ngày nay e chưa tiêu gì, sáng 2 vc ăn sáng ở nhà, tối có thức ăn rồi, hoa quả mẹ gửi cho quả đu đủ rồi hihi.
từ sáng đến giờ mình tiêu hết 50k, thức ăn tối có rồi, hi vọng từ giờ đến tối chỉ mất tiền gửi xe nếu đi công việc...hi hi
Thử vào đây để xem tình hình tiêu xài của mình như thế nào nhỉ Nay mình tiêu 54k mua 2l sữa thanh trùng, 25k mua hoa loa kèn cắm. Cơm thì ăn chung đóng theo tháng nên ko tính nữa
Em mới ra trường, đi làm lương ba cọc ba đồng nên cứ tiêu chí: " không mua những gì mình thực sự cần để rồi phải bán những gì mình cần" các mẹ nạ.
Hôm nay đi chợ 240k. Dạo này mình thử triệt để tk, không mua sắm quần áo, giày dép gì cho 3 mẹ con. Thấy ngứa ngáy chân tay lắm rồi, nhìn cái gì cũng muốn mua mà phải nhịn, sợ rằng một hôm bùng phát lại phá giới thì xong chỗ tk.
- Rau : 17k - Dưa chuột : 10k - Gà nửa con gần 8 lạng : 82k - Thịt bò : 30k - Thuốc : 1.300k Hoa quả còn chuối, cam, xoài, hồng xiêm. sáng nay nhịn ko kịp ăn sáng ah.
giống chị rồi! cứ thích gì là mua và cũng có nghi chép đàng hoàng nhưng mà ghi để đó thôi chứ cũng k có tiết kiệm được, chị chịu thôi,cuối tháng tá hỏa mình vợ vèo 30 củ và nghĩ tháng tới này phải kiềm chế, Nhưng rồi khi thấy bộ váy hay nghe quảng cáo loại kem này, nc kia dùng da như em bé là lại thủ ngay, khi đó nghĩ luôn: ôi trời! đời sống được mấy! tuổi trẻ trôi qua nhanh, k tận hưởng đi để 50 muốn cũng k níu kéo được haa thế là lại bài ca viêm màng túi suốt thôi.