không phải người hà nội là phải thanh lịch,người tỉnh lẻ là không đâu.mỗi con người có cách ứng xử riêng trong cuộc sống chứ ở đâu cũng vậy hết.chị ơi cụ ấy ở đâu thế ạ.để em đến đỡ đần cụ xem sao
     
    manhtran_2011 thích bài này.
  6. ngheo1986

    ngheo1986 Banned

    Tham gia:
    13/10/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    Nếu mình là chị này mình chửi thẳng mặt bà chủ quán, thề lần sau ko ăn ở đó, rồi đưa cụ ít tiền song về.
     
  7. ngocanh1986

    ngocanh1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2012
    Bài viết:
    1,436
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    Ơ chi ơi, sao lại nói người hà nội thế ạ. Em Hà Nội chính gốc đọc xong tự ái lắm. Cái bà bán bún chắc gì người Hà Nội, mà người Hà Nội thì cũng có ng này người kia chứ, giờ Hà Nội đa phần là tỉnh lẻ, sao lại vơ cả thế được!
     
  8. betititi

    betititi Bé tititi

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    Thương quá :((((( sao người ta nỡ đối xử như vậy chứ :((((((99
     
  9. PaKiko

    PaKiko Thành viên mới

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    Pha tạp và Tràng An là thế nào hả bạn???
     
  10. PaKiko

    PaKiko Thành viên mới

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    Nếu có thể thì làm một hội nhỏ mọi người cùng quyên góp và giúp đỡ ông chị ạ.
     
  11. vibeyeu

    vibeyeu Thành viên kim cương

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    7,567
    Đã được thích:
    1,641
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    tính em cũng giống chị, nhiều khi đi đường nhìn thấy thoáng qua là trong lòng đã rất đồng cảm. Nhiều người có thể giúp mà ko giúp được quả là đáng trách, nhưng còn đáng trách hơn khi không giúp đươc còn có những hành động xấu hơn nữa..... Nhưng đó như là bài học cho mỗi người chúng ta khi nhìn thấy, biết cúi xuống với nỗi khổ của người khác để đồng cảm và sẻ chia nếu có thể. Chia sẻ cùng chị...c
     
  12. bongnamlun

    bongnamlun Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    3,020
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    Chia sẻ với chủ TOP tâm trạng này. Đúng là ở đâu cũng có người này người kia thật nhưng cái kiểu hành xử vô văn hóa thế thì đúng là đáng lên án ngàn lần. Ai làm ngơ được trước cảnh người già như đèn leo lét trước gió. Thôi gieo nhân nào gặt quả ấy các mẹ ạ. Bà bán bún đối xử với người ta thế thì làm sao mà để phúc cho con được.
     
  13. nguyetyen

    nguyetyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/6/2011
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    Đọc xong cũng thấy nghèn nghẹn ở cổ.
    E cũng ko phải ng Hà nội, nhưng chị đừng nói về ng HN như thế, giờ HN lộm nhộm rồi, nói thế ng tốt gốc Hà Nội tự ái lắm, đâu cũng có ng này ng nọ.
    Rõ khổ cho ông cụ
     
  14. lovestar1705

    lovestar1705 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    Tình người giờ ngày càng vơi đi, khổ ông cụ quá, Người HN chính gốc sẽ khác, giờ chủ yếu dân tỉnh lẻ nhiều, cơ mà ở đâu cũng có người tốt và người xấu, người giàu tình người và cạn tình người cả
     
  15. beXoi

    beXoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    6,339
    Đã được thích:
    1,097
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    Không bao h ăn bún ở đấy nữa chị ạ.
     
  16. ngocxuxi

    ngocxuxi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    thương ông cụ quá.....................
     
  17. lavender1308

    lavender1308 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    hix, mình đọc xong thương ông cụ quá. ko cầm đc nước mắt. đúng là ko có lương tâm gì cả. ông cụ già yếu thế làm sao mà làm đc gì để kiếm tiền. ai cũng làm ngơ với hoàn cảnh của ông cụ thế thì làm sao mà ông có cái ăn để mà sống.
     
  18. jandyshop

    jandyshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2012
    Bài viết:
    3,623
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    đồng ý với mẹ này ạ,Nhưng cũng góp ý với chủ top nhé đừng vơ người Hà Nội như vậy,làm nhiều mẹ tự ái ạ.Còn bà bán bún cư xử như vậy thì quả thật người HN hay tỉnh lẻ,hay có là ng nước ngaòi đi chăng nữa thì hành động đó thật sự rất đáng lên án.Ko có tình người gì hết,lần sau bạn đừng ăn ủng hộ bà ấy nữa nhé
     
    thanhxuan24 thích bài này.
  19. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

    nhà mình ở 37 phố lò sũ, ông cụ buổi sáng hay ngồi ở đầu phố lò sũ phía đường trần quang khải, gần ngã tư hàng vôi, lò sũ. buổi tối cụ hay ngủ ở chỗ nhà hàng thái express chỗ gần đài phun nước ngã tư đinh tiên hoàng, hàng gai, hàng đào a. chi chịu khó để ý thì sẽ gặp, cụ ấy già rùi chị ạ
     
  20. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhờ mod một hôm, chuyện buồn giữa lòng hn

     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này